1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nhà thờ lớn Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi jb, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về nhà thờ lớn Hà Nội

    Từ lâu đã có ý định vào đó ngó nghiêng tí. Nghe nói trong đó tĩnh mịch lắm.
    Hôm nọ có cô bé người theo Đạo nói với mình là nhà thờ mở cửa các buổi chiều cho mọi người đi lễ...
    Có bác nào biết rõ hơn kô. Người không theo Đạo thì có thể vào đó được chứ ?



    Được jb sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 18/09/2006
  2. zhivago1281

    zhivago1281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chữ theo đạo hay Không theo đạo nó in trên mặt bác hay sao ? Vô thoải mái những khi mở, mỗi tội đừng làm ồn.
  3. nemesistan

    nemesistan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    1.798
    Đã được thích:
    0
    Vào vô tư nhưng đừng làm loạn là được hihihi, giốnh như vào nhà chùa ấy, tĩnh mịch thì không nhưng mà hoành tráng thì có.
  4. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Ah uh tất nhiên là lúc làm lễ thì hoành tráng nhưng ý mình là muốn đi dạo hẳn vào bên trong. Một lần nghe ông bạn kể thấy thèm quá. Hắn bảo vào đó như là lạc vào một nơi hoàn toàn khác xa với cuộc sống ồn ã bên ngoài.
    @zhivago1281: Cũng biết là kô ai hỏi mình có theo Đạo hay theo Lương nhưng cứ lớ ngớ thì ngại lém
    Bác nào comment chi tiết cái nhở. Thank kiu vinamilk
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đến đó 2-3 lần. Tất nhiên là vào hẳn bên trong, đi lại ngó nghiêng ngắm nghía - thích thì chụp ảnh cũng được Chỉ cần... bỏ mũ ra và không làm ồn (cái này chả cần nhắc đâu, vào đấy tự khắc mình đi nhẹ nói khẽ ngay!)
    Họ cũng có lịch làm lễ đấy - tớ không nhớ nhưng có một cái bảng nho nhỏ đề rõ giờ làm lễ ở ngoài cổng. Ngoại đạo chắc cũng vào xem làm lễ được. Tớ chưa đi xem lễ nhà thờ HN bao giờ nhưng đi xem ở nhà thờ Đá Phát Diệm rồi, chỉ cần họ đứng lên mình đứng lên, họ ngồi xuống mình ngồi xuống, họ quỳ mình cũng quỳ
    Vào trong nhà thờ làm lễ, khi họ thắp nến lên, ui đẹp lắm ^^
    Mà ai bảo nemesistan là không tĩnh mịch? Bạn đến khi không phải giờ làm lễ, đúng là "bước vào thế giới khác" đấy. Tĩnh tâm
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 19/09/2006
  6. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Nhà Thờ á, trước đây, tớ vào đó khá thường xuyên, dù chẳng theo Catholic.
    Ngày nào 6h chiều họ cũng cử lễ đến 7h. Bạn vào ngồi thỏai mái, cứ làm theo họ, hoặc ngồi nhìn thôi cũng được.
    Chủ nhật sáng thì lễ to, hát hò suốt. Tớ sợ mấy ngày Chủ nhật, vì cứ mình ngồi làm bài thi bên trường Tân Trào, thì họ ngồi hát.
    Tớ cũng dự đám cưới ở Nhà thờ, hì, thực ra, là ngồi xem họ làm. Vì họ không phân biệt ai đi dự đâu. Đám cưới rất giản dị, nhanh gọn mà khá là thiêng liêng. Nhưng chẳng hoành tráng như phim Hàn Quốc.
    Nói chung vào Nhà thờ, thấy một không gian khác, yên tĩnh và tôn giáo. Chứ không có gì là phân biệt, đặc biệt cả.
    Lâu rồi, học xong, tớ cũng không vào đó nữa. Nhớ mấy ngày gần Noel năm ngoái, ngồi ở Nhà thờ cả tuần. Nghe chuông đánh lễ hay phết!
  7. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Mình đã vào dự lễ cưới ở đó rồi . Vào đó rất rất đẹp . hì hì ấn tượng nhất là 2 lọ hoa giả ở 2 bên khúc giữa of nhà thờ .
    Cách họ tỗ chức cưới xin rất lịch sự và trang trọng . " Không hoành tráng giả tạo " như ở ngoài .
  8. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    tớ ko phải là người theo đạo nhưng rất thích nghe các bài giảng, hồi trc đi làm office ngay cạnh nhà thờ lớn HN nên thi thoảng có vào nghe,
    đúng là rất chân thành và ko giả tạo
    những bài giảng đạo hay
    nếu nhìn xa hơn, những xã hội tiến bộ đều được xây dựng và được đặt trên nền móng từ những bài giảng đó và tư tưởng về lòng yêu thương đó.
    thế giới hồi giáo ngày càng ngu muội vì họ ko có những bài giảng hướng đến lòng tốt, tình yêu và sự tiến bộ chỉ có lòng thù hận và ích kỷ, hám gái (đc nhồi vào sọ tư tưởng chết vì đánh bom cảm tử thì lên trời đc vây quanh bởi các trinh nữ, bó tay )
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    năm nào Noel tớ cũng vào đó xem người ta trang trí, trong đó đúng là rất yên tĩnh. Tớ kết nhất cái cửa kính ở đấy, sao mà đẹp thế chứ lị, nhìn lung la lung linh.Ấy cứ vào thoải mái , miễn ko có hành động quá khích là được.Bọn tớ chụp ảnh vô tư(dĩ nhiên ở vòng vòng ngoài thôi)==> ko thấy ai nhắc nhở gì cả. Có lần tớ đi trúng lúc người ta làm lễ, đứng lên quỳ xuống mãi mới xong Nói chung là vào đấy tự nhiên thấy mình nhỏ bé + hiền hẳn
  10. smiling1978

    smiling1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói những cửa kính trên Nhà thờ lớn là loại kinh được sản xuất thủ công và nhập từ Ý về. Có một điều rất đặc biệt nếu bạn nhìn cửa kính khi có ánh nắng chiếu vào thì tại những cảnh phong cảnh sẽ thấy cảnh bình minh còn nếu khi ánh nắng chiều chiếu vào sẽ thấy cảnh hoàng hôn.
    Nói chung tớ tả không chuẩn lắm, cứ tự chiêm ngưỡng sẽ thấy

Chia sẻ trang này