1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Parc Astérix - Nhờ mod mấy ngày thôi.(matthias khoá ngày 05.07.07)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Escamillo, 29/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Hỏi về Parc Astérix - Nhờ mod mấy ngày thôi.(matthias khoá ngày 05.07.07)

    Chào các bạn,
    Mình có người bạn rủ đi Disney Land, nhưng Disney Land đi mãi chán rồi, mà chằng có gì thay đổi cả, nên định chuyển sang đi Parc Asterix. Mình muốn hỏi thăm xem có bạn nào đi Parc Asterix chưa? Cảm nhận thế nào? So sánh với Disney Land thì sao?
    Cảm ơn các bác trước.
    P/S: Vào WebSite của nó coi thì hình như toàn trò cho trẻ con thôi ấy nhỉ : Inter*** aux parents. Thế thì vào chơi làm sao được.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Nhầm to rồi, đi Disneyland mới là cho trẻ con lít nhít, Astx có nhiều trò cảm giác mạnh hơn nhiều, chỉ mỗi tội đến đó phải đổi đi đổi lại mấy lần tàu, bus.... trong khi Disneyland thì đến thẳng được!
    Chốt lại là khuyên nên đi Asterix!!

  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Nhầm to rồi, đi Disneyland mới là cho trẻ con lít nhít, Astx có nhiều trò cảm giác mạnh hơn nhiều, chỉ mỗi tội đến đó phải đổi đi đổi lại mấy lần tàu, bus.... trong khi Disneyland thì đến thẳng được!
    Chốt lại là khuyên nên đi Asterix!!

