1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quân đội Nhật trong thế chiến II

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kysy, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Kami = thần; kaze = gió
    Kamikaze = thần phong - ngọn taiphun đã quét sạch hạm đội quân Nguyên xâm lược.
    Kamikaze WW2 ta có thể gọi là phi công cảm tử thần phong,dù rằng thần phong lúc này hiệu quả không cao lắm .Hầu hết máy bay cảm tử đều bị bắn hạ trước khi lao kịp vào tàu Mẽo.
    Nói về quân Nhật ở nước ngoài,so với quân trong nước đang chống lính Mẽo đổ bộ thì tinh thần thấp hơn nhiều.Nhiều sĩ quan binh lính seppeku tại chỗ khi nghe tin Nhật đầu hàng,nhưng đa phần là tan đàn xẻ nghé cả.Cơ bản thì họ cũng chả phải là samurai,chỉ là dân chúng bình thường gia nhập quân đội rồi được kích động tinh thần hiếu chiến cực đoan lên mà thôi.Những hành vi tàn ác đối với các quốc gia họ xâm lược (đặc biệt là Tung Của) quả là có kế thừa của samurai thật .
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bác chiụ khó tìm hiểu về Shinto và lịch sữ văn hoá của Nhật rồi hảy phán quyết không có muộn . Bác có biết một phần quan trọng của lực lượng bảo vệ Okinawa là dân quân điạ phương không ? sau trận này người ta ước tính Mỹ phải mất vài triệu quân nếu muốn chiếm Tokyo bằng bộ binh . Bác có biết bao nhiêu thường dân Okinawa đã tự vận khi biết đảo của họ hoàn toàn thất thủ chưa ? Bác đã từng đến tham quan nơi đó chưa ? Bác có biết hàng trăm nghìn quân dân Okinawa chết nhưng có bao nhiêu bị bắt không ? ít đến nổi không thể tưởng tượng được . Không hiểu Văn Hoá nhật thì không hiểu nổi tại sao họ chiến đấu phi thường và lao động hơn người . Tôi ghét quân phiệt và phát xít đến tận xương tuỷ . Nhưng không vì ghét mà phủ nhận những cái hay trong văn hoá của nước họ . Tôi đề nghị Bác đến Ise ngồi một ngày và trầm tư nhìn rồi suy nghĩ . Tôi tin là Bác sẽ thay đổi cái nhìn của mình .
    Nếu đặt ngược lại cho hoàn cảnh của Tào và nhật tôi nghĩ nước nhật sẽ bị Tào làm cỏ một người đàn ông cũng không còn . Sorry Bác Pro-CN
    Mod thấy bài tôi viết không để được thì xóa dùm . Cám ơn .
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bác chiụ khó tìm hiểu về Shinto và lịch sữ văn hoá của Nhật rồi hảy phán quyết không có muộn . Bác có biết một phần quan trọng của lực lượng bảo vệ Okinawa là dân quân điạ phương không ? sau trận này người ta ước tính Mỹ phải mất vài triệu quân nếu muốn chiếm Tokyo bằng bộ binh . Bác có biết bao nhiêu thường dân Okinawa đã tự vận khi biết đảo của họ hoàn toàn thất thủ chưa ? Bác đã từng đến tham quan nơi đó chưa ? Bác có biết hàng trăm nghìn quân dân Okinawa chết nhưng có bao nhiêu bị bắt không ? ít đến nổi không thể tưởng tượng được . Không hiểu Văn Hoá nhật thì không hiểu nổi tại sao họ chiến đấu phi thường và lao động hơn người . Tôi ghét quân phiệt và phát xít đến tận xương tuỷ . Nhưng không vì ghét mà phủ nhận những cái hay trong văn hoá của nước họ . Tôi đề nghị Bác đến Ise ngồi một ngày và trầm tư nhìn rồi suy nghĩ . Tôi tin là Bác sẽ thay đổi cái nhìn của mình .
    Nếu đặt ngược lại cho hoàn cảnh của Tào và nhật tôi nghĩ nước nhật sẽ bị Tào làm cỏ một người đàn ông cũng không còn . Sorry Bác Pro-CN
    Mod thấy bài tôi viết không để được thì xóa dùm . Cám ơn .
  4. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ban noi sai roi. JFK khong phai la phi cong. JFK chi la chi huy truong tau PT 109 ma thoi. Bush cha moi la phi cong. Bi Nhat bat roi 2 lan va duoc USN cuu 2 lan.
  5. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ban noi sai roi. JFK khong phai la phi cong. JFK chi la chi huy truong tau PT 109 ma thoi. Bush cha moi la phi cong. Bi Nhat bat roi 2 lan va duoc USN cuu 2 lan.
  6. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ok, có thể là tôi đã nhầm. Cám ơn bạn đã nhắc giùm.
    Mấy hôm trước đang xem vui vẻ, nhiều ông nhẩy vào đả đảo đế quốc Nhật, đã đảo phim con heo, nhà thổ luôn chẳng đúng chổ tí nào. Chán
  7. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ok, có thể là tôi đã nhầm. Cám ơn bạn đã nhắc giùm.
    Mấy hôm trước đang xem vui vẻ, nhiều ông nhẩy vào đả đảo đế quốc Nhật, đã đảo phim con heo, nhà thổ luôn chẳng đúng chổ tí nào. Chán
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác phản đối gì em chăng?
    Em có nói gì quân Nhật trong nước đâu,em nói quân viễn chinh thôi.
