1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thahuong13281

    thahuong13281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa ổi nên có hương ổi thơm lắm
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn quan tâm tới VT quán !
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Quán mới ở chỗ nào bác Loa ơi? Hôm nọ ra HN gọi cho cả Sói lẫn KH để hỏi địa chỉ mà chả được. Bác cho lại em cái số đt nhá, em đổi máy nên mất số cũ rồi. Sorry
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ Chị Gà : Kết quả máy điện thoại quay quay của ông Long quá bác ơi ... Số nè : 0904065868.
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Phải thêm Lư Trà Quán 456 Hoàng Hoa Thám nữa chứ anh nhỉ? Em mới ra HN. Ghé quán bác rồi.
  6. iHUONGiHUONG

    iHUONGiHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho tớ đánh dấu, để khi cần còn biết chỗ mà lui tới!
  7. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    1 thời rất khoái Trịnh ca- 359 Nguyễn Khang, thường ngồi vào tối thứ 6, thưởng thức những bản guitar violon tuyệt vời trong 1 khung cảnh khá ấm áp, yên bình....Nhưng giờ quán ko còn đàn nữa rồi, chẳng quay lại nữa, ko biết bao giờ mới sửa sang xong để lại ghé qua nhỉ?
    Giờ thích đến Cuối ngõ, ở đấy chỉ có duy nhất 1 thứ - ko khí ấm cúng, bước vào quán vào tối thứ 6 sẽ thấy người người chen nhau chật kín từ ngoài ngõ vào trong nhà, say sưa ngồi nghe đàn - guitar, violon và cello. 1ko khí rất tuyệt, cực kì hấp dẫn..... Đến đó vì thế, quán ko hề đẹp, đường vào ngoằn nghèo khó đi, nước uống chẳng ngon mà cũng chẳng rẻ, chẳng lãng mạn mà cũng ko sang trọng..... vậy mà ai vẫn hấp dẫn bao nhiêu người đến đây, ngồi bên nhau lắng nghe. 1 cảm giác khác, ko fải chỉ đơn thuần là 1 cái quán cafe.....
    Rất yêu guitar, yêu đàn, yêu nhạc! Ngồi quán nghe đàn thì tuyệt nhất.
    1 lần buồn, trời mưa, ngồi 1mình ở cuối ngõ, nghe "Diễm xưa" thấy thật tuyệt, và rất nhiều bài khác nữa. Càng ngày càng thấy yêu nhạc Trịnh hơn, đặc biệt là từ ngày đến Trịnh ca và Cuối ngõ. Mong sẽ hiểu nhiều hơn về nhạc Trịnh, bởi hiện tại còn rất thiếu hiểu biết
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế trịnh ca đóng cwả rồi à
  9. vothuongta

    vothuongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trinh ca tối chủ nhật này(12/08) có 2 cây guitar biểu diễn quán đẹp hơn nhưng dạo nay hơi ít khách, dân nghiền trịnh không thấy nhiều nữa...
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tuấn Anh nghỉ , Thuỳ Anh không đủ kham , Lan Anh bận của hàng riêng , những vẫn tốt mà ....

Chia sẻ trang này