1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về món ăn Nga ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi tonic, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Anh thì lúc nào muốn ăn món Nga chỉ việc: Em yêu ơi anh thèm ăn món này món kia là OK ngay. Ngay cả bánh mỳ đen, Konbasa, Seliotka cũng kiếm được hết.
    Lần nào phải đi công tác dài ngày là lại nấu cho anh Pelmenni nhé anh thèm lắm rồi. Ních chặt bụng rồi Bye em nhé anh đi vài tháng anh về.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    khoai tây nghiền ăn với kotlet, một món thường xuất hiện trong bếp ăn sinh viên đầu những năm 90...
    Hasta La Vista
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    khoai tây nghiền ăn với kotlet, một món thường xuất hiện trong bếp ăn sinh viên đầu những năm 90...
    Hasta La Vista
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Món đó gọi là pyu-rê. Món đó là món ăn thường trực ở Stolovaya đấy.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Món đó gọi là pyu-rê. Món đó là món ăn thường trực ở Stolovaya đấy.
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  6. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Quán thịt nướng ở đầu Ngọc Khánh. Nói đến lại thèm . Tui rất kết món sườn lợn nướng kiểu Nga

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Quán thịt nướng ở đầu Ngọc Khánh. Nói đến lại thèm . Tui rất kết món sườn lợn nướng kiểu Nga

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Vú Anh sướng thế nhỉ, lúc nào cũng có hương vị Nga & Ucraina giữa lòng Hà Nội.
    Cái quán Little Dream đồ ăn cũng tạm thôi .
    Còn quán nướng ở Ngọc Khánh thì bi giờ tệ lắm rồi, mọi thứ đều xuống cấp.
    Giá như mình cũng được chui vào nhà ông Đại sứ mà chén tuột cả .... hi` hi` như bác vusonviet thì hay.
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Vú Anh sướng thế nhỉ, lúc nào cũng có hương vị Nga & Ucraina giữa lòng Hà Nội.
    Cái quán Little Dream đồ ăn cũng tạm thôi .
    Còn quán nướng ở Ngọc Khánh thì bi giờ tệ lắm rồi, mọi thứ đều xuống cấp.
    Giá như mình cũng được chui vào nhà ông Đại sứ mà chén tuột cả .... hi` hi` như bác vusonviet thì hay.
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Quán Giấc Mơ Nhỏ ở Phạm Sư Mạnh còn xịn chán chứ đã ai vào quán Bạch Dương ở Phan Đình Phùng chưa?Quán Nga gì mà toàn đồ...Trung Quốc.Chuối và lởm khởm không chịu được.
    oеня зовf, Ц​

Chia sẻ trang này