1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về những mối tình không môn đăng hộ đối mà có hậu kết

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bác kiếm cái thông tin này ở đâu ra thế? Vua Lê Thánh Tông vi hành gặp bố con nhà Hốt phân thì có nhưng vua chỉ làm câu đối giúp còn gả con thì không. Gả công chúa cho thằng hốt phân để thiên hạ cười vào mặt nhà vua hả?
    Chỉ có câu chuyện tương tự là vua Lê Thánh Tông làm câu đối giúp cho chàng thợ nhuộm, ông Thượng Thư đọc câu đối thấy khẩu khí cao quá tưởng nhà này tính mưu phản nên tâu vua, Vua bảo câu đối đó là do vua làm nên Ông Thượng Thư mới đem con gái mình gả cho anh thợ nhuộm vì nghĩ chàng trai này đêm 30 được vua đến xông nhà thì thế nào sau này cũng được giàu sang phú quý
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    ồi, trong '' tấm cám '', '' cô bé lọ lem '' nè, hí hí :P
  3. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Các bạn trẻ bây giờ bị ngọng nhiều quá nhỉ.
  4. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Tấm kám..................
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Cặp này đẹp dã man lại còn giỏi nữa, hâm mộ
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Thế này thì chắc anh kia đúng là giàu sang phú quý thật rồi, con rể quan Thượng Thư cơ mà=)), mà ko biết có ai cười vào mặt quan thượng thư ko nhỉ
  7. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ỷ Lan và vua Lý Thánh Tông.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    con gái quan thượng thư gả cho một chàng thợ nhuộm cũng bình thường thời đó, như cô Hoạn Thư là con quan thượng thư mà gả cho Thúc Sinh chỉ là một anh chàng đi buôn bình thường.
    Nhưng nếu con gái vua mà gả cho một anh chàng hốt phân là một điều hết sức sĩ nhục. Trong lịch sử Việt nam có 56 ông Trạng Nguyên nhưng không có ông nào được vinh dự vua gả con gái cho. Vì vua chỉ gả con gái cho các vị tướng quân nắm quân đội canh phòng ở vị trí hiểm yếu để tăng cường mối liên kết giữa vua và các tướng.
    nếu trong lịch sử Việt Nam vua lấy con gái thường dân làm vợ như là truyện Ỷ Lan và Lý Thánh Tông là chuyện bình thường. Nếu nói mối tình không môn đăng hộ đối mà có hậu kết tiêu biếu nhất thì có thể kể Phạm Ngũ Lão chỉ là anh nông dân đan sọt ngoài đường, nhờ biết cách ra mắt tạo ấn tượng cho Trần Hưng Đạo mà lập được công danh sau hốt luôn cô con gái nuôi của Trần Hưng Đạo là Thuỷ Tiên quận chúa, theo Mr Trần Đại Sĩ thì cô quận chúa này võ công siêu đẳng còn hơn cả Phạm Ngũ Lão và đôi này sống rất hạnh phúc
  9. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    bạn nhầm rồi nhé, ông này không phải con dân thường đâu, bố ông ấy cũng từng là bộ trưởng ngoại giao đấy, hinh như thời những năm 80 thì phải, check kỹ hàng nhé
    điển hình nhất là chử đồng tử
    thứ nhị là mình đây, không biết cua được em nào không nhỉ, nói đùa thế thôi, lấy không môn đăng làm gì cho mệt, cứ có nào dùng thế, thoải mái tư tưởng
  10. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thì có mà đầy: Đương kim chủ tịch QH Nguyến Sinh Hùng có mối tình với ôsin dọn nhà. Hiện nay đã cưới nhau và vẫn đang sống hạnh phúc. Chênh lệch cả địa vị lẫn tuổi tác. Cô bé kia sinh năm 78 tưởng ế chỏng chơ thế mà 1 bước lên bà lớn. Mối tình có hậu.

Chia sẻ trang này