1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quy tắc xử phạt vi phạm luật GTĐB.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 06/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Là không đội mũ bảo hiểm -> phạt 150k.
    Đi không đúng làn đường quy định: Phạt 90k.

    Luật quy định là dưới 150k thì lập biên bản xử phạt và đóng tiền tại chỗ.

    Nhưng trong trường hợp CSGT nhất thiết đòi giữ giấy tờ và phải lên quận xử lý sau 7 ngày thì có đúng quy trình hay không?

    Bổ sung: Giấy tờ xe, bảo hiểm, bằng lái, CMND đầy đủ hết, chỉ vi phạm luật GT như đã nêu ở trên thôi.
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đi tối ko bật đèn --> 90k --> lập biên bản, giữ đăng ký --> lên kho bạc nộp tiền --> quay lại đội CSGT lấy giấy tờ
    vừa mới phải thực hiện quy trình đấy xong :-??
  3. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là theo luật thì dưới 150k thì giải quyết tại chỗ.

    Nhưng không rõ còn điều nào nằm ở văn bảo nào, nghị định nào bổ sung là CÓ THỂ giữ giấy tờ tới 1 tuần lễ cho 1 lỗi nhỏ như vậy nữa hay không?
  4. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    luật là như thế nhưng thi hành luật là do mấy anh CSGT
    đôi khi nhìn mặt thấy ghét thì các anh giữ giấy tờ xe
    còn 1 luật khác mà em ko biết linh động tâm sự với các anh ấy
    đó là thay vì giữ giấy tờ, phạt 150k hoặc phạt tại chỗ 150k (có biên lai)
    thì em có thể "nộp phạt" 100k hoặc 200k ( ko biên lai) rồi đi
    luật là luật còn áp dụng luật là do khôn khéo của mình thôi
    ghi chú thêm là em ko cần cãi với anh về luật nhé [r23)][r23)][r23)]
  5. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Dân Mỹ Quốc chưa cọ xát hết cuộc sống quê nhà luôn có sự lạc quan tối đa nhỉ?
  6. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    đề nghị em ko nên phân biệt quốc gia [r23)][r23)][r23)]
    anh sống SG 18 năm, nên áp dụng luật anh cũng biết chút chút
    còn nhớ mùa off F69 SG Noel năm ngoái
    3h khuya nhậu xong 1 đám chạy xe bên bờ kè ngược chiều bị mấy anh CSCĐ túm vào
    chuyên gia xuống giải quyết 1 xe 50k, 4 xe 200k cho mấy anh ấy đi ăn khuya
    giải quyết xong anh còn lời vì nguyenphiha đưa lại 50k, vietdoan đưa 100k, bluetea đưa 50k :-":-":-"
  7. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện thường ngày anh ơi.

    Đời nó "linh động"... bất ngờ lắm! >:)
  8. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    bởi vậy anh mới nói, "linh động" hay ko là do mình
    chứ em đừng thắc mắc luật quy định thế này thế kia
    anh giải thích vậy em thỏa mãn chưa
    hôm nay uống gì vậy? vodka ngoại ah ;));));))

    lâu rồi anh thèm ăn tôm hùm quá mà ko có ai mời đi [:P][:P][:P]
  9. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thôi không "dạy đời" chuyên gia nữa.

    Có gì qua Y!M, xong chuyên qia tự biết mình rồi vào đây confirm xin lỗi đồng bào nhé?!?!
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    @Nanmidex " Đời nó linh động,bất ngờ lắm"- Câu này k sai, nhưng bạn nói như thế k hoàn toàn chính xác trong trường hợp này. Tôi đang thắc mắc là bạn sống ở SG hay HN. sG thì tôi k rõ nhưng HN thì cũng bị tóm k ít- K bật đèn,sang đường k xinhan, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ...- Bạn biết đấy, xã hội ta bây giờ là đồng tiền rồi, và trong nghề này cũng k ngoại trừ, Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quan trọng là mồm mép bạn ntn thôi, Tôi xin VD nhé:
    Có lần đi đường bị công án tóm vì tội, đi k bật đèn: 2 chú CSGT chào hỏi đàng hoàng va băts đầu kể tội: K bật đèn=phạt 90k, k mang đk xe,bảo hiểm phạt 300k+ giữ xe 7 ngày. Tôi k cãi 1 câu nào và chủ động nói xin nộp phạt+ văn vẻ 1 chút, Mất 100k là ok. Khi đi 2 chú còn chào hỏi rất tử tế nữa chứ[:D].
    Đấy sự tình nó là như thế, CSGT ở HN thì hầu như bất cứ 1 con đường nào đều như vậy, Trừ nhữg trường hợp k may khi tới 1 dịp quan trọng, để lập thành tích hoặc có thanh tra GT thì họ mới làm đúng nguyên tắc. Bạn chỉ có thể trách mình vì k may mắn mà thôi,
    Túm lại có những người cũng mất tiền ( lượng bao nhiêu thì còn vào độ dẻo của mồm), có thằng xin không, có thằng vừa mất tiền,vừa bị giữ xe. THế đấy, đời nó là thế !

Chia sẻ trang này