1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nghĩ bạn Home là con trai cơ ^^
    Tranh thủ nhân lúc bạn í ốm, ít online check box cả nhà lại bàn qua tán lại từ chuyện quán qua chuyện bạn Home thế nè à?
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Trêu gì mình vậy ta. Để biết con trai hay là con gái, đơn giản thôi, bỏ một em gái xinh xắn và tớ vào 1 phòng kín, khóa cửa lại, sáng hôm sau biết liền. Hiii.
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau thấy Home chạy ra đòi tự tử.
    .... Hôm truớc
    Sau một lúc XYZ chợt cô gái xinh xắn làm rớt tấm ảnh của một người đàn ông to cao.
    Home nhìn thấy tò mò lắm bèn hỏi :
    - Ảnh bố em à
    - Không - cô gái bẽn lẽn
    - Hay là anh em của em? - càng tò mò Home hỏi
    - Cũng không?
    - Thế ảnh của ai đó ? Home cáu gắt
    - Anh ko phải ghen, em ngày xưa đó.
    Viết tặng ông Home nhá
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    giống kiểu ....bố em cứ cấm , ko cho em mặc đồ con gái ...ha ha ha ha ....
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    ka ka, chuyện hay!
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lang thang tìm 1 quán Nhạc Trịnh. Tìm đến Quán Ngõ 78/68 Cầu Giấy mà chẳng thấy đâu. Ai biết không?
  7. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    chuyện thế mà hay à ? kết thúc không mở chẳng có hậu gì , home chỉ được kiểm bằng mỗi một phép thử ( một lần ) : D
    còn phần tường thuật của bác mèo không ổn . Người đọc có cảm giác trong phòng lúc đó có 3 người : D
    chiều đi làm về mình sẽ viết để cạnh tranh với bác mèo KAC.
    có lẽ phải chuyển câu chuyện này sang bên sọt rác để vui thoải mái mod à !
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Cac ban tra loi giup nhe
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ơ, hi, tối hôm qua vừa ngồi ở Cuối Ngõ, 3 người uống hết 2 chai rượu đắng, say nhèm.
    Đây nhé: Cuối Ngõ - Ngõ 68 (cầu Giấy) ngách 78
    Bắt đầu từ chỗ cầu Giấy nhé (đi từ lối Láng, hay trường Giao Thông) về phía trường Sư Phạm, từ cầu lên 1 tẹo (khoảng 100m thôi), nhìn sang bên phải thấy ngõ 68 (là ngõ đầu tiên bên phải đầu cầu Giấy), đi vào ngõ đó, đến ngách 78 (tính từ đầu ngõ đến ngách 78 khoảng 200m), sẽ thấy biển quán Cuối Ngõ, vào ngách 78, đến cuối ngách là Cuối Ngõ.
  10. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp anh gì nhỉ, anh gì đó ngồi cạnh tớ hôm off Trịnh ở Thiên Đăng (lần duy nhất tớ đi ), gặp ở Quán Quen. Anh gì mà gày gày tóc hơi dài râu ria . Anh ý đi cùng mấy người bạn nữa, nhưng ko nhìn thấy tớ (tớ ngồi thu 1u ở góc quán). Hơi tiếc vì hôm qua có mấy hội ngồi uống rượu zô zô ầm ĩ, thành ra không gian bị xấu đi nhiều :).

Chia sẻ trang này