1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về luật giao thông... mình bị phạt gàn 2 triệu vì ko đội mũ bảo hiểm ( sau 14 ngày giam xe và 4

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 22/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt cũng qua tuổi teen rồi mà suy nghĩ có vẻ còn trẻ con quá...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chủ thớt cũng qua tuổi teen rồi mà suy nghĩ có vẻ còn trẻ con quá...
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Nghe đâu cậu chủ top cũng 83. Tớ nói thật, dù mình vi phạm hay mình đúng luật, cũng đừng rắn với công an. Bọn họ là người cầm chuôi dao, mình ở lưỡi dao, thế bất lợi. Đừng có dại. Kể cả mình là người thẳng thắn, dứt khoát, cũng chỉ có thái độ dứt khoát, nhưng lịch sự và tôn trọng, chứ đừng có nghĩ mình rắn, mình bắt bẻ nó, thì nó sợ mình. Xin lỗi tình yêu đi.


    Một điều tớ chắc chắn là thái độ của chủ top lúc bị tóm chắc cũng chả nhạ nhàng hay lịch sự gì với công an, nên chúng nó ghét, chúng nó mới nghĩ ra (đúng luật) tất cả những gì mà có thể phạt được cho bõ ghét. Chứ như tớ nghĩ, bình thường cứ đút cho 100, 200 là xong. Nếu nó là người liêm khiết ko lấy tiền thì cũng quá lắm ghi mấy cái lỗi như: ko đội mũ bảo hiểm, hay quên bằng lái... khi mình bảo nó ghi lỗi nhẹ.



    Tóm lại. Đây có thể nói là học phí về cách đối nhân xử thế. Xét cho cùng, vẫn cứ là rẻ chán.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hồi tôi mới chạy xe tay ga, có biết ất giáp gì về đèn pha của xe đâu, có biết là có đến mấy loại đèn đâu (về luật), tóm lại là dốt. Đi ngoài đường thì bị thổi vào và bảo là dùng đèn sai. Tôi tròn mắt hỏi "đèn sương mù là đèn gì kia?" và "cái xe này thì chỗ nào là đèn sương mù vậy anh?" và "luật cho lúc nào thì dùng đèn pha vậy anh?" và "luật còn hay cấm gì vào ban đêm không anh, vì tôi ít chạy xe nên không để ý"...CA nghe nản quá nên quát là "Luật nhiều lắm, chị phải tự biết chứ. Giờ thế này thì phải phạt." Tôi nói ngay, "Dạ, anh viết giùm tôi cái phiếu phạt." Thế là ông CA bảo, "Thôi, chị đi đi, từ nay nhớ là không dùng đèn pha vào ban đêm trong thành phố."

    Lần sau, tôi cũng lại đãng trí mà dùng đèn pha, cũng bị thổi lại. Lần này thì tôi đã biết đèn pha là cái gì và ở đâu rồi, nên không hỏi nhiều mà chỉ nhờ CA viết phiếu phạt. Thấy thái độ tôi sốt sắng nhận phiếu phạt quá, ông CA cũng phẩy tay cho đi luôn.

    Còn cách đây tầm 10 năm, tình cờ tôi k mang giấy tờ xe (rất tình cờ, vì tôi luôn cẩn thận mà mang đủ giấy tờ), rồi lại tình cờ chạy vào 1 đường từ-8-giờ-sáng-đến-5-giờ-chiều cấm xe máy chiều này. Trước đó đường này 2 chiều suốt cả ngày, nên tôi không để ý. CA thổi tôi lại, hỏi giấy tờ xe đâu, thì tôi nói là quên, CA hỏi bằng lái đâu, thì tôi nói là "xe dưới 50 phân khối, theo luật, không cần bằng lái", CA hỏi lại 2 lần bằng lái, tôi đều trả lời y như vậy. Và chờ phiếu phạt đi xe ngược chiều. Ông CA viết giấy xong, rồi nói với tôi, "Đây là giấy phạt ở mức xe đạp nhé." Lúc đó tôi sợ mích lòng nên không dám nói, "Anh cứ viết giấy phạt xe máy đi anh."

    Đấy, chỗ nào biết thì bảo là biết, chỗ nào không biết thì nhận là không biết và yêu cầu người ta hướng dẫn, giải thích cho mình. Còn người ta phạt đúng thì mình phải nhận. Làm gì có cái kiểu giãy đành đạch lên rồi chửi họ là chó này chó kia.

