1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về luật giao thông... mình bị phạt gàn 2 triệu vì ko đội mũ bảo hiểm ( sau 14 ngày giam xe và 4

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 22/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tôi thấy bạn Anx xưng hô "bạn, tôi" khá khách sáo và lịch sự. Sao nguyensg lại cứ đòi làm "anh" thế? Người ta có công nhận đâu?


    Đã nói rõ là (xanh) rồi mà còn tương thêm cái (đỏ) làm gì vậy?



    Một điều nữa, từ điển bách khoa Việt Nam không có từ "lãm nhãm".
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Gủi chị anxin: em không biết chị là người như nào, nhưng qua tất cả những bài viết em từng đọc về chị, chị viết rất dài, dài dòng văn tự, nói về mình trước, rồi hạ thấp người khác... Đọc bài viết của chị rất là khó chịu, nhưng em cũng ko ghét chị, xã hội mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình, nó hợp với người này nhưng ko hợp với người kia.... Trến đất nước dải hình chữ S này đều uống nguồn nước Việt Nam, mang trong mình dòng máu Việt Nam, khi em về Cần Thơ, Cà Mau chơi, đúng vào dịp có tổ chức giỗ tổ vua Hùng... em thấy tự hào...vì mang dòng máu Việt Nam và quan niệm khắp dải hình chữ S này coi như là quê Hương và cũng mong sống ở 1 nơi mình Thích... em sinh ra và lớn lên ở cái đất HN này, 3 đời dòng họ, mồ mả tổ tiên nội ngoại cũng đều ở cái đất HN này, nhưng chưa bao giờ em được mọi người dậy về thói phân biệt vùng miền và coi thường người nơi khác như bà chị nhé... bà chị nên thay đổi lại nhận thức, đừng có mà phân biệt nam bắc, vùng miền gây mất đoàn kết như thế.... ( cũng xin nói thêm cho chị về nguồn gốc người miền nam, họ đa phần là những người thất thế, nghèo khổ, trốn tội, và dân đen vùng miền trung theo chúa Nguyễn Khai hoang mở đường nam tiến thời nam bắc phân tranh....).

    -Em cũng nói thêm,em là người nói chuyện lễ phép, không nóng tính, dù có bực mấy đi chăng nữa cũng không thể hiện ra bên ngoài, lúc bị phạt cũng chấp hành nghiêm túc, cũng có xin xỏ nhưng không to tiếng hay cãi cọ, hổ báo này nọ, 1 câu anh, 2 câu em, vâng vâng dạ dạ, và xin nộp phạt tại chỗ luôn... Chứ không phải gân cổ lên cãi lý nhé...

