1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về một bài thơ rất ý nghĩa nhưng lâu rồi nên ko còn nhớ nữa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi x0x, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x0x

    x0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác wasaba18 rất nhiều, bác chu đáo quá, tặng quà cho cả nhà em: cho con của chồng em, mẹ của chồng em, vợ cũ của chồng em và cả cho chồng em nữa he he he. Đa tạ, đa tạ
  2. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    toàn bài thơ hay, Up Up
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    khiếp, hay thế ? (chẳng biết móc ở xó nào ra !)
    up ! (up làm gì ?)

  4. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Em đã thề sẽ ghen với người con gái được anh yêu
    ghen đến chết
    Nhưng rồi ngày kia
    lời thề nguội tắt
    Nụ cười anh
    vẫn sáng bừng khuôn mặt
    không còn làm đau đớn tim em
    Trái tim mong manh
    đâu thể chóng quên
    những ngọt ngào của thời yêu
    quá vãng
    nhưng dứt day đã nguôi
    theo ngày tháng
    Thành đá
    lạnh im rồi
    ảnh hình anh từng cháy bỏng tim em
    Trong hạnh phúc bình yên
    anh hẳn đã quên
    thôi ngủ ngon đi anh
    ơi yêu dấu cũ
    người con gái được anh yêu
    bây giờ
    chắc đủ
    chiếm trọn tim anh
    như em vẫn khát thầm
    Em không còn trách sao
    anh quá vô tâm
    anh lạnh lùng thờ ơ
    anh kiêu căng tàn nhẫn
    ngủ ngon đi anh
    em biết
    là số phận
    em sẽ chẳng còn ghen
    thôi trách móc giận hờn
    Hãy bình yên trong hạnh phúc nhé anh
    Em đã quên rồi
    đã quên
    từ sâu thẳm.​
  5. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    ko ngờ đấy,bác mà cũng thế này á thơ hay vãi,đọc ko nghĩ là của bác Bi post
  6. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ liên quan đến em Ngọc Khuê nè
    Cha và mùa thu
    Nguyễn Thị Minh Thương
    Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ
    Khi mùa thu giăng lối trước hiên nhà
    Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
    Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian
    Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang
    Cho trời xanh thêm và gió đưa lời hát
    Cho ngày con sinh chẳng bao giờ nắng nhạt
    Để cha cười ấm áp một vầng mây
    Mùa thu gầy như khói xanh bay
    Cay cay mắt con dối lòng không khóc
    Cha trở mình từng đêm khó nhọc
    Khát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời
    Trách làm gì mùa thu cũ xa xôi
    Mây trắng phiêu trôi một đời cha phiêu bạt
    Lặng giấu nỗi buồn sau ánh nhìn đã nhạt
    Cha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh?
    Đi qua mùa thu không qua được nỗi buồn
    Ám ảnh thời gian điều còn, điều mất
    Dẫu ngày con sinh nắng vàng, gió hát
    Nụ cười cha không trọn vẹn bình yên.
  7. kutataxoa

    kutataxoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    MR Don?
  8. jacobcry

    jacobcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    công nhân hay đấy !!!
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, được bài đầu tiên của bác wasa với bài của bác green hay nhỉ...
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây có bạn nào có lời bài thơ "bói" ngày xưa đăng trên HHT ko nhỉ? Hic...mình cũng ko nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nó có câu cuối " ngày đó thằng J nhép, em đặt thầm tên tôi"
    Cám ơn các bạn trước nhé
    À, còn 1 bài này nữa, có hai câu đầu như thế này này
    " Cha ra chợ đời rao bán mồ hôi
    Mua về cho con giấc mơ mười sáu tuổi..."
    Nhờ các bạn nhé

Chia sẻ trang này