1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về mức lương cho nhân viên quản trị tập sự

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hunter91, 03/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    uhm nếu có thể giúp mình không từ chối nhưng trước kinh doanh bất cứ điều gì hãy vào đọc ở cái link mình gửi trên
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tốn rất nhiều tiền để mua job để rồi thu nhập thì thấp, thì là lỗ sặc máu chứ "ngồi không mà hưởng" cái gì, hả bạn?

    Bạn muốn tránh "được" cho đi học sĩ quan chính trị thì bạn về nói chuyện lại với bố mẹ bạn xem thử thế nào nhé, được thì được mà không được thì thôi, vì bạn cùng đường rồi mà: Bố mẹ à, giờ bố mẹ mua cho con cái suất đi học giá xxx tiền, mai này con chỉ nhận được tí lương còm nuôi thân không đủ, rồi bố mẹ lại phải cố bán xới tài sản đi để mua cho con cái căn nhà / căn hộ chung cư nhỏ để nhà gái nó thèm để ý đến con, rồi bố mẹ còn phải bỏ tiền túi ra để làm tiệc cưới cho con, đến khi con đẻ ra cháu thì bố mẹ còn phải móc tiền dưỡng lão ra mua tã cho cháu. Con thấy như thế là tính toán chưa trọn vẹn, bố mẹ ạ. Đời con thì bố mẹ còn cố mà mua suất đi học, mua job cho con, nhưng với đồng lương còm cõi của con thì đến đời cháu thì con biết bán xới cái gì để mà mua job cho cháu, hở bố mẹ? Chi bằng bây giờ bố mẹ để con tự bươn chải với đời. Mau giàu thì 2 năm nữa con lấy vợ mà chậm giàu thì tầm 15 năm nữa con lập gia đình, miễn là tiền từ 2 bàn tay con làm ra, để con còn tự tin với đời, với thiên hạ, để con còn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình.

    Tiền lương đúng là quan trọng, nhưng sống đến ba mươi tuổi với cái ý thức rằng cái job của mình là do mua bằng tiền mới có thì tinh thần bứt rứt lắm, bạn ạ.

    Nuốt cái suất đi học sĩ quan chính trị ấy rồi cả đời đầy bụng, trằn trọc không ngủ được mỗi khi đêm về đấy, bạn ạ.

    Việc thì từ từ kiếm, đừng nóng vội. Số lượng cty từ chối tôi nhiều hơn số cty chấp nhận tôi đấy chứ, nhưng tôi chẳng phiền lòng gì. Chậm vài tháng chứ vài năm trong việc job jiếc cũng chẳng sao, đừng nóng nảy. Có phải ai cũng học 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ, có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi đâu. Đời người mỗi ng mỗi lúc. Có người tưởng nhanh mà hóa chậm, có người tưởng chậm mà hóa nhanh. Miễn sao đừng bao giờ làm gì mà mình thừa biết mình sẽ phiền lòng vì nó. (Còn nhầm lẫn là mình thích rồi đến khi làm mới biết là mình k thích thì lại khác!)
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    chuẩn rồi bác. XNK tư nhân ạ. Chứ Nhà nước bh em thấy k có tiền hoặc quan hệ thánh cũng khó đỡ. Cái quan hệ quan trọng lắm này chị @Anxiety ạ, có tiền chưa chắc xong. Quay lại vấn đề công ti tư nhân thì ng quen mà, ai chả thế, chả phải nói chắc chị cũng rõ rồi. XNK e nghĩ k đói kém lắm, anh Tuấn gì đó truyền đạt vs bạn em là lương ok, ngon đối vs những thằng chưa vợ chị ạ.
    À ngta gọi là trả lương theo cống hiến chị ạ, 1 nv đâu nhất thiết phải trực tiếp làm ra tiền.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cám ơn bác @NoBiTa_VN đã chia sẻ. Cơ mà em chuyển đề tài mà. Hêhê
    Bác Quắc sao vẫn đi học nữa hả? Bác >91 à hay học muộn? Chẹp.
    Bạn @Gnuhlehcimm đùa vui ghê cơ. :P
  4. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    lếu nà doanh nghiệp tư nhân thì việc lương cao không có gì khó, mình cũng có mức lương cả 9000 đô cho 1 chuyên viên có bằng Havard, họ làm việc rất xứng với khoản ấy
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    ngồi đọc xong tí thì em khóc. Thật và thề. K chém, k xoáy, k mỉa, k gì cả, chỉ vui. Thế thôi. Cám ơn chị nhiều.
    Em từng k thích chị đâu, giống em từng k thích chị Bại vậy và có phần ghét chị hơn, cái này cũng thật đấy. ^^
    Em thuyết phục nhiều, nhiều lúc tính buông xuôi nhưng mỗi lần thế em lại xem phim Ba chàng ngốc của Ấn. Lại quyết tâm. Hnay lời chị còn hơn cả đô-pinh.
    Tự nhiên lảm nhảm qúa, thấy hnay mình nữ tính ghê. :D
    Thật lòng cám ơn chị.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thay vì hỏi ng dưng qua mạng, sao bạn k hỏi thẳng cô kia là hỏi thẳng giúp ông Tuấn gì đấy là "lương ok cụ thể là bao nhiêu?"

