1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nhân vật Lượm trong truyện Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi up_and_down, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    thấy mỗi bác này nói được. Dị ứng với cả 2 thể loại: coi Rừng Nauy là sách gối đầu giường , coi RNU là thứ vứt đi.
    Đọc xong ko hiểu giữa Việt và Nhật cách biệt đến bao nhiêu năm
  2. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy và Cô đơn trên mạng nếu chỉ nhìn nó hoàn toàn như truyện gợi dục thì thiển cận quá :)
  3. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Em thề là đọc Rừng Nauy em chả bị 1 tí....gợi dục nào cả
    Em ko coi Rừng Nauy là thứ vứt đi,bởi nó cũng là 1 cuốn sách,với em thì sách chẳng bao giờ đáng bị coi là thứ vứt đi cả.Nhưng em thực sự thấy nó có vẻ nói quá lên,hơi lố lăng 1 chút,nhất là đối với quan niệm của người Á Đông(nhân vật Midori có thể coi là 1 nhân vật nữ rất cá tính,thực sự em có phần thích nhân vật đấy,nhưng cảm thấy cực kì khó chịu nhưng khi nhân vật đó nói chuyện với anh chàng Wanatabe về những chuyện con gái,rồi "thủ dâm...bla bla một cách rất bệnh hoạn).Không thể nói vì em còn bé nên suy nghĩ chưa thấu đáo đc,có lẽ là cách nhìn của riêng em...Nhưng đọc Rừng Nauy,ngoài ***,thì chỉ thấy bao trùm 1 sự u uất,tuyệt vọng vùng vẫy của các nhân vật,rồi rút cục kết thúc mọi chuyện đơn thuần chỉ gói gọn trong 2 chữ "tự tử"...Thế là kết thúc mọi việc sao
    Thanh niên thế hệ mới chẳng nhẽ lại yếu đuối và dễ gục ngã đến thế sao ạ
    """"""""Hakunana: nhân vật chính tên là Mừng chị ạ.....Một hình ảnh vĩ đại ở chương cuối "mãi mãi tuổi 13" của tác phẩm Tuổi thơ dữ dội

    [/sign]
    Được girlcuoide1 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 25/04/2008
  4. reng123

    reng123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    công nhận truyện đọc quá hay, hùng tráng có, bi thương có, lãng mạn có, trần trụi có .... những chú bé anh hùng mà vẫn giữ vẻ trong sáng, thần tượng tuổi thơ của mình. Trẻ con bây giờ đọc toàn thứ vớ vẩn
  5. up_and_down

    up_and_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ dữ dội là 1 trong những truyện miềng đọc đi đọc lại nhiều lần mà ko chán, còn Rừng Nauy thì thật sự là ko ấn tượng nhiều
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    những thứ quảng cáo rầm rộ thì đều là những thứ vứt di
    xin lỗi em phải nói thế
    ví dụ như rừng Nauy và cô đơn trên mạng
    "một tác phẩm hay phải là một tác phẩm đọc xong khiến cho nguời ta rút ra đuợc điều gì đó làm con người trở lên tốt đẹp hơn"
    giả sử em là nguời ko cảm nhận đuợc văn học
    em thấy gì ở rừng nauy và cô đơn trên mạng, em chỉ thấy những kẻ coi XXX là thánh của cuộc đời mình, thờ phụng sự cô đơn, ko bao h biết tiến bộ và cố gắng
    đọc THép đã tôi thế đấy , tụổi thơ dữ dội... và so sánh chúng với 2 tác phẩm trên
    em bảo 2 tác phẩm trên chỉ là rác
    đọc giải trí mà thôi , đành rằng để thấy sự bức bối của 1 thé hệ - nhưng cũng giải trí mà thôi , mà nó tạo thành trào lưu của giới trẻ XXX sớm đấy cả nhà ạ
    từng có 1 con bé sn 92 nó bảo" cô đơn trên mạng là thánh của em"
    "nó làm thay đổi em rất nhiều"
    tý ngất
    em chỉ hiểu những câu chữ trong tác phẩm chứ ko muốn hiểu ý định của tác giả muốn, cái gì có em mới hiểu
    em ko thích cứ viết ra rồi diễn giải như phân tích văn hồi cấp 3 rằng" qua đây tôi muốn thế này, muốn thể hiện cái kia"
    xin lỗi chứ - đó là 1 tác giả tồi
    1 nguời viết đích thực thì phải để độc giả đánh giá và tự nói lên nội dung chứ ko tự đánh trống khen hay như thế
    từ hồi đọc CDTM và rừng Nauy.......và mấy quyẻn đuợc quảng cáo rầm rộ như thế
    em ko bao h sờ tay vào những quyển sách đuợc đuợc giới thiệu rầm rộ là hay nữa nhảm nhí , như bóng đè chẳng hạn
    ---
    viết thế thôi chứ bác Truong don nhẩy vào khoá rồi :"ko phù hợp " cho mà xem
  7. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy truongdon khóa nên nhảy vào bàn tán tiếp. Tớ đọc đến chỗ thằng Mừng nói cái câu "Anh đừng nghi em là Việt gian nữa" là thế nào nước mắt cũng lại traò ra nhoe nhoét cả mặt (vì khóc lén mờ, sợ ai thấy thì xấu hổ). Đoạn trước, lúc mẹ thằng Mừng chết cũng đã khóc một chặp rồi.
    Cùng cái loại truyện khổ nhỏ hồi xưa của NXB Kim Đồng, nhà tớ còn có 2 tập MIỀN THƠ ẤU, hôm nọ lúi húi tìm thì thấy mỗi một tập, chán thế.
    Đã ai đọc Miền thơ ấu chưa? Tớ khoái truyện naỳ lắm.
  8. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cái link trưa rảnh em đọc
  9. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Trong này có cả đấy: www.vnthuquan.net
    Bạn cứ search là ra thôi, có cả Tuổi thơ dữ dội và Miền thơ ấu.
    Nhưng mà tớ ko khoaí đọc trên mạng tí nào, mỏi mắt ghê gớm, tớ khoái đọc sách in hơn.
  10. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn
    Sách in ai mà ko thích, vừa nằm vừa đọc
    Đọc xong để vào tủ làm sưu tập nữa chứ

Chia sẻ trang này