1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Rachmaninof

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Metal_rose_girl, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về Rachmaninof

    Tớ đã có trong tay được khoảng 6 cd của Rach ,trong đó tỡ thích nhất bản concerto No 3...Tớ rất muốn biết thêm nhiều về âm nhạc và những gì liên quan đến Rach ....Ai đó nói về cảm nhận khi nghe nhạc của Rach thì ....ko phải là tốt mà là .....cực tốt .......I'm looking forward to hearing from u!

    Love is real,real is love.
    Love is feeling,feeling love.
    Love is touch,touch is love.
    Love is wanting to be loved
  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của cháu thì Rachmaninov viết nhạc theo hướng "pop-classical" nếu đem so với các nhạc sĩ Nga nổi tiếng từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 như Tchaikovski, Glazunov, Prokofiev, Shostakovich, Strawinsky. Nói chung nhạc của Rachmaninov được yêu thích hơn là được đánh giá cao bởi giới nhạc cổ điển. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của Rachmaninov là concerto cho piano số 2 và 3. Tuy nhiên không phải ông nhạc trưởng nào cũng chịu chỉ huy mấy concerto này. Ví dụ nhạc trưởng của Berliner Philhamoniker hiện nay là Simon Ratle đã tuyên bố là không bao giờ chỉ huy mấy bản này vì ông ta coi chúng là những salon pieces ( nhạc phòng trà ) không có ý nghĩa sâu sắc về mặt nghệ thuật.
    Tuy nhiên, theo cháu thì mấy concerto này nghe khi cần thư giãn thì cực tốt vì nghe chúng mình không cảm thấy buồn bã, suy tư hay nhức đầu như nghe các piano concerto của Beethoven, Mozart, Chopin.v.v. Khi đau khổ, chán đời, cháu toàn bật cái concerto số 3 của Rachmaninov lên nghe để đầu óc không suy nghĩ, tập trung vào cái gì cả.
    Người biểu diễn Rachmaninov hay nhất được nhiều người công nhận là Horowitz ( bạn thân+người iu của Rachmaninov ). Ngoài ra, Richter, Van Cliburn cũng là những người chơi số 2 rất hay. Còn số 3 thì có Gieseking ( rất khó kiếm đĩa và chất lượng thu thanh rất tồi vì từ 1939 ), Van Cliburn, Argerich chơi cũng hay.
    Hà Sơn Buồn Nông Văn Dân
  3. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thực sự Rach chỉ được đánh giá đến mức đó thôi ạ ......Cháu sẽ phải cất công đi tìm hiểu thêm những điều bác nông dân nói trên đây là đúng hay sai .Theo bác đó chỉ là thứ nhạc phòng trà thôi ạ ( a` ko phải bac' mà là ông nhạc trưởng nổi tiếng,bác chỉ nghe theo ông ấy)?
    Ấy nhưng mà cháu đang băn khoăn ...hay là lúc đầu óc tập trung nhạc của Rach không vào đầu bác được...nhưng những lúc bác đẻ đầu óc thư giãn thì thứ âm nhạc này dễ ngấm hơn ...kha` kha`...chả biết dằng nào mà lần
    Love is real,real is love.
    Love is feeling,feeling love.
    Love is touch,touch is love.
    Love is wanting to be loved

