1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về những người lính đặc công đã tham gia giải cứu hoàng thân Sihanouk

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Patriotxx, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về những người lính đặc công đã tham gia giải cứu hoàng thân Sihanouk

    Em có 1 thắc mắc thế này muốn hỏi các bác. Số là khi em đọc về cuộc chiến BG Tây Nam với Pol Pot thường có đoạn
    Trích từ: Một toán đặc công nhảy dù xuống Phnom Penh để giải cứu Hoàng thân Sihanouk, nhưng bị Khmer Đỏ phát hiện và tiêu diệt hết, chỉ duy nhất một người sống sót.


    Hay trên blog của Mr Tèo
    Trích từ:1 đội đặc công Việt Nam đến Phnom Penh bắt cóc hoàng thân Sihanouk nhưng bị quân Khmer Đỏ phát hiện và tiêu diệt hết.

    Vậy em muốn hỏi các bác thêm thông tin về đội đặc công này : Quân số của họ lúc nhận nhiệm vụ là bao nhiêu, họ đến Phnom Penh bằng đường bộ hay nhảy dù, quá trình chiến đấu ra sao, nếu đúng còn 1 người sống sót thật thì người đó là ai........... Nắm rõ hơn tí nữa là cái này dựng thành Film hơi bị hay đó
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nguồn gốc của cái tin này là từ acig.org, có 1 câu nhắc đến việc đặc công dùng thuyền cao su theo sông Mekong định đột nhập Phnom Penh nhưng không thành. Nguồn này sau đó được dịch trên này, được thêm mắm dặm muối và tiếp tục phát tán, nhất là qua các blogger vốn có truyền thống thích câu khách.
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 05/02/2008
  3. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Nhảy dù để đột nhập vào thành phố của đối phương thì đúng là điên dồ
  4. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao ko mời ông vua Cam qua Vn rồi bắt ổng luôn.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Lão này lúc đó đang bị bọn Khơme đỏ giam lỏng!Bác lên mấy trang như Youtube search sẽ thấy lão chửi Vịt mình sùi cả bọt mép!Sau này viết tự truyện thì thật thà bảo là bị ép buộc nói như thế.
    Còn vụ đặc công thì lúc đầu bảo là nhảy dù,sau là lội ruộng,còn bây giờ Chiangsan lại cho ngồi xuồng cao su.Chắc với với truyền thống nhà mình thì tớ nghĩ là lội ruộng
  6. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nếu lội ruông thì chán thật tưởng nhảy dù thì sau này điện ảnh VN phát triển làm bộ phim đi tranh giải oscar luôn các bác nhỉ
    Được Patriotxx sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 07/02/2008
  7. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    chán cái gì, làm phim hành động càng tốt chứ sao. Kịch bản đại khái thế này
    -1 nhóm đặc công được tuyển chọn cẩn thận, tập luyện trên mô hình thật thành thạo, nhiệm vụ là giải cứu Sihanouk, tất cả thông tin bản đồ nơi giam giữ Sihanouk là do 1 sỹ quan tình báo cung cấp
    -Theo kế hoạch, nhóm này phải tuyệt đối giữ bí mật, băng rừng lội ruộng đến Pnôm Pênh,
    -Thêm vài cảnh bịn rịn chia tay người yêu của vài thành viên trong nhóm (tất nhiên có XXX )
    -Xuất hành, làm nhiệm vụ. Thêm vài cảnh đặc công vận động, xoá dấu vết, chống rắn, chống cọp vv..vv
    -Đi qua 1 làng nọ, thấy cảnh lính Khmer đỏ lùa dân, bắn giết, XXX gái nhà lành (đặc tả cận cảnh ), dằn lòng ko được, toán đặc công thịt luôn cả trung đoàn Khmer đỏ, dĩ nhiên là ko mất cọng lông chân nào.
    -Tiếp tục đi, lọt vào ổ phục kích của bọn Khmer đỏ (tại sao chúng biết nhỉ ), thịt hết, nhưng có vài chiến sĩ hy sinh anh dũng vì bị chơi lén, các chiến sĩ còn lại bị thương
    -Dìu đồng đội bị thương đi ngang qua 1 trại tập trung của bọn Khmer đỏ, làm gỏi luôn cả trại (thịt lính thôi, còn dân thì chừa dĩ nhiên). Dân trí thức trong trại hoan hô bộ đội Việt Nam, có nhiều người biết tiếng Việt
    -Ở lại trại dưỡng thương vài ngày, vài mối tình lãng mạn xảy ra (có XXX, đương nhiên ) Vì đã gần đến Pnôm Pênh nên toán đặc công đem theo 1 em Khmer người yêu của nhân vật chính, em này dân Pnôm Pênh nên rất thông thạo đường sá, tất cả ăn mặc giả làm lính Khmer đỏ, leo lên xe tiến vào thành phố
