1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về món ăn Nga ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi tonic, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Abramovichh

    Abramovichh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng phải ghé thăm phố PHẠM SƯ MẠNH một chuyến mới được
    Được Abramovichh sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 18/07/2005
  2. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Hôm nào Box mình đi offline Ăn đê,ở HN ý
  3. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi , tui xin can bà con, đừng vào Phạm Sư Mạnh , vừa chán vừa đắt, vừa không có một tí văn hoá Nga nào cả.
    Tốt nhất là ra Trần Hưng Đạo ,mua đồ Nga về, tụ tập đâu đó, mang theo nhạc Nga mà nghe .
    Đó là cách optimalno , tránh bị xì-trét đó bà con ạ.
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    quán BUDMO ở 52 Tô Ngọc Vân, cũng ổn đấy. Tuy là quán Ucraina nhưng cũng nhiều món Nga. Ngoài ra có thể vừa ăn vừa nghe nhạc Nga. Gọi là restorant, nhưng ở đó cũng đầy đủ các món trong stolovaia như Pelmenhi hay Bors.... Thú vị nhất là smetana ở đấy họ tự làm, không giống lắm nhưng lại có vị ngon kiểu khác.
    Nghe nói thằng barman ở đó cũng là người NGA.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Câu cuối cùng giết chết độ tin cậy của những thông tin nêu trước đó!
    Quán này đã được giới thiệu một lần ở [topic]379925[/topic].
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sau khi quán bán thực phẩm Nga mở ở số 10 đường Trần Hưng Đạo, một quán khác cũng copy tương tự hình mẫu này là số 168E đường Kim Mã, nằm đối diện bến xe Kim Mã cũ.
    Chúng tôi cũng nhận được thông tin là nhà hàng số 1 đường Lê Thạch cũng có phục vụ thịt nướng và một số món ăn Nga khác, vậy xin thông báo ngõ hầu quý vị nắm thêm thông tin. Tuy vậy chúng tôi chưa có điều kiện thử các món quán Lê Thạch này nên hiện chẳng có gì để bình luận.
  7. taymay

    taymay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan mình làm ngay đường Trần Hưng Đạo, mà sao mình không biết cái quán đó nhỉ, cứ thử ra đó 1 bữa xem sao
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Như vậy tóm lại có thể tạm lập một danh sách địa chỉ bếp núc Nga ở Hanoi như sau:
    1. Nhà hàng Giấc Mơ Nhỏ (Little Dream), 9 Phạm Sư Mạnh
    2. Nhà hàng Budhmo, 61 Tô Ngọc Vân
    3. Cửa hàng thực phẩm Nga, 10 Trần Hưng Đạo
    4. Cửa hàng thực phẩm Nga, 168 E Kim Mã
    5. Cửa hàng thực phẩm Nga, Đê La Thành (xế cửa Sứ quán Nga)
    6. Quán Hải Âu, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, 512 Kim Mã
    (Đang cập nhật...)
  9. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu thêm một quán bia hơi có bán đồ Nga rất ngon ở 12 Nguyễn Công Hoan. Bà chủ ở Nga hơn 10 năm nên làm cãc món khá chuẩn.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một góc quán nép vào bên hông của Bộ Thủy sản, cách phân viện tiếng Nga Puskin khoảng 200 m và chỉ có mấy dòng quảng cáo ngắn ngủi "Thực phẩm Nga" trên cửa ra vào của phòng ăn bên cạnh, không phải chính cửa ra vào, quán không gợi lên điều gì đặc biệt ngoài việc có chỗ để xe tươm tất, cho đến khi @mudak công bố khám phá trên.
    Chà, sau khi quần thảo tiếng Nga ở phân viện, ra quán uống bia với đồ Nga rồi tiếp tục thực tập Nga nói tiếng bia hay bia nói tiếng Nga thì thú vị đây!
    Hôm nào phải mời đồng chí T.Q.Ngọc ra thử vài chầu xem sao.

Chia sẻ trang này