1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về kinh nghiệm đi du lịch !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ!
    Các bác đi đâu không quan trọng cần nhớ một điều là "đường ở mồm"
    Giờ Internet về tận làng xã, thị trấn rồi...nếu lang thang mà bí quá thì nhào vào một quán Net nào đó mà vào google hay vào TTVNOL.
    Nếu không thì sẵn điện thoại trong tay cứ gọi cho 1080 của tỉnh đó, địa phương đó.
    Nếu thích thì thuê bác xe ôm nào đó (trông hiền lành - chất phác) thì hỏi vô khối chuyện.
    ĐI tour cũng có cái hay kiểu đi tour không phải lăn tăn, nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cái kiểu lang thang có cái hay riêng sẽ biết được những chuyện người ta không nói trên sách báo, hay Internet...Chẳng hạn như hàng họ, buôn lậu, lâm tặc, chiến tranh....
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc Thỏ cũng hay đi tour 1 mình nè. Đi 1 mình thì thường khó khi nghỉ đêm chung phòng với ng khác chứ còn trong lúc đi tham quan thì kg sao cả. Nếu đi nhằm tour toàn thanh niên có khi còn có bạn mới nữa i''.
    Buổi tối thì bạn xem chỗ bạn đến có gì hay hay thì có thể kết bạn với mấy ng trong đoàn cùng rủ nhau khám phá cho vui.
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui đi Cambodia với tụi mình hông? Đi ngày 16 tháng 4 này
    (Tranh thủ rủ rê chút)
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đi du lịch cần nhất là phải an toàn về tiền nong.
    Mình có 1 kinh nghiệm đau thương hè năm trước, là tiền để trong valy, bị kẻ gian cố tình cầm nhầm --> hết tiền, hết đồ mặc. Gọi điện nhờ người gửi tiền vào thẻ thì đọc sai số tài khoản, nên ko nhận được. Cứ ngậm ngùi ngồi trong khách sạn mấy ngày liền.
    Đến khi nhận được tiền thì không còn chút hứng thú nào nữa, nhất quyết xách va ly về.
    Mà mình nghĩ đi với bạn bè hoặc đi 1 mình thì rẻ và vui hơn theo tour chứ nhỉ?
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Muốn đau thương này không xảy ra thì tiền không bao giờ để cùng một chỗ. Bây giờ có thêm thẻ ATM thì càng chắc tay.
    Thời xa xưa móc túi, trộm cắp như rươi người ta thường để tiền vào "ruột tương" tức là cho vài cái túi vải con con và buộc vào trong cả quần trong. Nếu quần đùi có túi ngăn thì dành ít tiền mà để , đừng có ngượng gì.
    Nếu có bà con - họ hàng bạn bè tại nơi địa phương mình sống thì "dật" tạm ít tiền sau về nhà thì gửi lại .
    Nói chung để ít tiền ở túi ngoài đủ dùng cho việc mua vé, ăn uống lặt vặt . Tiền to thì cất chỗ nào ăn chắc mặc bền . Chứ mỗi khi mua điếu thuốc, uống cốc nước cũng giơ cái ví to oành ra nếu có kẻ xấu vặt mặt thì cũng oan gia huặc chẳng may rơi ví chẳng hạn .
    Nếu các bạn để ý thường trên báo hay có mục nhắn tin "Rơi giấy tờ" rất nhiều người liệt kê rất nhiều giấy tờ quan trọng để trong một chiếc ví .
    Nhà nghỉ - khách sạn cứ trông gần nơi sáng sủa, sạch sẽ mà thuê tránh xa những chỗ cảm thấy ngại ngại nhất là đối với người từ xa đến và đối tượng sinh viên, học sinh ít va chạm đường phố => phòng kẻ xấu trấn lột, xin đểu, bắt nạt.
    (Còn với mấy anh đi du lịch kiểu phủi thì chả cần khuyên vì những tay này dật dẹo chả chết được, không có tiền vẫn có cách về tới nhà)
    Nếu đi cùng người lạ cũng nên biết một chút ít về danh tính, địa chỉ xuất xứ huặc người quen khả tín giới thiệu qua. Chứ gần đây Tôi thấy nhiều vụ "cưỡng hiếp" đàn bà , con gái mới lớn trên báo chí , kiểu như cứu NET. Huặc ngọt nhạt rủ uống nước đánh thuốc mê để lấy hết đồ đạc.
    Bài này chỉ dành cho đối tượng dưới 23 tuổi đang còn đi học huặc là đối tượng Việt Kiều về VN không có người quen , thân khi đi đến 1 địa phương lạ. Trên 23 tuổi thì : đi đâu? chơi cái gì? vận chuyển bằng phương tiện gì ? phải chủ động mạnh bạo lên .

Chia sẻ trang này