1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke_pfiev

    luckyluke_pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật trời nắng đẹp, thú thật trời nắng nhẹ nhè như thế này đi ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn thì em thấy dễ chịu nhất . Cũng mới biết quán Cuối Ngõ, em phi lên đó nhưng lại đúng giờ quán chưa mở cửa, buồn chết lang thang qua khu Cầu Giấy. Có cô bạn nhỏ quen hồi còn sinh viên, cô bé chả nhớ mình mà mình cứ nhớ . hè hè, dạo 1 vòng Xuân Thủy, nhìn vào cái khoa NN của DHQG, híc híc, nhớ em ý quá. Buồn, phi về Cuối ngõ làm xị rượu...mơ màng không biết cô bạn xinh xinh nhỏ nhắn hát hay chỉ gặp được duy nhất có 1 lần giờ đang ở phương trời nào...
    Hì, lan man quá, post 1 bài cho đỡ nhớ rồi em xin ra nhập nhà mình
    Bao cánh chim đang vun vút trời mây.
    Một người ngồi đây mà nhìn cánh sao.
    Sao vẫn đêm đêm nhìn núi đồi cao,
    vàng chiều ngơ ngác dâng lên nhịp cầu.
    Bến sông này ngàn năm dấu kín tâm tư.
    Người xưa bây giờ còn hoài cổ.
    Ai quay về nghe giọng hò hát Nam Ai, Nam Bình, nghe rồi buồn vu vơ.
    Như bóng mây trôi về phố chiều nào,
    nụ cười hồn nhiên nhẹ rung khóm ngâu.
    áo trắng lung linh lộng gió trời cao,
    ngẩn ngơ đàn **** quay lui vườn đào
    Được luckyluke_pfiev sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 28/03/2008
  2. luckyluke_pfiev

    luckyluke_pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chiều này vào thử quán Quen làm xị rượu. Rượu ngon, cô chủ quán xinh đẹp. Nhưng có lẽ quán quen phải thiết kế âm thanh tốt hơn nữa . Thiệt đó.
    Chúc quán luôn đông vui
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ Phong : Mai chú đến lớp cho vui ...
    Nhân tiện quảng cáo ké : Nhận giúp đỡ mọi trưuờng hợp Té đụng hoặc bị gì gì dẫn dến các tổn thương về khớp , xương ... nhanh rẻ gọn ! Đt : 0904065868.
  4. muihech_8x

    muihech_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ở Nguyễn Khang có quán Trịnh ca.đường cầu giấy rẽ phải đấy.Nhưng em thích cuối NGõ hơn,hihi vì mỗi bàn đều có một bình hoa tươi rất to.Thích lắm
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm .
    Mùng 1.4, là thứ 3 tuần này, kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Quán Quen tổ chức một đêm Violon và Guitar, cùng với loa kèn trắng và nến thơm. Moi` cac'' ban ghe'' qua
    Hôm đó chưa có ca sĩ hát, bọn mình muốn mời các bạn, bạn nào có thể hát thì góp chút hương trầm cho Trinh cung` với bọn mình nhé
  6. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Nhưng hình như ở Cuối Ngõ mọi người đến đấy bây giờ đông quá, ồn ào và xa lạ hơn, đôi khi chẳng còn nghe thấy nhạc đâu cả. Híc!
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    nghe hay nhở? ít hôm em đến xem seo!
  8. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày mưa .
    Cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Thành phố bỗng se lạnh và trong sạch.
    Trước cửa quán, cây hoa giấy mướt xanh, lá lay động.
    Ánh đèn vàng ấm, bình cúc vàng ấm, hoa huệ tây tỏa hương?
    Quán vắng. Sau biến cố, những buổi tối trong tuần trở lại tĩnh lặng. Chỉ những con người quen thuộc tĩnh lặng, hát những câu vu vơ tĩnh lặng .
    Pha một bình trà tuyết.
    Những lá trà già hái từ đỉnh núi cao sương mây bao phủ. Có lẽ do tưởng tượng, chén trà như có mùi của buổi sáng sớm tinh khiết, khi các cô con gái lặng lẽ hái trà bằng những ngón tay lạnh.
    10h, giờ này ở quán đã là giờ cấm ồn cô gái bàn bên cạnh áo phông đỏ tóc lòa xòa bỗng hát ?oem ơi, Hà Nội phố? con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân?? giọng nữ cao vang, hay và xúc động bất ngờ?
    Bỗng nhiên lại nhớ tới câu ?otrà đạo là chiêm nghiệm vẻ đẹp dưới ánh sáng mờ nhạt của một ngày thường?
    một ngày thường?.
    -Mo''m-
  9. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    del
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Quán Chùa nghe hay nhỉ! Mình sẽ thử xem sao!
    Tks!

Chia sẻ trang này