1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nhân vật Lượm trong truyện Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi up_and_down, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    suýt thôi ah? lần nào tớ đọc cũng khóc
  2. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần hi sinh một nhóc,em lại bỏ giữa chừng...ko dám đọc tiếp,sợ lắm.
    Đọc cái chương Mãi mãi tuổi 13,cu Mừng chết mà em ngồi ở phòng khách tự dưng khóc nức nở làm cả nhà quay ra ko hiểu có chuyện rì,hỏi mãi cũng ko nói...Bần thần cả người mấy hôm về sau đấy
    ......Đọc xong Tuổi thơ dữ dội thấy hào sảng cả con người,tinh thần yêu nước cao độ,hồi đấy lại đúng đợt HS-TS đâm ra máu chiến ko thể tả
    """""""""""""""Theo em thì Lượm của Tố Hữu và Lượm của Phùng Quán là 2 nhân vật khác nhau đấy ạ,vì Lượm của PQ trong truyện nói rằng sau này trở thành 1 chiến sĩ,còn Lượm của TH thì em nhớ là bị hi sinh khi còn nhỏ.

  3. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    lần nào bạn hỏi có sách gì hay ko ? giới thiệu tao đọc
    là iem bảo nó đọc tuổi thơ dữ dội đi
    và lần nào nó cũng lắc đầu và tìm đến cái giá đựng sách kiểu như trăm năm cô đơn, ót sờ phót thương yêu
    h bảo mấy em 9x đọc tuổi thơ dữ dội chắc được 2-3 trang là bỏ
    các em ý chỉ thích rừng nauy hay cô đơn trên mạng thôi
  4. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc xong quyển Rừng Nauy chiều hôm qua,thấy mọi người khen ngợi ầm ĩ nên đọc thử,nhưng đọc xong thấy thất vọng và phí thời gian kinh khủng
    Nhất là mấy cái đoạn lố lăng miêu tả cảnh "********" của mấy cô cậu trong đấy,vớ vẩn hết sức (Mấy cái đấy khéo chỉ cần chăm chỉ vào box GDGT cũng viết đc mất),cả tác phẩm đọc thì như thể trên thế giới chả còn cái gì ngoài mấy trò *** vớ vẩn đấy nữa.
    """"""Nói chung vẫn tâm đắc Tuổi thơ dữ dội...đọc từ vài tháng trước rồi nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi,chả như quyển Rừng Nauy đọc xong chỉ thấy kinh tởm,chẳng để lại ấn tượng gì

  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Phim xem xong muốn khóc, xem phim rất thích nghe bài hát "Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi...Ra đi ra đi..."
  6. hakunana

    hakunana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ô, sao mình tưởng, trong "tuổi thơ dữ dội" nhân vật chính tên khác mà nhỉ. Vững , hay là cái gì gì đó cơ mà, sao lại là Lượm à? Lâu quá rồi không đọc nên chả nhớ
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa học lớp 3-4 gì đấy, học sinh giỏi đc nhà trường cho đi xem film ở rạp nhân ngày 1-6. Đó là film "Tuổi thơ dữ dội" và cũng là bộ film đầu tiên trong đời xem ở rạp. Lúc ấy còn bé wá k nhớ rõ nội dung film, trẻ con lại k khoái thể loại film chiến tranh, nhưng đến giờ vẫn còn nhớ cảnh cả bọn nhóc đánh trần nhảy xuống sông tắm
    Hôm nọ chương trình đọc truyện đêm khuya trên đài VOH có đọc truyện này. Thức đến 11h đêm để nghe đọc truyện đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Xúc động và cảm thấy tự hào dân tộc lắm! Khóc sưng cả mắt
    Bọn trẻ tuổi teen bây giờ nên đọc truyện này. Còn thanh niên như bọn ta thì nên đọc "Ngọc trong đá" để thấy thanh niên xung fong ngày xưa lao động cực khổ và sống có lý tưởng như thế nào.
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    đọc Rừg Na uy khó tiêu ko thể tả
    hôm nay lên jườg với người này , mai với người khác đơn jản chỉ như là hôm nay ăn thịt mai ăn cá
    đọc phí cả thời jan
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em Dê với em Nhi còn pé wá đọc Rừng Nauy k hiểu và k thích là đúng zồi.
    Chị thì k thích theo góc độ câu chữ văn học, nhưng về góc độ XH và tâm lý tuổi trẻ thế hệ mới ở Nhật thì thấy thích, vì nó nói đúng Cái này có cả vấn đề về văn hoá của Nhật nữa.
  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Nhi em đọc chỉ thấy thế thôi sao.
    Nó không thật xuất sắc như ca tụng nhưng cũng xem được. Nó thể hiện sự bế tắc, tuyệt vọng trong mong muốn thể hiện mình của thế hệ thanh niên Nhật sau thế chiến.
    Có bao nhiêu người đã tự hủy như thế.
    Ngày đấy thanh niên Mỹ cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Chia sẻ trang này