1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về người Mỹ ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi makelovenotwar, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makelovenotwar

    makelovenotwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về người Mỹ ở Hà Nội?

    Xin chào các bạn trên diễn đàn, năm 2005 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt-Mỹ: Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 4 năm ký hiệp định thương mại song phương, đàm phán gia nhập WTO...
    Tôi tò mò muốn biết về người Mỹ ở Hà Nội, bạn nào có thông tin gì thì đưa lên đây nhé...
  2. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi có lời khen ngợi bạn là người nhạy bén với vấn đề thời sự, cụ thể là bạn đã quan tâm đến quan hệ Việt-Mỹ. Đồng thời là một người ham học hỏi (dẫn chứng là bạn "tò mò muốn biết").
    Cấu hỏi của bạn cũng khá "cụ thể", dẫn chứng là bạn cũng có đối tượng tìm hiểu là "người Mỹ", có địa điểm cụ thể là "Hà nội".
    Vậy thì biết gì trả lời đó (cho vui):
    - Người Mỹ: là giống người (human nature), có quốc tịch Mỹ. Tổng thống của họ là George W Bush. Họ cũng ăn uống, đi lại, biết lao động và tìm thức ăn để duy trì sự sống.
    - ở Hà nội: well, họ là người Mỹ sống ngoài lãnh thổ Hoa kỳ, cụ thể là sống ở thủ đô của nước Việt nam. Họ sống độc lập hoặc sống thành bầy đàn, thấy nhiều nhất là ở một cái hang cao to có tên gọi là Đại sứ quán Hoa Kỳ, có người đứng gác ngoài cửa hang
    - ở cuối câu hỏi của bạn có hình hai ngưòi cụng ly, tôi đoán là bạn muốn hỏi "họ uống thức uống gì?". Oh cũng giống như những người Mỹ khác thôi, nước rượu, beer... cũng có thể bạn hỏi "liệu họ có cười khi cụng ly không?". Câu trả lời là phần đông là họ có cười, nhưng không nhất thiết.
    Kết luận: Ham học hỏi là tốt, nhưng đầu tiên phải biết cách đặt câu hỏi. Câu hỏi quan trọng đến nỗi, nếu bạn biết đặt câu hỏi thì sometimes bạn tự trả lời được, hoặc kích thích người khác trả lời, đồng thời mở ra nhiều vấn đề khác nữa. Câu hỏi của bạn ở đây tôi cảm thấy giống như đứng giữa chợ và hỏi câu "to be or not to be?"
    Có bạn nào biết thêm thông tin thì giúp trả lời thêm nhé.
  3. cnnmoderator2

    cnnmoderator2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác JAY_T , 10 điểm cho bài Reply của bác.
    To makelovenotwar: Đời lắm người thông minh ,thông minh đến nỗi nói người khác ko hiểu gì.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Từ năm 1995 đã có một American Club mở ở Hà Nội ở phố Hai Bà Trưng, nguyên là Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ vào thời Pháp Thuộc.
    Ngày xưa, chỉ mở cửa vào thứ Sáu và thứ Bảy, dân Mỹ cũng như dân expatriate đi làm ở Việt nam thường đến đây tụ tập, trao đổi thông tin, họp chợ, thậm chí bán đấu giá mấy đồ gia đình, đồ thủ công mấy bà xã Tây ở nhà buồn buồn nghịch, thường mấy cuộc bán đấu giá này để gây quỹ.
    Thậm chí còn có đội bóng AC cả bóng bầu dục lẫn bóng tròn. Nếu bạn quen biết có thể rủ họ thi đấu. Ở Hà Nội, có một số đội bóng của các Đại Sứ Quán và họ thường hay rủ nhau thi đấu, có hai đội tham gia khá đều đó là đội sứ quán Đức và đội lính đánh thuê Thủ đô ( Capital expatriate: đội này tập trung dân expatriate đi làm ở Việt Nam mà sứ quán họ không có đội bóng riêng ) . Mỗi lần đi đá bóng về cả hội lại rủ nhau đi uống bia hơi Hà Nội ( rất phi thể thao ).
    Đây có lẽ là nơi có nhiều thông tin về sinh hoạt của cộng đồng dân Mỹ ở Hà Nội, có bia Bud giá rẻ, chỉ $1/chai. It ''s a good place for chit chat and relax.
    Hope that helps!
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em chả biết gì về người Mỹ ở Hà Nội nhưng cũng vào đây ủng hộ bác Jay_T cái. Bác trả lời rất dỉ dỏm.
  6. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, vote luôn 5 sao
    người Mĩ ở Hà Nội, chắc phần chủ yếu là làm ở ĐSQ và các tổ chức quốc tế của Mĩ, kiểu như IIE hay ELI. còn American Club nhiều hôm thấy rất đình đám vì có rock band của học sinh trường quốc tế vào tập tành. Còn họ làm gì nhỉ? em cũng ko biết, đi làm, ăn uống, giải trí: xem phim, mua đĩa... có người cũng lập gia đình với người VN và tạo ra thế hệ con lai F1
  7. makelovenotwar

    makelovenotwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ồ!...ví dụ như đọc bài của bạn netwalker thì tôi mới biết là ở Hà Nội "có một American Club". Có lẽ đó đơn giản là một trong những chuyện mà tôi muốn biết về cộng đồng người Mỹ sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi không có may mắn được tiếp xúc nhiều với họ, bạn nào có may mắn hơn thì có thể biết nhiều chuyện thú vị...Chuyện về những người Mỹ ở Hà Nội?
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    cho em vote cho bác Jay_T 5* với ạh. bài reply của bác mở ra khá nhiều cái hay và cái hay nhất là làm người đọc như em cứ tự dưng cười thôi , bác quả là hài hước và sáng tạo giống ông bạn muôn kiếp của em, người cũng có nick Jay_T như bác
  9. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài viết của Jay_T 5 *. Lâu lắm mới thấy có bài viết duyên thế. Làm tớ cười mỏi cả mỏ.
  10. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    nếu không nhầm thì Sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng là một phần của lãnh thổ Mỹ ( Vì ngày xưa nghe thầy dạy là sứ quán của một nước ở nước khác là lãnh thổ của nước đó)

Chia sẻ trang này