1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về một môn võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nononono, 14/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nononono

    nononono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về một môn võ thuật

    Một môn võ thuật tên là " Quyền Thề ".
    Tôi xin kể ngắn gọn như sau:
    Anh trai tôi đến nhà ông thầy dạy môn võ này, sau khi làm xong các thủ tục, thầy đưa cho môt cái vòng bằng sợi dây bình thường, sau đó Thầy chỉ chuyền công lực vào sau lưng ( như trong film ), và bảo cho một vài câu thần chú ghi vào sách. Và cứ thế, về nhà là tập được. Về nhà, mỗi khi muốn tập, Anh tôi phải đứng chấp búp tay cầu khấn vài trục giây và đọc lại câu thần chú là có thể tự tập được, tất nhiên là phải đeo vòng vào cổ và chéo sang nách. ( tôi nhớ mang máng câu một câu thần chú là " búp tha xxxxx gì đó" khi Anh tôi tập, tôi thấy giống y như võ say, vì người cứ lảo đảo, nhưng không đổ . Ngoài ra, còn phải ăn kiêng rất nhiều thứ như cá mè, thịt chó.....
    Vậy câu hỏi của tôi là :
    Sao chẳng phải tập luyện gì cả, chỉ đến nhà thầy một lúc, thầy chuyền công lực, cho cái vòng và mấy câu thần chú, về là có thể tự tập ra đòn được. ( khi tập anh tôi luôn nhắm mắt, đôi khi là phải bịt mắt lại, hình như là bắt buộc ). Khi hỏi thì anh tôi trả lời: chỉ biết khi đọc xong câu thần chú là chân tay tự động múa theo từng miếng võ. nếu muốn dùng côn thì sẽ có câu thần chú cho binh khí côn, dùng gậy sẽ có thần chú cho gậy.....: một hôm, trong một cái sân nhỏ, anh tôi tự bịt mắt mình và đưa cho tôi một cái gậy dài khoảng 1m2, đủ vừa tay tôi nắm, và bảo tôi hãy đánh anh ấy. tôi đợi cho anh ấy đọc thần chú xong, tôi cầm cây gậy đó phang tới tấp, liên tục, rất lâu mà không thể đánh được vào người anh ấy. Và còn rất nhiều điều khác nữa. Nên rất muốn trên đây Bác nào am hiểu về phái võ này giải thích giúp tôi. Xin cảm ơn.
  2. batzuvnjp

    batzuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể thấy hoang đường quá! Chẳng có bằng chứng nào cả!? Quay cái video up lên cho anh em xem được không?
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ đây, chớ có dại mà học môn này. Rất nhiều ông học môn này đã bị ăn no đòn rồi. Môn võ này chỉ bịp được những người nhẹ dạ thôi. Rút đi không thì hối không kịp.
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận học môn này là bị tẩu hỏa nhập ma đấy bác ạ. Còn về cái mà bác bảo là truyền nội công với thần chú gì gì đó thì em nghĩ đó là thuật thôi miên đó.
    Có nhiều ông bị tẩu hỏa (tức là bị bệng khó chữa) vì mấy cái trò này (VD có ông bị khô da mặc dù trời đang ẩm sàn nhà chảy nước ra mà da khô rát lại)
  5. MrKhoaiMon

    MrKhoaiMon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe qua về môn nay rồi . Nó gọi là " Thất Sơn Thần Quyền " . Hiện nay ở một số địa phương vẫn còn có người theo học môn này . Về tâm linh sâu xa thì có khi mình ko hiểu , còn theo duy vật thì một môn võ chỉ thắp hương niệm chú thì ...... tôi có biết vài người theo môn này và thấy cách tập luyện cũng lạ, nhưng mà cao siêu như bạn nói thì mình nghĩ ko đúng đâu ( hoặc do bạn còn nhỏ bị dễ bị hình tượng hóa )
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    nghe bác kể mà thấy khó tin quá.Bác có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng được không.Em chưa có nghe qua môn võ này bao giờ
  7. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vào đây mà xem cho rõ này [topic]415357[/topic]
  8. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe truyền thuyết khá nhiều về môn này nhưng mình không bao giờ tin, vì thấy nó hoang đường quá. Nào là khi tập phải thắp hương, kiêng đủ thứ trong đó có cả kiêng...gái nữa thì phải. Và cái hoang đường nhất là trước khi đánh phải thắp hương. Vì ra ngoài có thằng nào nó chờ mình thắp hương song rồi mới đánh đâu, mà nó đánh song rồi mới tiễn đưa mình chứ.
    Học mà phải kiêng...ấy thì khổ quá. Học làm gì
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    niệm chú, nhắm mắt rồi chọc vào tổ ong đất, múa loạn cho ong không đốt được vào người là có thể ra đường chiến đấu tốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này