    Tôi nhớ ngày xưa lương tôi 6tr, 3 tháng review một lần, mà tôi còn nhăn nhăn nhó nhó. Vậy mà 1 chị lớn hơn tôi 10 tuổi lại nói rằng chị ấy thích việc X vì "việc X tốt lắm, lương đến tận 5tr/tháng và mỗi năm là được review lương một lần." Tôi nghe xong, không dám nói gì, sợ một là làm chị này buồn, hai là sợ chị này tưởng tôi chảnh chọe, ba là sợ chị này đâm ra ganh tị gì mình, và tôi lẳng lặng chuồn mất, không bao giờ còn đả động job jiếc với chị này nữa. Trong khi đó, tôi làm việc thì cũng mới ra trường nên chưa biết ất giáp gì, chưa có hiểu biết gì sâu rộng, còn chị này thì từng làm thư ký cho chị tôi (thư ký luật sư) và chị tôi đánh giá là rất tháo vát, nhanh nhẹn, không cù lần và lười nhác như các thư ký khác.

    Nói như vậy để bạn hiểu rằng mỗi ng có 1 tiêu chuẩn khác nhau, cái tiêu chuẩn mà ông Tuấn gì đó mà cô kia giấu diếm mãi về "lương ok" có thể hoàn toàn chẳng okay nổi với bạn.

    Mất lòng trước, được lòng sau: Bạn hỏi thẳng cô kia cho ra lẽ chứ đừng đoán mò mà làm mất tgian cty kia xử lý hồ sơ xin việc và phỏng vấn bạn.
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    em biết mờ nên có dính vào đấy đâu, suốt ngày đi muộn về sớm, làm ăn tào lao (những nơi e biết đều thế chứ k nói cả ạ) cuối tháng lấy lương, phải em chắc xấu hổ k dám lấy qúa. Phần vì chả làm gì cũng lấy tiền phần nữa là em thấy hơi ít. Hì.
    Cơ mà u em bắt theo Nhà nước cho "nhàn thân", giải thích mã k đc. Đến là khổ. Nhiều lúc muốn khóc ghê chị ạ. Nhưng chả biết khóc với ai, mới mồ côi ngy, vợ chả có lại đành phải gượng cười. Haiz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dạ em thì ước như chị thôi, tuy k biết chị làm gì. Hì. Em có hỏi nhưng k dám nói ở đây vì k cao lắm nhưng với em thì tốt rồi ạ. Lương cứng 4tr, đi công tác 500/ngày, tháng đi nửa tháng có khi cả tháng. Xét theo hoàn cảnh em thấy qúa ổn ạ.
    Cơ mà các bác, các chị có chỗ nào đc đc giới thiệu cho em với ạ. Quăng cho em cái link em tự tìm hiểu cũng đc ạ. Đội ơn các bác, các chị
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    gì mà vừa cơ hội vừa chảnh dzậy má!
    Vốn giờ em k có cộng thêm vốn hiểu biết bằng 0 nên cái vụ chứng từ từ tính. Hiện em lo nhất vụ này, vụ này xịt thì đời em xong, tiếp là lo lấy vợ. Chả gì tương lai cũng là trưởng họ, các cụ giục từ lúc đang học năm cuối, giờ lại k có ma nào để yêu và cái tội lười đi chơi, lười tán gái. Đời đen!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    gì mà vừa cơ hội vừa chảnh dzậy má!
    Vốn giờ em k có cộng thêm vốn hiểu biết bằng 0 nên cái vụ chứng từ từ tính. Hiện em lo nhất vụ này, vụ này xịt thì đời em xong, tiếp là lo lấy vợ. Chả gì tương lai cũng là trưởng họ, các cụ giục từ lúc đang học năm cuối, giờ lại k có ma nào để yêu và cái tội lười đi chơi, lười tán gái. Đời đen!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quác 2 + @Than.Den : cái vụ "phụt 5 phát" là sao 2 má? =D> Hnay em mới vào đc, tòm mò ghê.
    vâng. Cái fê bút này em biết, bác tìm tromg những ng theo dõi là có em đấy. Cám ơn bác trc nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác làm công ti gì đấy? Có tuyển NV k cho thằng em bon chen với, nhìn 9000 thôi là em phê rồi. Từ hồi đi làm, được nhận lương là em biết em hám tiền lắm. =D>
  8. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    vào đây xem phần bình luận có thể biết nơi mình đang làm: https://www.facebook.com/photo.php?...268.1073741828.384981948272738&type=1&theater
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    kha kha! :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ chú Hun: mấy bữa nữa anh về nước, có gì anh e mình tổ chức nhậu rồi anh chia sẽ kinh nghiệm trực tiếp cho chú
  10. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    em là em cũng xin được đính chính là em đang học khoa qtkd-ngân hàng chuyên ngành chứng khoán bên ĐH kinh tế TPHCM bác ợ thành ra bệnh nghề nghiệp nên em chơi chứng từ lúc vinamilk mới lên sàn cơ ạ;));));)). Lịch sử của nó tồn tại mấy chục năm nay, lun lun tăng trưởng ổn định. nói chung về toàn diện nó xứng đáng là số 1 việt nam xét cả về mặt lợi nhuận,đội ngũ nhân sự,quản trị và thương hiệu nhóa. Trước cp nó là cty 100% vốn nhà nước nhưng đã và lun làm ăn rất tốt rồi, là 1 doanh nghiệp nhà nước mẫu mực bác ợ.Và ngay khi cổ phần hóa và lên sàn thì nhà nước vẫn lắm đa số cổ phần-thành ra hôm nó khai trương nhà máy sữa mới đây thủ tướng cóa đến đọc diễn văn luôn đấy, nó thuộc dạng công ty lun được các tổ chức nước ngoài tranh cướp nhau mua bằng được cp mỗi khi hở room đấy bác ợ, 1 phần rất nhỏ cp còn lại mới thuộc các cổ đông nhỏ lẻ trong nước như dân chơi chứng tụi em thôi.

    Mới đây nó mới được tạp chí Forbes danh tiếng của mỹ bình chọn là cty hàng đấu việt nam xét về toàn diện đấy bác ợ;));));))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này