    @All công an nó làm theo luật ok... mình ko tranh cãi về vấn đề này nữa, nó áp dụng cũng được mà không áp dụng cũng được... Cái bọn ra luật này ( nghị định là đệ và các bộ ban ngành của anh 3D tham mưu) đa phần là cop nhặt, chỉnh sửa và cố ý lừa người dân kém hiểu biết, và khó hiểu về luật, chỉ đến khi mắc phải mới thấy sự vô lý của luật.... Cái mình muốn nhấn mạnh ở đây... là cái việc luật nó ra như thế là có thật và cũng rất là biến hóa, có thể biến không thành có, biến khó thành không, áp dụng cũng được, không áp dụng cũng được vì nếu đọc kỹ luật giao thông, nghị định 34.... sẽ thấy điều này khoản này, đá điều kia khoản kia, chồng chéo lẫn nhau thậm chí luật với nghị định còn đá nhau... chỉ thiệt là dân đen đến lúc dính chẳng biết kêu ai.... Tại sao lúc nó ra nghị định nó không trưng cầu ý dân đi..... với quan điểm cá nhân... mình cảm thấy quá ức chế với cái vụ này... rất nản... giờ đồng ý nộp phạt nhưng nó vẫn củ hành bắt viết giấy cho mượn xe và xác nhận của địa phương... mà cái này không biết tìm ở đâu bây giờ....
    @ Mình đang viết những dòng này là mình đang ở cần thơ... sau 4 năm lưu lạc, cái khách sạn đó vẫn còn... nhưng người ta đã hủy mất của mình rồi... buồn ghê gớm... sau 2 ngày lang thang cả ngày lẫn đêm nhờ thuê xe ôm chỡ đi vòng quanh thành phố Cần Thơ, Cần Thơ thật đẹp thơ mộng đông vui sầm uất chẳng kém gì Hà Nội, Sài gòn, đặc biệt con gái ở đây xinh quá... lòng cũng bớt buồn vì vụ bắt xe....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @all mình biết 1 người... người đó làm quan chức trong 1 bộ ... quyền hành chỉ sau thứ trưởng.... và cũng rất trẻ.... trong bữa cơm chỉ toàn người trong gia đình không có người ngoài... mình đã nghe và hóng hớt... nói về hệ thống, cơ chế của VN rất tệ... cần phải có sự thay đổi.... nói thế để cho mọi người biết về thủ tục hành chính và cơ chế của VN nó tệ như nào nhé... Nếu có dịp làm việc với những nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ còn biết nhiều cái họ nói về thủ tục hành chính và luật ở VN như nào nhé... còn những người thừa hành chưa chắc ai cũng làm đúng và hiểu hết đâu... Chỉ qua vụ mình đi làm sổ đỏ cho chính nhà của kakalot này... mới thấy lằng nhằng phức tạp... lúc thế này, lúc thế kia... mà cuối cùng vẫn chưa xong đấy...
  3. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Anh Nguyen! Người ta chỉ thích nghe một tai thôi, là cái tai người ta khoái dùng nhất, còn cái tai kia điếc đặc từ lúc lọt lòng rồi anh ạ.

    Không hiểu bạn Kakalot nói có đúng sự thật không, chứ mình thấy cái đỏ đỏ kia là làm ẩu quá chừng. Việc nhờ một người bất kỳ đứng tên ký nhận để hợp thức hóa 1 tr đồng tiền phạt có thể sẽ gây ra những rắc rối khó lường.
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Topic hơn 10 trang dài quá nên ko đọc hết các comment. Vô tình thấy cái comment dài dài đọc chơi. Thấy cái đoạn này ngứa mắt quá. Đánh dấu khi nào rảnh, vào chửi.


    Nói với thêm là mình ghét cái thể loại nói theo kiểu bố đời na ná như này: "phải mau mau kiếm đường đi tu và lánh xa cái Box nầy quá". Rồi xem, tối về lại dí cái mặt vào để hóng hớt tiếp chứ "lánh xa" gì. Đúng là ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt. Nói mà không giữ lời như con gà quẹt mỏ.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì đây, "đã biết nhận sai" là thế này đây: Công an làm theo luật nhưng...

    1/ CA áp dụng luật cũng được mà không áp dụng luật cũng được, có thể biến không thành có, biến khó thành không.

    2/ Người viết luật thì cố ý lừa người dân kém hiểu biết.

    3/ Người dân khó hiểu luật, chỉ khi mắc phải mới thấy sự vô lý của luật. + Chỉ thiệt là dân đen lúc dính chẳng biết kêu ai.


    Tóm lại là chủ topic bị lừa? là "lúc dính chẳng biết kêu ai"? là chủ topic thấy được sự vô lý của luật? Đâu đâu, vô lý ở đâu?

    Tóm lại là công an vẫn là chó còn chủ topic vẫn là kẻ kém hiểu biết luật, rồi bị lừa, rồi khi bị "dính" thì chẳng biết kêu ai?
  6. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Topic chẳng có gì hấp dẫn nhưng gạch đá thì cứ bay lung tung [:D]
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Close Topic được rồi đấy, chủ thớt cũng đã sửa bài viết đầu tiên, phần than vãn nguyền rủa cũng đã gọt đi rồi.
  8. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể đưa ra ví dụ về sự "biến không thành có, lừa người dân" của luật giao thông không? Tui là cử nhân luật, tui sẽ giảng giải cho cậu nghe. Và cậu cảm thấy uất ức vì bị áp dụng pháp luật sai ở điểm nào, dân đen không biết kêu ai thì nêu luôn cho cụ thể, tôi làm thủ tục khởi kiện ra tòa án giúp cậu, free 100%. OK