  4. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Cho em hỏi thêm 1 câu nữa ạ : Nó có navette chạy từ Louvre về Parc, aller retour 19 Euros là đắt hay rẻ? Mình tự đi thì đổi tàu, bus, mấy lần, có rẻ hơn được nhìu không?
  5. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Cho em hỏi thêm 1 câu nữa ạ : Nó có navette chạy từ Louvre về Parc, aller retour 19 Euros là đắt hay rẻ? Mình tự đi thì đổi tàu, bus, mấy lần, có rẻ hơn được nhìu không?
  6. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko khoái Parc Asterix lém. Đi lâu lắm rồi, chả bít bây h đã améliorer tí nào chưa. So sánh chung với Parc Disney:
    - PD nhiều màu sắc hơn, để vừa chơi, vừa thư giãn, vừa chụp ảnh tuyệt hơn. PA authentique, đúng phong cách làng bản Gaulois, màu sắc hơi tối, lần tớ đi còn hơi bị bẩn!
    - PD dịch vụ tốt hơn, PA dịch vụ và nhân viên phục vụ rất tồi (hay tại ngày hôm ấy bondé quá nhỉ?), nhưng mà PA có mấy resto rất tuyệt, chả bù cho PD toàn fastfood hoặc đồ ăn nuốt ko trôi vì mắc ở cổ!
    -PD đi lại thuận tiện hơn. PA mà có ô tô thì ko vấn đề j`, parking cũng rẻ, đâu chỉ tầm 6EUR/ngày.
    - Attractions mạnh của PA ăn đứt PD về độ dài 1 lần chơi và cảm giác. h ko nhớ nổi tên trò chơi nữa, nhưng nhớ có 1 trò ăn đứt space mountain đến 10 lần, bước xuống tàu chân tớ còn run lẩy bẩy! PA ít trò hơn, nhưng nhiều trò cảm giác mạnh và cảm giác mạnh hơn.
    - Mấy cái show của PA hay hơn PD, PD toàn là défilé, xem hoài vẫn ko thấy j` hay, PA tớ nhớ có show cá heo tuyệt vời (có nhầm ko nhỉ??). Tốt nhất là ĐT trước check xem ngày giờ các show ra sao, tớ nhớ ko nhầm thì trong tuần có 1 ngày chả có tí show nào!
    Chỉ đi chơi và máu mê cảm giác mạnh thì đi Asterix đã hơn, còn đi kết hợp thư giãn, chụp ảnh đi PD cho nó nhàn. Đi PA mang vài bộ quần áo theo chống ướt chứ từ đầu đến cuối parc chỗ nào cũng có thể ướt như chuột!
    Còn cái parc cũ rích hình như tên là parc de sable, bạn nào đi rồi thì cho tớ ít thông tin nhé. Nghe nói có 1 cái như thế, ko hoành tráng bằng PD và PA nhưng cũng đáng đi lắm mà chưa bít nó thực chất như thế nào!
  7. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko khoái Parc Asterix lém. Đi lâu lắm rồi, chả bít bây h đã améliorer tí nào chưa. So sánh chung với Parc Disney:
    - PD nhiều màu sắc hơn, để vừa chơi, vừa thư giãn, vừa chụp ảnh tuyệt hơn. PA authentique, đúng phong cách làng bản Gaulois, màu sắc hơi tối, lần tớ đi còn hơi bị bẩn!
    - PD dịch vụ tốt hơn, PA dịch vụ và nhân viên phục vụ rất tồi (hay tại ngày hôm ấy bondé quá nhỉ?), nhưng mà PA có mấy resto rất tuyệt, chả bù cho PD toàn fastfood hoặc đồ ăn nuốt ko trôi vì mắc ở cổ!
    -PD đi lại thuận tiện hơn. PA mà có ô tô thì ko vấn đề j`, parking cũng rẻ, đâu chỉ tầm 6EUR/ngày.
    - Attractions mạnh của PA ăn đứt PD về độ dài 1 lần chơi và cảm giác. h ko nhớ nổi tên trò chơi nữa, nhưng nhớ có 1 trò ăn đứt space mountain đến 10 lần, bước xuống tàu chân tớ còn run lẩy bẩy! PA ít trò hơn, nhưng nhiều trò cảm giác mạnh và cảm giác mạnh hơn.
    - Mấy cái show của PA hay hơn PD, PD toàn là défilé, xem hoài vẫn ko thấy j` hay, PA tớ nhớ có show cá heo tuyệt vời (có nhầm ko nhỉ??). Tốt nhất là ĐT trước check xem ngày giờ các show ra sao, tớ nhớ ko nhầm thì trong tuần có 1 ngày chả có tí show nào!
    Chỉ đi chơi và máu mê cảm giác mạnh thì đi Asterix đã hơn, còn đi kết hợp thư giãn, chụp ảnh đi PD cho nó nhàn. Đi PA mang vài bộ quần áo theo chống ướt chứ từ đầu đến cuối parc chỗ nào cũng có thể ướt như chuột!
    Còn cái parc cũ rích hình như tên là parc de sable, bạn nào đi rồi thì cho tớ ít thông tin nhé. Nghe nói có 1 cái như thế, ko hoành tráng bằng PD và PA nhưng cũng đáng đi lắm mà chưa bít nó thực chất như thế nào!
  8. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bạn nhóc. Disneyland thì chắc tớ không đi lại nữa, vì đi 3 lần rồi. Nghe Asterix có mấy trò cảm giác mạnh có vẻ hay đấy, Disney Land có mỗi De la Lune à la terre chán chết.
    Cái parc của bạn nhắc đến có phải là Parc mer de Sable không? Trang web của nó ở đây : www.merdesable.fr
    Ban đầu còn đọc thành merde sable, nghĩ bụng : bọn này chọn cái tên trang vớ vẩn thế.
    Parc này có vẻ chán. Thôi quyết định đi Asterix vậy. Cám ơn các bạn.
  9. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bạn nhóc. Disneyland thì chắc tớ không đi lại nữa, vì đi 3 lần rồi. Nghe Asterix có mấy trò cảm giác mạnh có vẻ hay đấy, Disney Land có mỗi De la Lune à la terre chán chết.
    Cái parc của bạn nhắc đến có phải là Parc mer de Sable không? Trang web của nó ở đây : www.merdesable.fr
    Ban đầu còn đọc thành merde sable, nghĩ bụng : bọn này chọn cái tên trang vớ vẩn thế.
    Parc này có vẻ chán. Thôi quyết định đi Asterix vậy. Cám ơn các bạn.
  10. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Có vẻ như chính nó đấy, mà vào plan du site của nó thì mỗi cái plan bé tí, buồn thảm quá! Hic... chắc là cứ để đấy, khi nào hết chỗ chơi thì mò đến xem thử vậy!
    Chúc vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này