    Với tư cách là công dân tp HCM, tôi gớm guốc cái thể loại như chủ topic: vào tp này để làm bẩn nó ra, để vi phạm rồi lại tru tréo chửi những nhân viên thi hành pháp luật. Chưa làm gì cho tp thêm đẹp thì thôi, lại còn bôi trét cho bẩn thỉu ra. Sau này đừng có trách nếu có ai họ kỳ thị bạn, vì họ gặp dăm trường hợp như bạn là họ nhờm tởm ngay.

    Lại còn suốt ngày lải nhải "chỉ băng qua đường có 20m mà cũng bị phạt." Ô hay, thế phải đi 2000km mới đáng phạt, còn hễ vi phạm mà ít mét thì PHẢI được du di hả?

    Người làm đúng, mềm mỏng, lịch sự mà còn bị réo tên chửi chó liên tục. Người làm sai, cố chấp như chủ topic thì nên tự chửi mình là cái gì mới xứng đáng đây?

    Hả?
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    ;))
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Thôi bác mod đóng cái topic giùm đi - chủ topic có vẻ nó nhận thức được rồi - làm gì mà vào chửi hội đồng dữ vậy :D
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cực kì khiếm khuyết bạn ạ. Tớ nhận thức ra điều ấy từ khi lên ttvnol đấy. Nhất là ngày xưa ở box Thảo luận, úi giời ơi hồi tớ mới vào đó, cơ man nào là cái loại không bao giờ xác định vấn đề theo Đúng/ Sai, toàn xác định vấn đề theo Lợi / Hại (chủ yếu cho bản thân mình). Đối với một người đã sinh hoạt lâu năm ở ttvnol như bạn Anxiety thì khi nào NHẬN THỨC được cuộc sống phải biết đánh giá Đúng/ Sai mới gọi là đủ nhận thức. Kakalot thì độ tiến hóa mới chỉ nhận thức ra trong vụ này công an không sai và giờ cậu ấy phải làm thế nào. Dự kiến là sau này gặp một tình huống khác, nếu chưa có khả năng phân tích Đúng / Sai thì cậu chàng kakalot vẫn tiếp tục chu tréo như thế này, chỉ là tình huống khác mà thôi. Mệt mỏi thì không chửi mà kệ, còn bạn Anxiety đang còn sung mãn nên diệt tận gốc vấn đề đó thôi.
  7. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    nguyensg thì ăn bơ thừa sửa cặn , sống với môi trường tạp chủng mấy chục năm rồi không biết máu "dân tộc Việt " kia nó còn hăng không Uli ?
    Có câu " Kiến thức là sức mạnh " => chủ thớt yếu chắc có lẽ là kiến thức luật còn kém .....và chủ thớt yếu thì => ra mấy anh CA giao thông mạnh . Nhưng mấy anh CA giao thông mạnh thì với sức người cũng chỉ nâng tạ chừng vài trăm kg thôi chứ không thể nâng nguyên chiếc xe hơi nặng mấy tấn như Super Man (chuyện chỉ có trong ciné Hollywood thôi) nên Uli không thể tin CA giao thông một cách thoái hóa ( Tin vì đó gọi là nghiệp vụ ) . Bởi lẽ luật giao thông nó có hằng hà xa số Code li ti có lớn có bé .... CA cũng là người thôi chứ không phải thánh mà thuộc hết luật được nên nhiều lúc họ cũng áp dụng sai (bắt oan cho dân giao thông ) . VD: Em Anx lúc đi xe 50 . CA đòi coi bằng lái , mặc dù em Anx có bằng nhưng nhất định vẫn không cho .
    2-Chủ thớt mở cái nầy là nhằm để nhờ Mem xem xét thử có thể là anh CA kia có chơi ép hoặc áp dụng sai gì không và nếu có thì chỉ cách chủ thớt gở rối cái lỗi thứ 5 chứ 4 lỗi kia chủ thớt đã nhận sai rồi . Chủ thớt nhờ sự giúp đỡ nhưng từ đầu chí cuối thấy các chú các thiếm vô chỉ trích thôi chứ chẵng thử cố ráng tìm gì giúp đỡ, cho dù là một ý nhỏ (CM CA là sai ) nên đó cũng là Kiếm Khuyết (Sân si).
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    "Chủ thớt mở cái nầy là nhằm để nhờ Mem xem xét thử có thể là anh CA kia có chơi ép hoặc áp dụng sai gì không và nếu có thì chỉ cách chủ thớt gở rối"

