1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Tôi hay đến Cafe Nhạc Trịnh ở 101 Trung Kính. Quán này cũng hay phết các bác ạ.
    Để nói về sự nổi bật thì không có nhiều, hay nhất ở đó là không khí thân thiện. Tôi tới đó quen biết được khác nhiều người chung sở thích. Hôm nào hâm hâm lại lên sân khấu hát mấy bài, cảm thấy 1 tuần làm việc đỡ mệt mỏi.
    Quán này có đôi vợ chồng trẻ làm chủ, đôi này sống rất du mục, mở quán là vì yêu nhạc Trịnh. Thường là lỗ vốn vì đông bạn bè quá.
    Chơi nhạc cho quán này có 2 người, guitarist là Minh Đạo. Gã này học Đại học Nông nghiệp, ra làm thợ điện. Tự học guitar và mê nhạc Trịnh. Nhạc cảm tốt, kỹ thuật cổ điển vững và đặc biệt là phản xạ rất nhanh (cái này dân nghiệp dư mới làm được, dân chuyên nghiệp có mà khóc). Hồi sinh viên gã này chơi cho band Cát bụi, khá ổn.
    Chơi violon là một bà chuyên nghiệp, tên Thảo, béo gấp đôi chú guitar, được cái kỹ thuật cơ bản thì tốt lắm (dân chuyên mà). Hiện đang là giảng viên trường nhạc. Bà này không biết nhạc Trịnh, tới đó giờ bản nhạc, trong lúc Đạo giới thiệu thì mới ngồi đọc nhạc, chơi luôn. Đoạn đầu nghe như trả bài, đoạn sau đánh có cảm xúc hơn. Càng ngày bà này đánh càng có cảm xúc. Hồi trước thì chán lắm.
    Ca sỹ thì là toàn dân, hay nhất có 1 em tên là Hảo Hảo, tóc xoăn như mỳ tôm, em này hát nhạc Trịnh phê lắm, nhất là "Đoá hoa vô thường". Cá tính khá mạnh nhưng khi hát thì trong trẻo lạ thường. Cô bé này ở Hải Phòng, tháng bắt xe lên HN hai lần để hát nhạc Trịnh ở đó. Đơn giản là nghiện, không hát không chịu được.
    Mới đây có 1 em là Uyên Linh. sinh viên năm 1 Học viện QHQT, người TP HCM, giọng tốt, triển vọng lắm. Hôm qua không thấy tới, không biết có hát nữa không.
    Tối trước còn có 1 bác già già dẫn con gái đến chơi, bố đàn con hát, nhưng chắc do đàn ở quán lên dây chuẩn cao độ nên cô con gái bị mấy quả cao không lên được. Về cứ đấm bố thụp thụp. Con mới chả cái.
    Tuần trước thì có 1 bác già lên yêu cầu chơi 1 bài của Pháp, chú nhạc công Demo cho 1 đoạn song nói nhỏ là không nên chơi nhạc khác. Lúc sau, có bác già khác lên ôm đàn hát Tình ca của Hoàng Việt làm cả quán réo chửi. Vui phết. Dân tình ở đây thẳng thắn mà cũng thân thiện ghê.
    Các bác nào thích thì tối thứ 7 đến nhé.
    To bác Mod: Cái này em chia sẽ thôi, đừng đổ cho em quảng cáo nhé. Thanks
  2. Cafe_Nhac_Trinh

    Cafe_Nhac_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác, em co cái Blog về quán Nhạc Trịnh 101 Trung Kính, mời các pác xem có được không?
    link: http://blog.360.yahoo.com/blog-fVSucjAlbqcDDTKI297MGTw-;_ylt=AvLdKWiWkFIDCYjDMnN59JKkAOJ3?cq=1
  3. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tối qua! chả có việc gì làm,lang thang lên Trung Kính nghe Trịnh ,đang mơ màng thả hồn vào "trong nỗi đau tình cờ" giật mình nghe tiếng Đan Trường phát ra từ con 6big của bàn bên cạnh.Tức anh ách !muốn thổ cho nó đi luôn,nhưng rồi cũng phải mên mỏng mà bảo nó tắt đi.Lần sau các pác nên ra nội quy đi nhé
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán mình !
  5. mrbeenfr

    mrbeenfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ciao ca nha, em cung vua moi mo mot quan Cafe voi muc dich la thoa man nhung gi lien quan den Trinh cua rieng minh va muon la noi moi nguoi chia se tinh cam voi Trinh.
    Hi vong dc don tiep moi nguoi voi tat ca tam long cua mot nguoi yeu Nhac Trinh.
    Add: 102 De La Thanh, doi dien Cong An Phuong Phuong lien, doan giao nhau voi duong Kim Hoa gan voi Kim Lien, Pham Ngoc Thach.
    Mobile: 0912.460.685
    YM: Onlymeinlife[:Đ]ung
    [​IMG][​IMG]
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chả thấy ảnh đâu thế anh?
    Cái 102 Đê La Thành ấy, nhìn hay nhỉ (tớ thích nước ), tên quán là gì thế hôm nào ghé qua xem ^^
  7. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hi vọng quán này sẽ có nhiều bất ngờ để chờ khám phá nhé!
    ai đi với tôi không! hehe
  8. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua Box Trịnh, có thấy nhắc đến " Quán Văn " mà xúc động quá. Quán mình mà . Ở 359 Nguyễn Khang - Cầu Giấy.
    Giờ quán đã được nâng cấp lên, đổi tên thành " Trịnh Ca " - ấm áp và thân thiện. Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy một chút riêng mình ở đấy.
    Lần sau tôi sẽ pots ảnh lên cho các bạn.
    Quán có tổ chức chơi nhạc vào các tối thứ 4 và thứ 7, thường là oorgan và sax hoặc guitar.
    Rất vui được gặp mọi người ở đó mình tuy là sinh viên nhưng cũng thường có mặt ở đó cả ngày, nhất là dạo này vừa thi học kỳ xong, được nghỉ những 10 ngày cơ.
    To Loa_ken : Bác Loa thấy quán em thế nào ạh ? Hôm ý bác với bác rocker kia hát hay quá, quán em cũng có Lan Anh hát hay àh nghe, chắc hôm sau thử đấu xí bác nhỉ
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại up lên để mọi người cùng biết ạ.
  10. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bác! Thông tin khá đầy đủ.
    Chienbinh thường tới quán Nhạc Tranh - để ngồi thiền ở quán đó.
    Vào các buổi chiều, không gian ở đây thật tĩnh lặng.

Chia sẻ trang này