1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quán cà phê nhạc Trịnh ở Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt_ftu, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mới vào quán Của bác Trịnh ca Thấy hay hay. Định lên bon chen vài bài nhưng mà ngại ngại lại thôi!! Với lại trình độ guitar cũng làng nhàng nên thui > :D Hẹn khi khác bon chen vậy :D
  2. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @ Loa
    Thích giàn nhót tớ thích giàn nhót.
    Giàn nhót líu chíu quả đỏ ẩn tít trên cao.
    Vừa qua đó buổi chiều. Lần đầu tiên và rất thoải mái. Mùa hè, khi nào nho có quả, tớ sẽ có buổi chiều nữa. :)
    Oài, mạng down quá ko up đc ảnh nhót đỏ.
  3. hailua0

    hailua0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    các quán coffe trịnh ở hà nội mình nghồi cũng nhiều rùi bạn à!nhưng mà thấy ít quán hay lắm!quán thì đao to búa lớn nhưng kỳ thực chả có gì!quán thì nhạt quá !quán thì giá đồ uống đắt !nói tóm lại là ở nhà một mình nghe đĩa và nghe (RU TA NGẬM NGÙI)
  4. hailua0

    hailua0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình hồi còn lang thang đất Huế thấy các quán Trịnh ở đấy hay thế!giờ ra hà nội rùi !biết bao giờ được trở lại cố đô!ngồi uống coffe cóc Nguyễn Trường Tộ và nhớ về ,................
    các quán coffe Trịnh ở hà nội về mặt bề thề thì có nhưng mà mình ko hiểu .(có lẽ là do cách uống coffe mỗi vùng miền khác nhau) coffe là quán coffe chứ sao lại có cả trà đạo trong qúan coffe được !hôm trước mình ngồi Trịnh Ca thấy bảo là mỗi ngày một loại trà nhưng mà mình đến mấy hôm toàn trà mộc(cách đây khoảng 3 tháng)Mình vẫn thích quán cuối ngõ nhưng mà đồ uống cuối ngõ thì dỡ quá!mà nhiều lúc mình thấy khách hình như nhầm là quán coffe và công viên h hay sao ý
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhận ra 2 bạn gái và 1 bạn trai lên nóc nhà mình chụp ảnh rồi nhá ....
  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @ Anh: Lẩn mẩn buồn nên vào đây đọc chơi anh ạ. Rồi thấy anh viết vào một ngày tháng 10. Cũng đã quá nửa năm. Nhiều điều đã khác. Không có pip đã thành có pip. Đang yêu thương đã thành bớt yêu thương. Và QUÁN, và VIOLON, và GUITAR, và mê man góc quán HÁT cho nhau nghe... đã qua...
    Đọc bài của bạn Violonist gì gì đó (tên dài lắm) kể về một kỷ niệm "lãng mạn điên cuồng". Bất giác mỉm cười. Nước mắt lăn dài. Cũng qua - cái thuở lãng mạn điên cuồng của mình.
    Em như kẻ nằm mơ tỉnh dậy lại thao thức nhớ thương.
    Ngờ đâu "Sương mù đã lâu"
  7. copywriter

    copywriter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh vẫn hay
    em hay lên đấy ngồi, quán vắng mượn mấy quyển sách đọc, vừa ngồi nghe nhạc cũng thú
  8. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào Trịnh Ca ngồi, thấy giản dị như cuộc đời TCS, thấy gần gũi vì cùng là sinh viên với nhau!
  9. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    không rõ nhạc tranh còn mở không nhỉa
    mình chỉ nhớ năm thứ 1 đi vào đó ấn tượng quá rất SV
    bây giờ không rõ thứ mấy thì chương trình lại có nhỉa ai hay đi nhắn giúp mình với
    thank
  10. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em hay ra ngồi ở quán May đầu Đường La Thành, hỏi có Trịnh với Khánh Ly không? Có luôn !
    Không biết có được gọi là quán Nhac Trịnh không ???

Chia sẻ trang này