1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nơi tập và đánh bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Mrzizou, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrzizou

    Mrzizou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về nơi tập và đánh bóng bàn

    Chào mọi người!
    Em chưa biết đánh bóng bàn, đang định đi tập --> tham khảo ý kiến anh em tí
    + Với trình độ chưa biết đánh thì nên đi tập ở đâu? Em định đi tập ở Câu lạc bộ Quân đội thì có fù hợp không. Các bác cho em biết địa chỉ Câu lạc bộ Quân đội. Nếu bác nào biết rõ giá cả, và địa điểm từng nơi tập thì nói chi tiết hộ em (xem em có kham nổi không ).
    + Em làm việc ở Lý Nam Đế Ha Noi , không biết gần đó có chỗ nào cho thuê bàn không nhỉ. Xuống Tăng Bạt Hổ xa quá.

    Mong ý kiến của các bác. Cám ơn cả nhà
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết clb Quân Đội ở đâu cả, cũng ko biết người ta dạy thế nào.
    Mr. Châu Giang-Nhà văn hoá Thanh Nhàn: 25k/buổi, tiền bàn 7k/h. Tổng cộng 32k/buổi/tiếng.
    Mr. Hà sợ vợ-Nhà văn hoá Yên Phụ 189 An Dương: 400k/12 buổi. Tập nhiều bóng 2-3người tập chung. Ko phải trả tiền bàn, tập từ 4h30 chiều, tập xong đánh giao lưu thoải mái đến 8h ko mất xiền.
    Mr. Hái Trường cấp II Giảng Võ. Ko rõ tiền nhưng theo tin vỉa hè đây là người nhiệt tình và có lòng với học viên. Bù lại thì nghiêm khắc và xin học hơi bị khó.
    Trên In thì em chỉ nghe tin vỉa hè thôi, tầm 30-50k/buổi. Anh em nào biết thêm xin bổ sung cho ạ. Nhưng có điều chắc chắn là con gái xinh và trẻ thì được ưu đãi hé hé. Nhất là khi người dạy là cụ Tuấn bách khoa.
    Đấy em chỉ biết thế thôi. Con mấy chỗ trên em thấy nhà văn hoá Yên Phụ gần chỗ bác nhất.
  3. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    em không biết chỗ nào gọi là CLB Quân Đội, chỉ biết trung tâm huấn luyện của đội bóng bàn quân đội ở gần cầu Phương Liệt, đường Trường Chinh, Hà Nội(trước đây trung tâm này ở đầu đường Hoàng Diệu), nhưng ở đây không nhận dạy bóng bàn cho dân nghiệp dư.
    Em xin nói thật một câu: nếu thực sự bác chưa biết đánh bóng bàn tí nào thì chưa nên đi học bóng bàn ngay, tốn tiền, tốn thời gian mà không mang lại hiệu quả như bác mong muốn đâu, trừ phi là xác định tập chuyên nghiệp thì hãy học cơ bản từ đầu, còn đối với nghiệp dư: tốt nhất là cầm vợt lê la đi các nơi một thời gian, đánh loạn xị theo bản năng của mình, sau khi biết chung chung thế nào là quả giật, gò, đẩy trái...thế nào là bóng xoáy lên, xoáy xuống, xoáy ngang..., xác định rõ được sự ham mê, mức độ quyết tâm theo đuổi bóng bàn của mình rồi hãy tính chuyện đi học bóng bàn. Như vậy đỡ tốn thời gian và tiết kiệm hơn.
  4. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá! Nói như vậy là 1 năm 6 tháng của mình đã qua đi không vô ích. Mình đã biết thế nào là quả giật, gò, đẩy trái khi xem người ta thi đấu và biết nốt là cái quả mình đánh không gọi là quả đập

Chia sẻ trang này