1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_cukkoo

    giang_cukkoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là cứ mỗi lần ngồi quán là toàn bật nhạc gi gỉ gì gi chứ có fải nhạc Trịnh đâu
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe nhạc Trịnh thì nhiều nhưng ko phải chỗ nào cũng có thể thoả mãn đồng thời cả 3 yếu tố : nhạc hay, cafe ngon, khung cảnh ấn tượng! Mình cũng quen đi vài quán chứ chưa đi hết được tất cả các quán ở HN, bạn nào đã trải nghiệm hết rồi chia sẻ kinh nghiệm chút nhỉ!
  3. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đạt cả 3 yêu cầu ấy e là hơi khó đấy. Thường thì những quán để thưởng thức nhạc khung cảnh ko đc đẹp lắm......
    Hừm, có lẽ Trịnh ca 359 Nguyễn Khang khá ổn với cả 3 yêu cầu trên đấy
  4. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Guitar tối Chủ nhật hàng tuần tại Trịnh Ca nhà tớ. Ghé thử nhé?
  5. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn Jiang đã đăng ký rồi kìa ^^
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Quán thì đông thật, như nêm cối, khách thì nói chuyện ầm ĩ.
    Nhạc Trịnh thì ít mà nhạc trẻ thì nhiều.
    Có tối còn thấy chửi bới nhau ầm ỹ, bên nhà hàng xóm thì bật Tuấn Vũ to đùng.
    Tớ tả có đúng ko?
    Còn Quán Quen nữa, có cái guitar thì dấu biệt đâu mất ròi.Ngồi trên tầng 2 thì nơm nớm sợ sập :P
    Quán bác Loa thì đông kinh khủng, như một cái chợ vỡ, đàn thì đứt dây :((, toàn thấy hội cờ bạc nữa chớ.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hi hi ...mèo ơi ... Cờ bạc hội cũng vui đấy chứ ... nhưng công nhận là ko thể ngăn đc nữa ...Cũng muốn vắng vắng ...để nghe Trịnh lắm nhưng giờ khách cứ đông ..hụ hụ ..
    Cũng đang sắp có 1 nơi ...
  8. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sập là sập thế nào . Ở dưới cái trần đấy là hệ thống sắt dày 15phân đấy ạ, tớ lật hết gỗ lên xem rồi. Là sắt nên có vẻ hơi chông chênh .
    Cái guitar thì tớ chả quản lý nổi nữa . Mấy lị cái của quán là đồ zởm ý mà , còn mấy gã hay chơi ở đấy thì toàn tự mang đàn đến thôi .
  9. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi Meo! ùh hình như đằng ấy đến nhầm vào ngày 20/10 nhà tớ tổ chức cho các bạn nữ rồi phải. Không nhẽ lại không thông cảm cho hơn một nửa khách nữ nhà tớ nhỉ? Tối chủ nhật chỉ độc nhạc Trịnh thôi! Nhạc trẻ áh . Hi vọng gặp U tối chủ nhật hàng tuần!
  10. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ Tuấn Vũ, khổ thân nhà tớ, mấy khi khách quý đến chơi mà tự dưng hàng xóm đổ tật! hự hự. Dân vận ok rồi! Một lần và mãi mãi nhé! Trịnh Ca vẫn ca khúc Trịnh thôi.

Chia sẻ trang này