1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nhân vật Lượm trong truyện Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi up_and_down, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bay1234

    Bay1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì tại sao ở trang 6 trăm mấy í,người ta lại nói là Trần Lượm đã chết? Và plus,cả 2 ượm đều là Vệ Quốc Quân.
  2. dana996997

    dana996997 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đây sinh năm 1999, đọc truyện mà khóc hù hụ các bác ơi. Truyện này em đọc năm lớp 5, đọc được đoạn Lượm ở trong tù, cái lúc đó em phải qua Úc định cư, nên phải bỏ dỡ, tiếc hùi hụi. Xong mới đây, nhớ đến câu truyện này, thế là lên mạng tìm. Đọc xong mà cảm thấy bứt rức trong người! Em không có nhiều ấn tượng về Vịnh Sưa, cơ mà đọc đến đoạn Em dũng cảm treo người lên cột mà cảm thấy sao hiên ngang quá. Rồi đoạn Quỳnh chết, đoạc Mừng bị Kim lợi dụng, bị nghi ngờ làm tức đứt ruột. Rồi Mừng gặp mẹ, hy sinh, em đây ít khi khóc mà cũng phải nức nở! Rồi Tư Dát, Lượm, Bồng, Hiền tất cả đều có vị trí trong lòng em. Đọc xong truyện này em chẳng còn tha thiết mà đọc cuốn nào khác. Các bác có truyện gì hay thì làm ơn chỉ em với!
    P.S. Truyện thật sự còn nhiều uẩn khúc mà em muốn biết cơ mà Phùng Quán đã end rồi :((((((( Kim Điệu kết cục làm sao? Lượm, Thúi với Lép Xẹo sau này ra sao? Bồng Da Rắn, Phùng Quán nói em chết năm 16 tuổi là có nguyên nhân gì? Nói chung rất nhiều câu hỏi và cảm xúc sau khi đọc xong bộ này. Tha thiết mà nói, đêm này lại mất ngủ =[[[
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Lượm, thúi và lép sẹo vượt ngục thành công tham gia kháng chiến, hai nhân vật này không nói đến nên không biết ra sao. Chỉ có Lượm vẫn còn sống và lên chức tiểu hay trung đội trưởng và vẩn sứt hai cái răng. Lượm đã kể chuyện của mình trong tù cho lính nghe sau này trong chiến khu, Kim điệu không thấy nói đến hình như là vẫn sống

Chia sẻ trang này