1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nhân vật Lượm trong truyện Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi up_and_down, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bộ này hồi nó là 3 tập in nát tươm đen thui rách tứ tung dán bằng tờ lịch cũ
    Nếu mua sách mới in 1 tập, nhớ check cẩn thận nhé, kinh nghiệm đau thương của tớ mua phải Tuổi thơ dữ dội in lại bìa cứng đẹp đẽ bóng lộn mà bên trong toàn sai chính tả, đem so với bộ cũ còn câu cụt câu què lung tung nữa cơ, đau hết cả người!!!
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    hơ. mình cũng có 1 bộ khổ nhỏ vứt góc tủ Mua lâu lắm rùi mà cũng lâu ko đọc lại nên wên khá nhiều
    Nếu thik mình tặng cả bộ ^^
  3. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    He he, bác hào phóng nhỉ ! Em thích nhưng mỗi tội phiền bác , để bữa nào rảnh rang em đi mua cũng được.
    Bộ cũ của em ngày trước đủ, sau em không chú ý đến hình như thất lạc mất 1 vài tập thì phải. Ngày trước đây là 1 trong những bộ sách em quý nhất.
    Theo thiển ý của em, đây là 1 trong những cuốn sách viết cho thiếu niên hay nhất của Việt Nam.
    @Sota : Chính vì thế nên hôm trước tớ thấy mà kô mua, sách lậu
  4. up_and_down

    up_and_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    đúng là trong truyện có đoạn Lượm sau khi trưởng thành có ngồi nhớ và kể lại những chuyện trong tù cho các chiến sỹ của mình thương quá
  5. up_and_down

    up_and_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    tên em nó là Thơm cứ đọc đến đoạn thằng Thúi gào khóc khi bị tra tấn là em cười chảy nước mắt
  6. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Chà chà "Tuổi thơ dữ dội " . Cuốn này hình như cũng có làm phim thì phải . Nhưng chỉ trích vài chương thôi . Lê Công Tuấn Anh có đóng 1 vai thì phải .
    PS : Các cháu 9x phải lấy quyển này về mà ngâm nga . Đọc xong đảm bảo vứt ngay xe đạp ruồi nhặng đang loạn như cào cào ngoài đường
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn cu Mừng chết, suýt khóc :D
    Tớ thấy hay nhất, ấn tượng nhất là cu Mừng. Mặc dù ngây ngô, chẳng biết gì nhưng hy sinh vì mẹ vì bạn bè...
    Đoạn rửa cái nhà vệ sinh trong tù???
  8. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    vứt xe ruồi đòi mua ngựa thì sao
    @nhimcon: giữ kẽ nhỉ ^^
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Chả phải là em giữ kẻ gì, chẳng qua em ko muốn phiền bác thôi.
    Phương châm của em là : Cái gì tự mình làm được, quyết không nhờ người khác .
    Cám ơn thịnh tình của bác
  10. up_and_down

    up_and_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bác nào có phim này ko nhỉ??? em nhớ hồi bé có xem qua 1 lần, rồi mãi sau này mới đọc truyện....

Chia sẻ trang này