    Còn nếu không chỉ ra được thì vui lòng im mồm đi.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Để mình nói tiếp cho bạn nghe về cái gọi là khả năng thiên bẩm về phân biệt Đúng / Sai. Nếu là mình thì ngay lúc bị tuýt còi, đầu mình sẽ ngay lập tức xoẹt xoẹt xoẹt trong vòng 10 giây như thế này : "Thôi chết cha rồi, bằng của mình để quên ở cái nhà nghỉ chết tiệt ở Cần Thơ 4 năm rồi, 4 năm mà mình không thèm đến lấy thì người ta ắt sẽ cho rằng mình chả coi trọng gì cái bằng ấy, nếu thằng chủ cái bằng còn chả coi trọng thì người dưng nước lã sao phải nâng niu dùm hộ đây, ắt hẳn là họ hủy rồi. Mà như thế tình huống này mình yếu thế ghê đây, phải trả vờ quên bằng tạm vậy, nhưng % tìm lại bằng là rất nhỏ. Cho nên thái độ cần phải rất chi là mềm mại."

    Bạn thì cần phải đi xuống tận nơi mới "buồn ghê gớm". Quá chậm. Là mình thì mình buồn ghê gớm từ giây thứ 3 khi bị công an tuýt còi rồi.
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    May quá gặp được luật sư ở đây... mình thử nêu ra xem có đúng là công an nguời ta lách luật để đưa và dồn mình vào thế bất lợi không nhé....
    1: xe này là xe của mình mua bán không chính chủ... trong nđ 34 có quy định xe mua bán không chuyển nhuợng phạt..=> ok mình chấp nhận ( mình bảo mình sẽ viết giấy mua bán luôn có tranh chấp gì tôi chịu, thích thì gọi chủ xe đến đối chất nhưng nó ko chấp nhận, bảo giấy mua bán phải có công chứng và xác nhận của phường truớc ngày vi phạm===> thế mà nó bắt mình viết giấy muợn xe có công chứng của phường, có nghĩa là mình muợn xe sau ngày vi phạm==> sao ko bảo mình là " mày ăn cắp xe đi" 1 cái vớ vẩn và bất hợp lý... cái ức chế nhất là đoạn bảo gọi chủ xe đến chất vấn xem có đúng là mình mua xe ko... nó không chấp nhận... lại huớng dẫn mình cái trò... bảo muợn CTM của ông B (nguời cho muợn xe " nhân vật ảo không có thật") rồi viết giấy mua xe của ông A ( chính chủ) cho kakalot này muợn... 1 sự huớng dẫn lừa lọc đẩy nguời ta đến chỗ bẫy của mấy công an để dính vào tội cho nguời khác muợn xe không đủ điều kiện... Mà thực tế kakalot này mua trực tiếp của ông a ( chính chủ) chứ ko phải muợn của ông B nào cả....

    Bạn làm ơn giải thích giùm mình nhé.... đó chính là thêm 1 cái mình rất ức chế vụ cán bộ lừa đảo đẩy nguời ta dính vào tội đấy... Mình chỉ chấp nhận tội chuyển nhuợng ko có giấy mua bán...==> ok mà đã dính tội này thì ko có chuyện vụ 1 triệu kia nữa....
    2: đi xe không có bằng lái ==> phạt ok chấp nhận
    Nếu đã phạt lỗi chuyển nhuợng xe ko mua giấy chuyển nhuợng thì tại sao còn phạt lỗi giao xe cho nguời không đủ điều kiện nữa...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em tính rất hiền... và cũng nói theo kiểu chung chung những gì mình chưa nắm rõ để tránh tình trạng bị nắm thóp, tòan giả vờ ngu ngơ em chưa bao giờ gặp truờng hợp như này, hay lý luận là em cam đaon xe này là xe của em, em có thể gọi chủ xe đến chất vấn và viết giấy mua bán luôn==> và có tranh chấp kiện tụng gì tôi chịu mọi hình thức xử phạt của pháp luật... và cũng rất cả nể không đôi co cãi cự căng thẳng... chỉ đến lúc nhẹ nhàng xin ko đuợc mới cáu 1 chút thôi... bảo các anh làm thế này là ko đuợc, em không phục thôi...

Chia sẻ trang này