hỏi về món kem rán Chẳng là ngày xưa, cách đây gần 2 năm gì đó, em có ăn kem rán ở hàng bánh ngọt BẢO NGỌC chỗ 98 Hai Bà Trưng. Đúng là kem rán thật, 5k/chiếc Nhưng mà một thgian sau quay lại thì ngta bảo hết rùi, không hỉu là hết ngày hôm ấy hay không bán nữa??? Lâu lắm rùi chưa qua lại đó. Cho đến hôm qua, cá cược với đứa bạn là có món nghe kì lạ đó.K bit bi h còn bán không nữa? Em cũng nghe nói là ở đâu đó trên Giảng Võ cũng bán món đó thì phải? Nhưng mấy lần lượn lờ qua đó không thấy ở đâu? Có bác nào bit k vậy? Giúp em với...Vote * nhé
Cửa hàng Bánh Bảo Ngọc nằm gần hiệu Sách Giảng Võ, cách Triển lảm khoảng 300 về phía Nhìn về Cát Linh Bạn đi dọc phố Giảng Võ là thấy, nó khá bắt mắt. Bi giờ có thể bị khuất bởi Biển trông giữ xe. Nhưng đi chầm chậm là có thể thấy được Kem Rán Bảo Ngọc có lâu rồi, tớ nhớ hồi học cấp 3 đi xem triển lãm ở Cung VIệt Xô 1 mình, ăn đuợc 1 cái mà nhớ cả đời
Kem rán cách đây 7 năm chất lượng bao nhiêu thì bây giờ chán ốm bấy nhiêu . Em thề em sẽ ko bao h ăn kem rán ở Bảo Ngọc nữa . Dở không thể tả được . Em ở bên này thỉnh thoảng vẫn đi ăn kem rán với bọn bạn ở nhà hàng Mexico . Ngon tuyệt vời . Đợt Noel về nhà ăn kem rán ở Bảo Ngọc chỉ muốn quẳng luôn vào sọt rác . Dở sao mà dở thế .........
Kem rán Bảo Ngọc nó rán lại thì phải, ngoài vỏ thì nóng, ở trong thì nguội mà dai, kem thì cũng chẳng lạnh lắm.