1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về phim " trịnh công sơn sống và yêu "

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yorkshire, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yorkshire

    yorkshire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về phim " trịnh công sơn sống và yêu "

    em là người mới nghe nhạc Trịnh được hơn năm nay, thực sự là đến với nhạc trình qua bản " Hạ Trắng " mà một người bạn hát cho nghe, từ đó mê nhạc trịnh luôn . Và em cũng rất thích tìm hiểu về Trịnh. Hồi nào nghe phong phanh về dự án phim" Trinh Cong Son life anh love " , thế mà bây giờ mất hút
    Ai có phim tài liệu về trịnh công sơn có thể share cho em được không ? em xin cám ơn
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hồi nào nghe phong phanh về dự án phim" Trinh Cong Son life anh love " , thế mà bây giờ mất hút
    --------------------
    1.Nghe "phong thanh" chứ không phải là nghe "phong phanh".
    2.Cái chữ "dự án" ở Việt Nam thì tất nhiên nghe nó xa xôi rùi.
    3.Hiện tại chưa có bộ phim truyện, tài liệu nào về TCS cả. Mà những cái như kiểu này không phổ biến ở Việt Nam. Miễn. Có hỏi, lên cục Điện Ảnh mừ hỏi.
  3. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói chưa có bộ phim nào về Trịnh thì cũng không chính xác cho lắm. Vào khoảng năm 1991-1992 đã có một bộ phim đoạt giải Liên hoan Phim truyền hình mang tên "Em còn nhớ hay em đã quên" do Lê Công Tuấn Anh thủ vai chính. Đây là một bộ phim ca nhạc, rất ít lời thoại. Các bài hát sử dụng trong phim đều là các ca khúc của Trịnh. Bản thân cốt truyện của phim cũng phỏng theo cuộc đời thật của Trịnh. Tôi còn nhớ khi đó tôi mới học cấp 2. Đêm giao thừa tha thẩn trong nhà xem ti vi và đã ngồi xem hết cuốn phim ca nhạc đó được phát trên tuyền hình Việt Nam. Có những cảnh rất hay mà bây giờ tôi còn nhớ : cảnh Lê Công Tuấn Anh đệm đàn cho một cô gái hát "Biết đâu nguồn cội" trong phong trào học sinh sinh viên ở Huế. Cảnh chiến tranh chạy loạn, những bài nhạc trên giấy trắng bay lả tả trên mặt sông. Cảnh giải phóng Sài Gòn, Lê Công Tuấn Anh (tức nhân vật "Trịnh") lang thang trong cơn mưa tìm đến nhà một cô gái, nhưng cô gái đã theo gia đình đi di tản (có lẽ chính là Khánh Ly?) - chàng đứng dưới một mái hiên nhà- bất chợt ngưả bàn tay lên gõ nhịp theo giọt mưa với sự phiêu lãng khó tả thành lời...
    ... Ngày đó tôi mới chỉ là một cậu bé, chưa biết về Trịnh. Chỉ ấn tượng với câu hát nhí nhảnh "Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang còn trẻ.." mà nhớ bộ phim đó. Sau này, khi Trịnh đã mất, tôi được đọc những cuốn sách về cuộc đời Trịnh, mới hiểu rõ nội dung bộ phim đó.
    Thật tiếc là bây giờ không biết tìm cuốn phim đó ở đâu !
    ... Có những hạt mầm đã gieo, rất lâu sau mới nảy nở trong trái tim người...
  4. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Đồng Cảm !!!
  5. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đi theo hơn 70 viên kí ninh kách đây tầm chục năm zồi
  6. yorkshire

    yorkshire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    còn em thì xem bộ phim về TCS do Lê Công Tuấn Anh đóng vào năm 2001 , lúc TCS qua đời . Quả thật lúc đấy chưa biết nhạc trịnh là gì , chắc chỉ biết TCS qua vài ba bài như: Nối vòng tay lớn, một cõi đi về . Và ấn tượng còn lại chỉ là hình ảnh chiếc xe ngựa và tiếng gọi " anh Sơn ! anh Sơn ơi ! "

Chia sẻ trang này