    Thực tình thì Uli thuộc diện đã khá mệt mỏi trong cuộc chiến chống khiếm khuyết rồi, cứ hết lớp này lại có lớp khác sinh ra, nên cũng không hăng say ném đá kakalot đâu. Lại nữa là Uli cũng đã có thời gian sống và làm việc ở Sài gòn, một thân một mình nơi đất khách quê người nên có nhiều cái thông cảm với kakalot. Nhưng dù sao thì việc truy tận gốc của mod Anx cũng cần được đánh giá như Uli vừa post ở trên, tránh tình trạng cho rằng đó là thói đanh đá nữ nhi thường tình.

    Về câu tóm tắt đỏ đỏ in nghiêng này thì nó đã cắt tỉa hầu hết cái phần thái độ của kakalot. Thông tin đến não người đọc không thể trụi thùi lụi thông tin lõi như thế, nó bao giờ cũng đầy đủ cái thái độ đi kèm. Và cái thái độ mới là cái bộ chia đầu tiên cho hành động, sau khi chia xong nó mới đến kiến thức. Có rất nhiều vấn đề mà người ta không có kiến thức về vấn đề đó, nhưng một nhạy cảm Đúng/ Sai nào đó khiến người ta quyết định thái độ khá hợp lý với tình huống. Thái độ quyết định bởi khả năng phân định Đúng / Sai, khả năng này không trường học nào đào tạo một môn riêng cho nó, nó được tích lũy qua học tập một phần, nhiều phần là thiên bẩm. Người Việt Nam mình thiên bẩm là khả năng này kém hơn so với các dân tộc văn minh khác. Cho nên làm việc với người VN rất là sốt ruột, mãi họ không làm trúng được cái đúng, và nếu nhãng ra một cái là họ lại có cả 1000 ý nghĩ khiến họ trệch khỏi cái đúng.

