1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cafein !
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lắm quán thế nhỉ!!!
    Hôm nào ghé qua Trịnh Ca xem sao đã, rồi đi các quán khác vẫn chưa hết thời gian!
  3. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mời mọi người . Chúc luôn vui .
  4. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    Đúng là bệnh chỉ có ở người Việt mình...
    Mình rất dị ứng với mấy cái vụ này, ngày xưa đã từng phải ôm đàn phục vụ đám cưới...ở đó ai hát cứ hát .ai ăn cứ ăn..và nhiều thứ tả pí lù vớ vẩn khác`....la hét chửi thề,xịt bia bọt vô tội vạ..hic
    Ở Đàlạt có 1 quán cafe :" Cung tơ chiều ", nằm chơ vơ only trên 1 ngọn đồi, đối diện với dinh Bảo Đại 3..Đường lên quán đòi hỏi fải là tay lái lụa..Chủ quán là 1 ngưòi đàn bà đặc biệt,...da ngăm đen,tóc cứng,tuổi 4x..cô này tên Mã Xuân Giang,giọng hát 1 nửa của KL và nửa kia là của Siu-black,ngưòi đàn bà này thuộc nằm lòng khoảng 700 ca khúc,cả nhạc Anh ,pháp..nhưng ưu ái nhất vẫn là Trịnh. Xuân giang tự ôm đàn guitare hát mộc dù quán vẫn có trang bị âm thanh.
    Bước vào quán các bạn sẽ gặp ngay 1 hộp đèn nội quy
    -Cấm nói lớn tiếng
    -Cấm sừ dụng ĐTDĐ trong thính fòng...
    Mình đã từng chứng kiến cô này Đuổi khách vi fạm nội quy ra khỏi fòng..rất cứng rắn ,rất kiên quyết..Có chút gì đó hơi quá đáng nhưng suy cho cùng thì mấy kẻ ngoại đạo mất lịch sự và chẳng biết tôn trọng người khác đáng bị đối xử như vậy...{thiển ý của mình thôi}
    Khung cảnh có vẽ ma quái 1 chút,. Xuân Giang ngồi 1 mình ở góc fòng bên chiếc bàn nhỏ với những 2 ly rượu vang ..và điếu thuốc hờ hững trên môi...lắng nghe mọi người hát..và đến lúc tìm được cảm hứng thì tiến lại bục sân khấu nhỏ ..,ngồi ở mép sân khấu ôm đàn ,rồi ...hát khủng khiếp...giọng nhừa nhựa nhưng âm vang tựa hồ vỡ kiếng,,Hương xưa,Nguyệt cầm...và những tình ca thất truyền của nhà họ Trịnh{mình 0 biết có thể tin hay 0? nhưng nghe thì thấy ngay hồn Trịnh...và rất hay các bạn ạ}
    Quán này còn có 1 đặc điểm nửa là mọi người có thể ngồi tại chổ và tự ôm đàn hát..Góc này vừa xong Biển nhớ thì góc kia lại vang lên Let it be...sống động và lãng mạn vô cùng
    1 ly vang 1 ngọn nến nhỏ và chúng ta ngồi co ro bên nhau nghe Trịnh...Đó là 1 trong rất ít cái gọi là Dlạt của ngày xưa..
    Có dịp các bạn nhớ đến nhé..
    --------------------
    Thành thật xin lổi chủ topic,bé PhuDi và các bạn..mình 0 có ý quảng cáo lộn địa chỉ..chả là do bức xúc vụ những kẽ ngoại đạo la hét khi mọi người đang thả hồn vào 0 gian Trịnh thôi..bỏ qua cho mình nhé
    thân ái
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 13/12/2007
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Ô hay...mình vô duyên quá ..xin lổi bé Phudi nhé...mình bị bức xúc vì cái vụ hội uống rượu la hét trong quán Quen khi mà mọi người đang nghe Trịnh....nên mình liên tưởng và thèm cái không gian Cung tơ chiều...ở đó người ta xử nghiêm mấy kẻ la hét nhảm nhí và mọi người thật sự được sống trong thế giới Trịnh...Mình 0 có ý giới thiệu quán này mà đơn thuần chỉ là giơí thiệu cách quản lý ,tổ chức ...cho các bạn nhân tiện tham khảo thôi... các bạn có dịp vào nam thì PM cho mình nhé..mình sẽ đưa các bạn đến chổ này,..
    chúc các bạn vui khỏe
    Thân ái
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 13/12/2007
  6. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ở Quán Quen cũng đã có không ít khách bị đuổi đâu :). Hôm đó là hội bạn khá đặc biệt ở xa đến nên để cho chúng nó một buổi tối vui.
    Show lần này nhỏ xíu thôi, có Rock và Trịnh, thật ra rất đơn giản, đơn giản và quen thuộc như phong cách quán vẫn thế. Không định làm hoành tráng để quảng cáo. Chỉ hy vọng đem lại cho bạn bè những phút giây yên ổn trong thời khắc cuối năm này, "để lắng nghe những điều đã từ lâu ngủ quên trong đáy sâu trí nhớ", vậy thôi :).
  7. nth_nth_bk

    nth_nth_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    một đêm Trịnh, một đêm Rock hả Trinh?????
  8. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, 2 đêm vừa Trịnh vừa Rock. Thật ra chỉ có bạn bè hát thôi, nhưng rất có lửa (bạn bè em cũng tòan đứa đi hát show ở những quán khác, hic). Hôm đó quán cũng rất ủng hộ khách lên ôm đàn hát hoặc quán sẽ đệm đàn cho mọi người hát, hy vọng sẽ có một đêm thật đầm ấm và giản dị :).
  9. nth_nth_bk

    nth_nth_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hì! okkkkkkkkkkkk! buồn cười! em mới đã đời chứ! hê! em Trinh! hahhâh
  10. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bị lừa rồi . Ai ấy nhỉ ???

Chia sẻ trang này