    -Phát hiện ra vị trí bố phòng, bản đồ hoàn toàn khác với lúc tập luyện ban đầu, cả nhóm cãi nhau, người thì bảo nên về, người thì bảo phải làm tiếp, khung cảnh rất căng thẳng, cuối cùng bỏ phiếu, đương nhiên là chiến tiếp
    -Vài người trong nhóm đi trinh sát hoàng cung, số còn lại lập sơ đồ, tính toán cẩn thận (như phim Ocean 11,12,13)
    -Đúng giờ G ngày N, tấn công, phi vụ thực hiện ko được thành công lắm, ko hiểu sao bọ Khmer đỏ rất đông, nhiều chiến sĩ hy sinh anh dũng, chỉ còn 2 người (nhân vật chính và người yêu) chui được vào phòng Sihanouk nhưng ko thấy ông ta đâu, thay vào đó là cả 1 trung đội Khmer đỏ và 1 thằng chỉ huy cực kỳ to con lực lưỡng, cả 2 bất ngờ thúc thủ. Tay chỉ huy này lại quá tự tin nên mắc sai lầm kinh điển của các bad guys trong phim đó là monolouge , nói thao thao bất tuyệt, thì ra tay sỹ quan tình báo cung cấp tin lúc đầu chính là người của Hoa Nam Tình Báo Cục cài vào, kế hoạch giải cứu đá được TQ báo cho Khmer đỏ, quân TQ sắp sửa tấn công VN, cùng với quân Khmer đỏ làm thành 2 gọng kìm, ... để đẩy cao trào lên, hắn tra tấn cả 2 và từ từ dí súng hành quyết 1 cô gái Khmer ... nhân vật chính tức quá, bật tung dây trói xông lên 1 cách hào hùng bắn hết trung đội Khmer đỏ (phim chiếu chầm chậm). Hết đạn, thế là võ đặc công với lại võ Miên được dịp tung ra , a hự , ặc, rắc, ầm vì dùng tiểu xảo tên kia chiếm chút ưu thế ui da, bụp bụp, nhưng cuối cùng, bằng 1 đòn cắt kéo cực kỳ đẹp mắt (phim chiếu thật chậm), nhân vật chính bay lên kẹp cổ tên kia, quật hắn văng vào dụng cụ tra tấn .. phẹt... máu văng đầm đìa. Cô người yêu thoi thóp chết trên tay chàng ... chàng chỉ kịp lắp bắp "I love you" bằng tiếng Khmer
    -Lúc này ở Hà Nội, tay sĩ quan phản bội đang thuyết phục bộ tổng tham mưu chuyển quân phía Bắc xuống tăng cường cho chiến trường Tây Nam. Đúng lúc nhân vật chính xông vào phòng họp, chỉ mặt tên phản bội, hắn sợ quá vớ lấy súng uy hiếp cô thư ký, mọi người dãn ra, đang lúc cao trào, nhân vật chính phóng phi tiêu cái hự ngoẻo luôn.
    -Kết phim, quân TQ tràn qua biên giới, biển người tấn công 1 chốt, bộ đội địa phương chống trả anh dũng nhưng chúng đông quá, sắp sửa tràn ngập thì ... hành chục chậu M79 hắt xuống, bùm bùm , quân cứu viện tới, nhân vật chính (đã thăng quân hàm) chỉ huy quân cứu viện chiến đấu, nhạc nổi lên "Tiếng súng đã vang lên trên bầu trời biên giới ...." màn hình mờ dần, dòng chữ hiện lên "Based on a true story" ,
    Hết
    Khán giả lục tục đi về, chỉ còn vài thành viên TTVN, "phim vớ vẩn quá, súng ống xe cộ ko giống thật lắm " "đạn dấu chỗ nào mà bắn ko hết nhỉ" "bố khỉ các bố đặc công XXX giỏi thật" "gái Cam sao đứa nào cũng mơn mởn trắng nõn chân dài tới nách?"
    Được officeworks sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 07/02/2008
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Khỉ ạ, bọn Hollywood mà nó vớ được cái kịch bản này thì nó ra được cả loạt Rambo mới!
    Tốt, kịch bản đại cương của đ/c được chấp nhận. Nhà nước sẽ cấp kinh phí là xxx tỷ đồng. Đề nghị đ/c nhanh chóng hoàn thành kịch bản chi tiết, chú ý tăng thêm những chỗ có mấy chữ X... để bù vào chỗ "súng ống" chưa giống mấy!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 07/02/2008
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái này em vừa check lại!Kô biết thế nào?
    Thấy bảo là bác Lê Duẩn thủ thỉ với mấy bác QĐ thế này:"Chỗ ây trống trải(gần Pailin gì đó) Các đ/c dùng khoảng 30-40 trức thăng đưa khoảng 200-300 chiến sĩ đặc công đến đó bắt Xihanúc về đây cho tôi,còn nếu gặp Polpốt thì coi như không thấy nó" Nhưng các bác cầm quân lại nhát quá hay sao ý,lại thôi!
    Chứ quả đấy mà bắt được Xihanúc thì quân ta đâu thiệt hại nhiều đến thế!Đoạn trên kô thấy đả động gì đến 200 V.I.P cả,các bác có biết mình có chính sách gì cụ thể nếu tóm được bọn này kô?
  10. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Phim này là mang tinh chat tài liệu hay XXX. Nếu là tài liệu thì ko có nhiều khán giả đâu ( lỗ sặc máu ) .Nếu là XXX thì lợi nhuận hơi bị cao

Chia sẻ trang này