    nguyensg viết câu cuối chưa đúng rồi, có khá nhiều mem đã phân tích đúng sai của công an, chính nhờ vậy mà kakalot mới nhận ra phần nào vấn đề, chứ không phải không có ai chỉ ra "dù một ý nhỏ". Ở đoạn này thì nguyensg đang không bộc lộ vị hăng của máu dân tộc Việt mà là vị hăng của chống cộng thái quá, khiến nguyensg chỉ mong tìm được lỗi của công an bằng mọi giá.
  9. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt chắc còn trẻ nên chưa hiểu đời vậy có la mắng cũng la vừa vừa . Chủ thớt không hiểu chữ PHẠT nhưng em Anx là người lớn cũng nên biết chữ LUẬT đặt ra là nhằm bảo vệ người chứ không phải để hại người hoặc trả thù người . Luật phạt nặng quá thì nó sẽ mất ý nghĩa, tức từ chữ Phạt nó sẽ chuyển qua chữ hại hoặc chữ trả thù .Có câu "không nên dồn chó vào tường ", làm mạnh tay quá thì sẽ mất hết tính nhân bản của luật khiến các mô hình trật tự xã hội biến thành chuyện sân si ân oán giang hồ . Cái hại nữa dồn chó vô tường là tới lúc chó hết đường chạy thì chó sẽ quay lại cạp chân cạp đít em Anx tới đó đừng có kêu xui . Giả dụ : Chủ thớt bí quá đến đường cùng rồi có ý xấu đi cướp xe thì sao ?, vậy có phải là cái đạo luật nầy vô tình thúc đẩy con người phạm vào cái đạo luật khác . Thêm cái ví dụ nữa là bọn tư bản cũng có hành phạt rất nặng với tội vi phạm giao thông chẵng hạn như tội say xỉn . Người mắc tội nầy ước tính mất công mất của chừng 10 nghìn ...+ treo bằng lái 6 tháng ..... Trong khi đó phí Taxi chỉ chừng 1 đô/Km tức lấy 10 nghìn đô dùng cho các bợm nhậu nuôi taxi mỗi khi đi nhậu cũng được nhiều năm vậy suy ra mức phạt cũng cũng đủ nặng ? ... 10 nghìn tuy nhiều nhưng không nhiều khi so với 6 tháng bị treo bằng không đến được sở làm thì thiệt hại tới 20 nghìn . Do vậy luật gọi là tư bẩn nhưng bản chất không bẩn (không dồn chó vào tường ) mà vẫn mở cho người vi phạm một đường sống tức bắt người bị treo kia mua một loại bảo hiểm đặc biệt (đắc gấp mấy lần bảo hiểm thường ) trình lên cho quan là được phép lái xe từ nhà đến sở làm (dỉ nhiên các tuyến đường khác như đi nhậu, đi sinh nhật, đầy tháng , mua sim điện thoại v.v.v là không được ).
    Tóm lại : Chủ chớt (hoặc anh say xỉn ) có tội nhưng nhưng vợ con của chủ thớt không có tội . Chủ thớt có tội nhưng vợ con chủ thớt cũng cần ăn cơm và bú sữa chứ không thể trừng phạt lây bắt vợ con chủ thớt ở mà tự cạp đất mà sống . Luật làm gì thì làm, trong cái phạt ắt cũng cần xen tính nhân bản tức phải tạo điều kiện cho chủ thớt được đi làm mang tiền về mua sửa cho con chứ đừng bắt con nít gánh chịu hình phạt cùng cha như vậy . Em Anx là đàn bà con gái gì mà tâm địa ác độc quá , chắc là chưa từng làm mẹ làm vợ bao giờ phải không . Còn nữa ác độc vậy mà có cả khối người vô vổ tay khen hay rồi Vote sao nữa chứ . Điều đó suy ra Box nầy lang sói nhiều quá . (chắc nguyensg phải mau mau kiếm đường đi tu và lánh xa cái Box nầy quá ) !
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu chỉ đọc lời bình của người này, mà quên mất chi tiết thực tế "bị giam xe 20 ngày" (tạm hiểu là trong trường hợp xấu nhất thì chủ topic phải đi-về xe ôm 20 ngày để đi làm vì không mượn xe hay nhờ ai đưa-đón được), thì dám có người tưởng là người này đang không nói trường hợp "tốn tiền xe ôm 20 ngày ở VN" mà đang nói đến trường hợp "mỗi ngày mất 111usd ở VN do không đi làm được" ấy chứ. Vẽ chuyện rành quá. ;))

    Còn bằng lái xe thì chỉ cần bạn hỏi tử tế thì tôi kể cho mà nghe, chứ chưa hỏi mà đã bịa đặt láo toét về tôi làm gì, bạn bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn thói quen đó? Vào tầm 10 năm trước, ở VN, có luật là người lái xe gắn máy dưới 50 phân khối thì không cần bằng lái. Tôi chỉ sử dụng xe dưới 50 phân khối, do đó, tôi không cần bằng lái xe. Và tôi không có bằng lái xe. (Cho đến khi tôi có xe phân khối lớn hơn 50.) Chủ topic, trên đà vẽ ra một câu chuyện thống thiết, tức tưởi, lâm ly, bi đát, đã nhanh nhẩu bịa ra chi tiết "VD: Em Anx lúc đi xe 50 . CA đòi coi bằng lái , mặc dù em Anx có bằng nhưng nhất định vẫn không cho."

    Nè, nguyensaigon: Đọc lại cho kỹ trước khi phát ngôn nhé: Sau khi 4-5 lần viết câu "tớ biết tớ sai" (tức là theo ý nguyensaigon là "đã nhận sai" rồi) thì chủ topic vẫn tiếp tục chửi CA là chó này chó nọ.

    Hài cho cả chủ topic lẫn kẻ nào hoan hỉ cho rằng chủ topic "đã nhận sai" rồi.


    Đọc kỹ đi, khoan quote lại mà reply đã, dằn lại đi, nghĩ một tí, kiềm chế cái ham muốn được reply lại đi, kiềm chế một tí, đừng để đến nỗi đã đi nhiều, sống nhiều, trải nhiều, mà rốt cục lại cũng lại kiểu kiểu như chủ topic. Trừ phi bạn hoan hỉ khi được xếp cùng hạng với chủ topic để so sánh.

Chia sẻ trang này