1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    khiếp! box mình bây giờ sao có lắm người ngoa ngôn thế ko biết nữa, sợ luôn! ko dám về nhà nữa!
    ủng hộ quán em Phù di, hay là phu di càng thích, hớ hớ!
    đầu tháng 10 tui cũng mở quán, ai thích lộng ngôn thì mời lên Võng Thị!
    mở ngoặc tý: ko dám cụng bia với bạn Mèo đâu! kẻo chữ nó lại lộn lên đầu( theo từ bạn ấy).
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Ko cãi nữa, mệt.
    Mà sợ nhất lại bị kêu là già mồm.
    Phụ nữ đáng sợ.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ANh thề với Thuận rằng đầu tháng 10 mà xong , thì anh cho Vẹc ba lội nước Hồ Tây ...
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa thôi không viết bài spam nữa bác ơi. Việc gì cần nói riêng với 1 ngừoi, bác có thể gửi pm mà. Bác lớn tuổi rồi, lẽ ra phải gương mẫu nhất chứ nhỉ.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lõm bõm đọc được bài thơ này, hay quá.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mod thôi không Bót bài Spam như này nhé , làm Mod lâu rồi nhẽ ra nên gương mẫu mới phải chứ ... Hi hi
    .........kể ra Box Trịnh cũng nên thay đổi không khí tí nhể ? Thỉnh các Mod cho mở Topic " Những mẩu chuyện vui quanh ta " để anh em bạn bè quen biết sơ thân buôn bán tí cho tăng thêm phần mặn mà !!!
  7. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này có nhiều quán nhạc Trịnh. Gần như thành 1 thứ thời thượng rồi. Không biết bao giờ hết mốt.
    Hồi xưa có Cuối ngõ, với anh Khải tình cảm trực giác áo nâu sồng bây giờ đã đổi thành rằn ri. Rồi Vô thường có cây khế ko ngon mấy :D. Hay quán bác Loa . Một vài quán nữa ko đặc biệt lắm.
    Giờ có thêm nhiều quán tên là Nhạc Trịnh. Đi trên đường nào cũng gặp. Quán này quán khác. Thêm nhiều khách vào vì vào 1 cái quán nhạc Trịnh có vẻ hay .
    Quán Quen cũng là 1 trong những thôi.
    Nhưng buổi tối ở đây yên tĩnh, thời gian trôi qua khẽ khàng. Đèn vàng, guitar. Không gian yên lặng gợi nhớ những người xa xôi. Mành hắt những kẻ vàng lên hết mảng tường, phủ lên tranh sơn dầu, nhìn cũ cũ, xưa xưa.
    Muốn những bình gốm luôn đầy chặt hoa chen chúc nhưng ko có nhiều thời gian thanh thản để đi chợ hoa đêm. Muốn những ngọn đèn hoa kỳ thắp dầu toả hơi sáng cũ kỹ trên mặt bàn gỗ cũ nhưng ánh sáng đã nhiều. May thay vẫn còn giọng buồn Khánh Ly lan man đẫm men hư vô trong những đêm yên ổn.
    [​IMG]
    Quán Quen ở SN 2 ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch.

    Tớ không muốn quảng cáo cá nhân đâu, chỉ vì muốn chia sẻ với mọi người 1 nơi mà có thể sau này các bạn sẽ Quen .
  8. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    quán nhạc Trịnh giờ khá nhiều, nhưng nghe nhạc hay nhất thì vẫn là Nhạc Tranh rồi
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    café Thư quán ở Lạc Trung đối diện VTC cũng hay mở nhạc Trịnh. Mấy cô tiếp viên xinh phết. Trà cũng được. Tôi hay ngồi ở đấy!
  10. hongson87

    hongson87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chà tết về hà nội mình phải lượn qua mấy quán này mới được .
    một chút lạnh của gió bấc , 1 ly cafe nóng , 1 chút Trịnh .... chà
    muốn về hà nội lắm rồi đấy !

Chia sẻ trang này