1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Nghệ thuật đặt câu hỏi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi wikiman, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wikiman

    wikiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về Nghệ thuật đặt câu hỏi

    Các bác ạ, truớc đây em nghe nói có một quyển nào đó nói về "Nghệ thuật đặt câu hỏi", hỏi đến độ người bị hỏi thấy thích thú cơ, em không rõ của tác giả nào nữa. Các bác có biết thì chỉ cho em với.



    Được wikiman sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 06/05/2006
  2. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Không biết. Em cũng đang định hỏi câu này. Các bác giúp chúng em với!
    Mà câu hỏi của bạn cũng nghệ thuât fết đấy
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế cơ áh tìm thấy thì share cho tớ với nhá
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ơ thế có quyển" nghệ thuật câu bài" ko bác? ở đâu bán? em đang tìm mua mà khó quá
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    call me để có giá tốt nhất
  6. wikiman

    wikiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thật mà chả là tại vì em hơi thật thà nên nhiều lúc hỏi cứ ngô nghê lắm, cứ cái gì không biết lại hỏi luôn nên không phải ai trả lời cũng đều thích như vậy cả
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi đầu tiên hơi giống thế này!. Nhưng biết là tốt rùi! Cuốn sách từ cuộc sống đấy!
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn có 1 yêu cầu mà để trả lời nó chắc nên viết nguyên 1 ... cuốn sách đấy, nhỉ?
    Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà đặt câu hỏi sao cho thích hợp, và cũng chính vì thế nên ta không thể học theo 1 cách máy móc được, tất cả phụ thuộc vào trải nghiệm cuộc sống và sự tinh tế của chính ta.
    Ví dụ khi ta đặt 1 câu hỏi mà không muốn người trả lời trả lời ngay câu "không" thì không nên hỏi có từ không ở cuối câu, mà nên thay là nhé?
    Ví dụ: "Em có đi chơi với anh tối nay không?"---không nên
    "Tối nay em đi chơi với anh nhé?"--nên
    Tất nhiên tùy vào nhiều dữ liệu khác thì có thể có 1 câu gợi ý hay hơn nhiều.
    Túm lại, vấn đề là phải có óc sáng tạo 1 chút, đúng chưa nào?
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    vote cho bác nì!
    Em ghét nhất là người yêu mình cứ hỏi "em đi họp lớp cấp 3 với anh không? em đi đám cưới với anh không? em có chuyện gì thế? sao mà em cứ thế?........" nghe ức chế khủng khiếp. Trong khi lúc nào mình cũng hỏi: Hôm nay anh đi sn với em nhé!...
    Nghe anh ấy hỏi mình cứ nghĩ là anh ấy thích đi 1 mình, hỏi mình cho lấy lệ, gọi là xã giao và hy vọng là mình nói ko để anh ấy đi chơi cho thoải mái. Thế cho nên chẳng bao giờ mình bảo có cả. Còn anh ấy muốn mình đi cùng thực sự thì sẽ hỏi lại 1 số lần khác nghe dễ chịu hơn!
  10. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cài này nên hỏi nick zx1, chủ nhân topic: "Ai là cao thủ về đì zai...", chắc chắn sẽ có hướng dẫn "nghệ thuật" nhất

Chia sẻ trang này