    Nói chung thời đó Nhật không bao giờ chấp nhận chữ đầu hàng,cũng như lão Khổng không chấp nhận chữ *** vậy .Đây cũng là văn hoá cổ truyền của Nhựt: các tướng lĩnh xưa hoặc quy thuận,hoặc đối đầu,nhưng khi đánh thua thì không bao giờ đầu hàng,thường là tự sát cả nhà (cộng thêm vài gia đình gia thần trung tín nữa),còn thì để mặc cho quân lính thuộc hạ tan hàng.Quân lính,ai thích thì mổ bụng,không thích thì bỏ trốn,nhưng không có chuyện để bị bắt hay đầu hàng.
    Tại sao người Nhật thích mổ bụng đến thế? Lý do chính là không để bị bắt. Samurai đối xử với tù binh vô cùng dã man,thường hành hạ và lăng nhục rồi kết cục là lấy tù binh ra để luyện kiếm.
    Đầu hàng thì kết cục cũng như bị bắt mà thôi,chưa kể còn bị khinh miệt hơn.Người lính thường không có đường lùi nên chiến đấu vô cùng quyết liệt.Thấy điều này rõ ràng khi Nhật bị Mỹ xâm lược.Tinh thần samurai được khơi dậy trong từng người dân như là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc của họ.
    (Nhắc bác là last samurai đã bai bai từ thời Tây nam chi loạn - trong phim của Tom Cruise - rồi,về mặt kỹ thuật mà nói thì không còn samurai nữa )....
    Nói chung tinh thần quyết tử đi đôi sự tàn bạo là đặc trưng của samurai (samurai chân chính tinh thông thiền lý nhưng em nghi ngờ mấy thằng quân phiệt có thèm đọc kinh phật không biết).
    Em cũng nói rõ là quân viễn chinh Nhật thì không quyết liệt như những đạo quân đang tử chiến với Mỹ để bảo vệ đất nước,họ sụp đổ cũng khá chóng vánh trên khắp châu á từ sau thất bại của quân Kanto,nhưng đó cũng là lẽ tự nhiên.
    Nhân tiện nói thêm (bác sờ bi ru hình như rất rành cổ sử Nhựt Bổn,đình chính hộ nếu em sai ) - samurai thời cổ dù rất thiện chiến và quả cảm nhưng các trận chiến của họ ít quyết liệt và ác sát - kém hơn nhiều so với ta đánh Chệt - cũng không thể hiện tài năng quân sự cao siêu gì lắm.Trong một trận chiến cỡ vừa thì bao giờ bên thất bại cũng tan hàng chạy trốn rất nhanh,dù rằng sau trận chiến họ tập hợp lại cũng nhanh,chính vì thế mà thiệt hại ít và giao phong cũng nhẹ nhàng.Không biết tryền thống này có ảnh hưởng gì đến quân Nhật ở DNA không ?
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác phản đối gì em chăng?
    Em có nói gì quân Nhật trong nước đâu,em nói quân viễn chinh thôi.
    Nói chung thời đó Nhật không bao giờ chấp nhận chữ đầu hàng,cũng như lão Khổng không chấp nhận chữ *** vậy .Đây cũng là văn hoá cổ truyền của Nhựt: các tướng lĩnh xưa hoặc quy thuận,hoặc đối đầu,nhưng khi đánh thua thì không bao giờ đầu hàng,thường là tự sát cả nhà (cộng thêm vài gia đình gia thần trung tín nữa),còn thì để mặc cho quân lính thuộc hạ tan hàng.Quân lính,ai thích thì mổ bụng,không thích thì bỏ trốn,nhưng không có chuyện để bị bắt hay đầu hàng.
    Tại sao người Nhật thích mổ bụng đến thế? Lý do chính là không để bị bắt. Samurai đối xử với tù binh vô cùng dã man,thường hành hạ và lăng nhục rồi kết cục là lấy tù binh ra để luyện kiếm.
    Đầu hàng thì kết cục cũng như bị bắt mà thôi,chưa kể còn bị khinh miệt hơn.Người lính thường không có đường lùi nên chiến đấu vô cùng quyết liệt.Thấy điều này rõ ràng khi Nhật bị Mỹ xâm lược.Tinh thần samurai được khơi dậy trong từng người dân như là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc của họ.
    (Nhắc bác là last samurai đã bai bai từ thời Tây nam chi loạn - trong phim của Tom Cruise - rồi,về mặt kỹ thuật mà nói thì không còn samurai nữa )....
    Nói chung tinh thần quyết tử đi đôi sự tàn bạo là đặc trưng của samurai (samurai chân chính tinh thông thiền lý nhưng em nghi ngờ mấy thằng quân phiệt có thèm đọc kinh phật không biết).
    Em cũng nói rõ là quân viễn chinh Nhật thì không quyết liệt như những đạo quân đang tử chiến với Mỹ để bảo vệ đất nước,họ sụp đổ cũng khá chóng vánh trên khắp châu á từ sau thất bại của quân Kanto,nhưng đó cũng là lẽ tự nhiên.
    Nhân tiện nói thêm (bác sờ bi ru hình như rất rành cổ sử Nhựt Bổn,đình chính hộ nếu em sai ) - samurai thời cổ dù rất thiện chiến và quả cảm nhưng các trận chiến của họ ít quyết liệt và ác sát - kém hơn nhiều so với ta đánh Chệt - cũng không thể hiện tài năng quân sự cao siêu gì lắm.Trong một trận chiến cỡ vừa thì bao giờ bên thất bại cũng tan hàng chạy trốn rất nhanh,dù rằng sau trận chiến họ tập hợp lại cũng nhanh,chính vì thế mà thiệt hại ít và giao phong cũng nhẹ nhàng.Không biết tryền thống này có ảnh hưởng gì đến quân Nhật ở DNA không ?
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác nào có tư liệu về những trận đánh trên bộ của Nhật với LX-Mĩ không ?

Chia sẻ trang này