1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về huấn luyện bộ binh...

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi metro, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Hôm truớc tôi có dịp vào trường SQLQ1, nó rộng thật, mỗi chiều phải vài km mất.
    Buồn cuời nhất là gặp cảnh các chú học viên tập bơi (lúc đó khoảng 5h chiều, hồ nuớc rộng + sâu + gió trời ***g lộng, cổi trần ra đã cảm thấy lạnh roài), hỏi chuyện mới biết là mấy chú học viên thành thị ko biết bơi, nay tập luyện để thi qua môn bơi vũ trang.
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Có ai đã đọc cuốn:"Chiến thuật tổ 3 người của Giáp Văn Khương"Do bọn Nguỵ viết chưa?Ai đọc rồi thì kể lại cho anh em mở rộng kiến thức với!
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 15/02/2007
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Cụ Giáp Văn Khương là một tổ trưởng tổ ba người của tiểu đoàn 54, trung đoàn Thủ đô, nổi tiếng trong trận đánh đồn Non Nước-Gối Hạc (hai đồn này ở hai bên bờ sông, hỗ trợ lẫn nhau). Trận này bộ đội ta trèo vách đá lên diệt đồn. Sau đó, một tổ 18 người trong đó có cụ Giáp Văn Khương đã chiến đấu đến trưa chống địch tái chiếm. Con trai của De Lattre chết trong trận này. Tại đây, có một cụ nhà ta được tuyên dương anh hùng vì khi bị địch vây đã nhảy từ đỉnh núi xuống sông và bơi trở về đơn vị.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2

    Có ai đã đọc cuốn:"Chiến thuật tổ 3 người của Giáp Văn Khương"Do bọn Nguỵ viết chưa?Ai đọc rồi thì kể lại cho anh em mở rộng kiến thức với!Còn ai chưa đọc thì mình chỉ chỗ cho(Only HCMcity)
    Chuyện này chưa xong đâu!
    Cụ Giáp Văn Khương là một tổ trưởng tổ ba người của tiểu đoàn 54, trung đoàn Thủ đô, nổi tiếng trong trận đánh đồn Non Nước-Gối Hạc (hai đồn này ở hai bên bờ sông, hỗ trợ lẫn nhau). Trận này bộ đội ta trèo vách đá lên diệt đồn. Sau đó, một tổ 18 người trong đó có cụ Giáp Văn Khương đã chiến đấu đến trưa chống địch tái chiếm. Con trai của De Lattre chết trong trận này. Tại đây, có một cụ nhà ta được tuyên dương anh hùng vì khi bị địch vây đã nhảy từ đỉnh núi xuống sông và bơi trở về đơn vị.
    Tôi đã biết những đêm hồng rực lửa,
    Quân ta bồng hàng tấn pháo lên non...[/bigchar][/bigchar]
    Là cụ GVK chứ ai!
    "Trước khi chết anh vươn mình về phía trước - Để giành lại 175 cm đất cho tổ quốc quê hương!"
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 14/02/2007
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đúng là cụ GVK
    Sau trận này cụ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng danh hiệu "Anh dũng tuyệt vời!". Em tra trên google thì thấy hình như là có một ngôi trường mang tên cụ thì phải.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Truyện ngoài lề một chút:Sau này cụ GVK có nói chuyện riêng với bác Hồ,kô nhớ rõ năm bao nhiêu,cụ xin bác 1 đơn vị:hình như là 1 đại đội hay sao ý,để cụ vào miền nam...thay đổi cục diện chiến trường.
    Hình như TW cũng kô ưa ông này vì lối ăn nói học đòi tiểu tư sản nên cũng kô lên cao được.Hình như mấy thằng Tầu thâm cũng sang bắt cụ nhẩy lại cú đó để chúng nó...quay film!
  8. shmilynus

    shmilynus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều ý kiến trái ngược quá vậy
  9. shmilynus

    shmilynus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mấy câu thơ này hay quá, trong bài nào vậy bác, em tìm hoài mà hông thấy nguyên bản

Chia sẻ trang này