Hỏi về Phan Thiết? Dịp 30/4 này em làm một tour du lịch đi Nha trang - Đà Lạt - Mũi Né một mình nên đang cần tìm hiểu thông tin về những nơi em sẽ đến. Đà lạt và Nha trang thì các Bác trong ttvnol giới thiệu và chia sẻ khá nhiều rồi nhưng Phan Thiết thì em chưa thấy đâu cả. Có Bác nào rành về cái "Mũi né, mũi tẹt" này ko thì chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với em với! Em cần càng nhiều thông tin thì càng tốt. Cảm ơn các Bác nhiều nha.
Chắc bro ở miền Bắc? Bãi biển Phan Thiết tuyệt vời, resort chắc cỡ... vài trăm cái (tuy nhiên quy mô rất nhỏ, không đúng nghĩa với từ resort tý nào), giá cũng không đắt nhưng chỉ phù hợp với bọn tây thôi. Bro nên đến khu nhà của Sóng Hồng (chỗ ngay bãi cát vàng ấy, cứ hỏi xe đò hoặc xe ôm biết liền) - rộng khoảng 5-6 ha, hầu như không có khách. Ban ngày bọn tây vào chơi lướt sóng bằng dù xem cũng rất hay. Giá thì rẻ và mặc cả được (khoảng 150k/phòng) - nhớ hỏi bà chủ lấy màn kẻo đêm lắm muỗi lắm. Buổi tối hơi buồn vì khu này rộng quá, nhưng lại có chút cảm giác của Robinson (cô đơn) + Bill Gates (sở hữu cả một khu resort mênh mông). Nếu ăn uống đơn giản đăng ký với bà chủ - khoảng 20k/suất ăn cũng được, còn nếu không đi bộ cách khoảng 100m ra cổng cũng nhiều hàng ăn. Sau đó nếu muốn về Sài Gòn hay ngược ra Nha Trang, Đà Lạt hỏi luôn mấy ông chủ quán ăn ở cổng nhờ người ta gọi xe tour cho (xe 45 chỗ, an toàn, lịch sự, giá hợp lý)... Nha Trang giá phòng thuê rẻ (khoảng 100-150k/phòng). Thành phố nhỏ tương đối nhiều dịch vụ. Bro nên đến các trung tâm du lịch để mua tour ra đảo - hình như là 80k... ÚI vừa đi mà đã quên mất rùi. Thôi để nhớ thì gửi sau nhé!
Cám ơn bạn nhiều nhé! Mình ở HN, Mình từ ĐL vào đến Mũi Né chắc khoảng ngày 2/5, ko biết khi đó giá phòng có còn cao tít nữa hay không nhỉ? Mình vừa đặt phòng ở NT và ĐL xong, dịp lễ nên giá cao hơn khá nhiều, có lẽ PT cũng cao vậy. Mũi né có món đặc sản gì ko bạn nhỉ? người dân nơi đó thế nào? họ có thân thiện và dễ chịu ko? còn các dịch vụ và giá cả thì sao hả bạn? Máy ảnh của mình chỉ có 256MB nên mình băn khoăn ở đó có dễ dàng tìm được một nơi cung cấp dịch vụ Internet ko nhỉ? Mình cần đẩy tạm ảnh lên Net khi đầy thẻ nhớ.
Ở Mũi Né món ăn khá phong phú - đặc sản có lẽ là mực một nắng (bạn có thể ăn hấp hoặc xào). Nếu bạn chọn nơi nghỉ gần khu vực bãi cát vàng (chẳng hạn nhà nghỉ Sóng Hồng) thì e rằng việc kiếm máy tính có thể kết nối internet là khó! Nhưng không sao, chỉ cần bạn chuẩn bị trước là ok - chỉ mình Mũi Né thì 256MB của bạn là tốt rùi. Nếu ở gần khu Sóng Hồng (và bớt được 5p) nhờ bạn vào hỏi bà chủ lấy lại cho tôi cái Chứng minh thư mang tên Nguyễn Thế Văn nhé. Đợt đi hồi cuối năm rùi bị quên mà. Thank you!
Oh, hôm nay mới vào đây nên ko biết bạn đã nhờ hỏi CMT hộ. Mình ở khu Năm Châu, cũng không để ý xem có gần Sóng Hồng ko nữa. Nhưng mình sẽ nhờ người quen ở PT ra hỏi giùm bạn. Hy vọng họ còn giữ. Nếu có thông tin gì mình sẽ nhắn bạn biết nha. Cảm ơn bạn nhiều. Mà đúng như bạn nói, cảm giác một mình một khu resort, một mình một bãi biển thật tuyệt. Tớ đến Mũi né khi mọi người về hết rồi nên cảm giác thích lắm. Biển đẹp thật, chỉ tiếc là ko phải dịp có trăng thôi. Tớ vẫn ao ước một lần được ngắm trăng trên biển mà chưa có dịp.