1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đấy thì nhà em cũng qua rồi mà cái này cũ ko tính
    mà quán này là kiêu lắm nhá.Đi ê lần mới đc vào một lần hjk hjk.chán toàn phải lượn ra cái Trịnh quán Tôn Thất Tùng.Mà cái quán ở gần Tr Y này thì ồn ã không thể chịu đc.
  2. nguoi_sai_gon_tram_lang

    nguoi_sai_gon_tram_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu nhạc Trịnh ở Hà Nội có hội họp thì cho tôi tháp tùng với nhé.
    Cảm ơn
  3. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chẹp! quán ở đường Trung Kinh chuồn đâu roai ấy! còn có một quán mới mở ở đườn gì mà // với đường bưởi ấy,gần cầu sắt cũ,cũng chơi nhạc Trịnh .Tên nó là "Quán thời gian" .chẹp không gian thi được nhưng mỗi tội ngồi đó mà có cơn gió nào lạc bước qua thì mùi sông tô lịch bay lên nồng nàn .Mất hết cả lạng mạn
  4. Phong_X

    Phong_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Quán nhạc Trịnh ở Trung Kính vẫn còn mà , mới hôm nọ đi về từ trường còn thấy nó , để hôm sau qua đó sẽ nhớ địa chỉ rõ ràng cho mọi người . Tối thứ 7 ở đó có trình diễn guitare và violon đấy
  5. chuoicanai

    chuoicanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ở Cuối ngõ có anh chủ quán hay cực, nếu bác nào thực sự muốn tìm hiểu về các triết lý của nhạc Trịnh, triết lý về cuộc đời, về tình yêu của Trịnh thì có thể đến đấy ngồi đàm đạo với anh Khải - chủ quán. Sẽ rất thú vị. Ngoài ra uống rượu San Lùng và rượu Đắng với lạc ở đây cũng thú vị lắm nhé! Còn vào mỗi tối thứ 6, sẽ có anh Linh - guitar, anh Long - violon và đặc biệt là anh Lộc - kéo nhị sẽ làm cho không khí ở đây hay lắm, mà có bác nào thích hát thì xin mời, cứ tha hồ mà thể hiện. Nói chung là 1 quán khá phê (cho dù bây giờ nó thị trường hơn ngày xưa khá nhiểu rồi). :D
  6. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cuối ngõ là ngõ nào chứ !chẹp! lại co cái khoản rượu nữa thì nghe nhạc Trịnh cực fê!cho rõ đỉa chỉ di
  7. Phong_X

    Phong_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuối Ngõ hả ... 68/78 Cầu Giấy .. Đường đi vào là ngõ 68 , đi qua cái hồ , qua cái chợ ,vào 1 chút nữa thấy cái biển nho nhỏ giữa muôn trùng biển hiệu màu vàng vàng đề " Cuối Ngõ " , ( đố là ngõ 78 )... Thêm vài mét nữa , tắt máy , xuống xe , dắt qua cổng ...Thế là đến
    Trên là miêu tả của tớ còn dưới là trích lại cái miêu tả của bạn loa_ken_den_si viết ở trang đầu ( Thấy miêu tả nào hợp thì dùng cái đó )
    1_ Cuối Ngõ : Em đi qua Cầu giấy hướng trở ra ngoại ô , tới đường rẽ vào làng Quan Hoa , chả biết bây giờ có số ngõ như nào ...đi tiếp đến đoạ có cái Ao đình đi tiếp tà tà nhìn bên trái hơi cao cao sẽ thấy cái chữ Cafe Cuối ngõ, dắt xe qua cái cổng , ấn tượng lắm nhá , đồ uống cay phù hợp có San lùng đắng !

    Tuy nhiên tớ lại chả thích đến Cuối Ngõ vào tối thứ 6 .
    Chúc zui zẻ
  8. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    khiếp vãi hàng!
    ai định đến Cuối Ngõ thi` tôi cho biết điều này: nói chuyện với Khải fhì chỉ nên dừng ở mức bạn bè bình thường, thi thoảng vào uống với nhau cốc trà thôi, chứ đừng nói chuyện được 3 câu đã lấy làm tri kỷ. Rồi sẽ vỡ mộng thêm buồn lòng.
    Hờ. Nhớ lại ngày xưa hay lang thang với Khải đi cafe, Trà Hoa, gốm Vĩnh Phúc, chợ hoa Nghi Tàm, cháo cá hàng Bông.v.v... cái thời sao mà mình trong sáng thế ko biết. TIếc là giờ không còn chơi với Khải nữa. Đến Cuối ngõ cũng chẳng dám gọi Đình Dzũ.
    AI đến đừng nhắc tên Trinh.
  9. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có 1 kỷ niệm hay cực kỳ. Chuyện về 1 đêm chợ hoa với Khải và anh Lập kéo đàn nhị ở Cuối ngõ.
    Trời mưa tầm tã. Ngồi Cuối ngõ đến 11h30 đêm 4 đứa tôi + Khải +anh Lập + em trai rất đẹp trai (tự nhiên quên mất tên) đến Huynh Đệ uống rượu rồi 1h30 ra chợ Hoa. Trời mưa rất to nên chợ mở muộn. 4 đứa lếch thếch ngồi trên tấm bìa carton, khật khưỡng vì rượu và lạnh.

    Chuyện hay là đây: 4h sáng, cả lũ ôm ĐỐNG HOA (đúng là đống), khoảng 500 bông hồng + mấy bó cúc to vật + các kiểu hoa lung tung về nhà NGƯỜI YÊU ANH LẬP ở 1 khu tập thể. Rón rén 4 đứa ôm hoa trèo lên tầng 3, chất đầy kín cửa ra vào nhà cô gái ấy. Hoa ướt đẫm mưa. Lúc ấy thì thấy lãng mạn điên cuồng, trên đường về mới nghĩ ra, sáng cô ấy dậy đẩy cửa ra thì chồng hoa đổ hết
    Xong xuôi công việc, hài lòng ra quán trà nóng ban đêm, ngồi đến sáng. Đem cây đàn nhị ra cò cưa kéo cưa làm bác chủ quán cứ tò mò nhìn. Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của anh Lập là như thế.
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vô thường cốc - Lâu rồi không ghé.
    Từ ngày người đi, quán cũng đổi thay nhiều, lòng người cũng đã khác. Vẫn biết là...nhưng...
    Chẹp, tiếc cho một thời.

Chia sẻ trang này