1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    He he, tối nay tớ qua Quen nè, mang sán lùng đến đê. Không sợ chủ quán than phiền đâu, than phiền tớ oánh chết. Ai bảo hôm trước cho tớ, mèo, Mai, hatbui uống chai rượu hổng ra gì, có lẽ mẻ rượu mới, chưa đủ độ.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Có lẽ mẻ rượu này có sơ suất trong "khâu chế biến", chưa đủ độ, tuần trước tớ đến uống cũng dính 1 chai. Tớ đã nói với chủ quán, xem lại mẻ rượu mới này. Chứ mọi lần tớ uống sán lùng ở Quen cũng vô phết mừ. Rượu có mùi thơm, uống vào thấy thơm, vào, nhưng tối về ngủ cũng đủ độ ra phết.
    Bạn thử rượu Mai Hạ ở quán thử xem. Cũng được mừ.
    Ối, vào bênh quán Quen. Mà chính mình thì cũng đang chán, không thích với trò hay nhậu ở quán. Ôi, chẳng biết thế nào nữa. Dù sao cũng rất "yêu" chủ quán.
  3. nth_nth_bk

    nth_nth_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mới bị có 1 hôm! hii! mà pác Hôm cứ cho cái câu cuối ấy vào nhỉ???? kakaka!
  4. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng nghe anh Toản Guitar chê rượu ở Quen chán, pha chế lẫn lộn thế nào đó. Dù sao mình tới Quen ko phải là vì rượu. Nhưng có 1 hôm lên thấy 1 ông nằm bên cạnh bãi ói, nồng nặc, đành xuống tầng 1 cho yên, ai ngờ vì bên trên say hát hò to, lúc đấy muộn muộn rồi, cái thằng nhà bên nó ko ngủ nghỉ được tức ra đẩy đổ đúng xe của bạn mình. Đâm ra hôm qua ngồi hát hò ở Quen, rủ ông bạn ấy tới, ổng cứ kêu là thôi đông đúc ồn ào ko muốn tới đó...
    Mình cũng ko thích đông và ồn, thích kiếm quán mới, vắng, yên tĩnh, mà phục vụ thường lại tốt hơn! Quen thì chắc vẫn tới vì gần nhà và đến nếu bạn bè mình ở đó.
  5. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko qua chỗ này, hôm nọ qua mới biết chương trình tối thứ 7 giờ chuyển sang tối thứ 5 rồi.
  6. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    hôm nay lần đầu định qua quán quen Phạm Ngọc Thạch thì thấy đập phá ầm ầm, chả thấy quán ở đâu, hình như quán ko mở buổi chiều phải ko ạ ?
  7. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hic, đập phá ầm ầm là sao?
    Quán Quen hơi khó tìm một chút vì số ngõ (86) lại ghi theo số nhà tập thể chứ ko ghi theo số nhà ngoài đường.
    Bạn đi từ đường mới về Phạm Ngọc Thạch thì nó nằm ở cái ngõ thứ 2 (hình như thế ) bên tay phải. Ngõ có cái barie chắn, có cái bến xe bus ở đầu ngõ nữa
    Quán mở cửa cả ngày mà, từ 8h15 sáng đến 11h đêm. Sorry bạn, mấy hôm trước nhân viên bị ốm nên có 2 ngày ko mở được buổi chiều, chắc bạn đến đúng vào hôm ấy
  8. tuyphong0309

    tuyphong0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em với bác Hôm ngồi Quen!!! hic hic! về đỏ hết cả mắt Hôm nhẩy????
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo các chú nhìn .
    @TP : đã đỡ chưa, chúc mau chóng khoẻ lại.
  10. tuyphong0309

    tuyphong0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cũng nhẹ thôi mà pác!!! tối qua nằm nhà thế mà em Huyền quán Quen lại bẩu với Loa tiên sinh rằng em ngồi đó!!! hic!

Chia sẻ trang này