    Được Metal_rose_girl sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 10/12/2002
  4. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu cô Rose. Khi cháu nghe Rach là khi cháu rất buồn, buồn kinh khủng khiếp đấy. Cháu phải dùng cái Concerto cho piano số 3 của ông này như thuốc an thần ấy, hoặc thuốc "ngủ" không rơi vào trạng thái ngủ. Chứ trước đó cháu mới bật Chopin hay Mozart lên một cái đã có cảm giác down vô phương hướng rồi, không tắt đi thì chắc tự tử là giải pháp duy nhất chờ đợi cháu thực hiện..
    Nói nghiêm túc, gọi nhạc của Rachmaninov là nhạc phòng trà thì không đúng, vì nó vẫn là nhạc cổ điển và hàm chứa một số vẻ đẹp đặc trưng của nhạc cổ điển. Vấn đề là ở chỗ, thường thì các virtuoso ( nghệ sĩ biểu diễn lớn ) viết nhạc hay mang đậm chất kỹ thuật hơn là âm nhạc. Rachmaninov chỉ là một trường hợp như rất nhiều các trường hợp khác như Paganini, Liszt, Kreisler, Ysaye, Vieuxtemps. Nhạc của họ, theo thiển ý của cháu ( không có tài liệu ở đây để trích dẫn nên không dám nói là theo ông A bà B .. ) là nhạc để "biểu diễn kỹ thuật" của họ nhiều hơn là âm nhạc nhiều vitamine và khoáng chất như Beethoven, Mozart, Bach, Brahms..
    Chính vì thế mà các nghệ sĩ biểu diễn lớn thời nay hầu như không viết nhạc, vì họ sợ rằng nhạc của họ cũng sẽ trở thành show pieces mà thôi, cho dù có lẽ ai trong số họ cũng thủ một ít để sử dụng như các encores gây hứng thú cho khán giả.
    Hà Sơn Buồn Nông Văn Dân
  5. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    OK....Cháu quán triệt tư tưởng này .
    Ấy nhưng mà túm lại là cháu là cháu hay bác là cháu ,cháu là bác hay bác là bác...bác gọi cháu là cháu hay cháu cháu gọi bác là cháu........hehe...thế này thì mất cả ngày đẻ xác định
    Love is real,real is love.
    Love is feeling,feeling love.
    Love is touch,touch is love.
    Love is wanting to be loved

  6. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cháu thân phận bèo bọt, số kiếp cả đời phải đi nàm lông lên gặp ai cũng phải nhận mình thân phận kẻ ở dưới, xưng "cháu" chứ có được quần bò áo phông tóc dài dũ dượi đeo kính đen mặt vênh như mõ nại cầm guitar điện lặng tổ bố như cô đâu. Thôi cô cứ cho phép cháu được làm lông cô nhé.
    Cảm ơn cô.
    Sự thật luôn luôn trần truồng.
  7. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải nói cái giọng "tởm" này không nhảy ....Chơi hay nghỉ đây...Uh thì cả đời quen làm lông ,nhưng mà cũng có nhiều loại lông cháu ạ,đừng có cứ thấy lông là lao đầu hùng hục vào làm ....Cháu đừng làm hỏng hình ảnh người nông dân VN chất phác ,khiêm tốn ,thật thà ,dũng cảm...
    Cô thích rock ,nhưng cô kính trọng cổ điển và cô có thái độ nghiêm túc tìm hiểu về nó .Cháu đừng có nói cái giọng khó chịu trên đây với cô ....Tính cô hiền ...chứ phải đứa khác ,ra ngoài đường chác cháu bị mất răng rồi đấy..
    Love is real,real is love.
    Love is feeling,feeling love.
    Love is touch,touch is love.
    Love is wanting to be loved

  8. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Úi cô ơi, cháu có lói giọng khó chịu với cô bao giờ đâu nhỉ, cô ơi. Với nại nhà cháu tuy tuổi còn xanh nhưng hàm răng đã già rồi, rụng gần hết rồi còn đâu cô ơi, còn mỗi hai cái răng hàm hai bên thôi cô ơi. Cô có thương, muốn giúp cháu đánh đuổi lốt chúng đi thì chắc chỉ còn cách cô thò tay vào mồm cháu bẻ ló đi mà thôi cô ơi.
    Cháu miêu tả cô như ở trên nà vì tiếc cái thời huy hoàng trai trẻ của cháu ý mà. Trước đây tóc cháu cũng dài, cũng cầm guitar điện, cũng áo phông đen quần bò vẽ viếc cô ạ. Gớm cái thời, cứ gọi nà phong độ ghê cơ.
    Sự thật luôn luôn trần truồng.
  9. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Uh chắc là cháu già rồi nên phong độ giảm ,về bảo vợ mua thuốc cho uống nhé ,không phong độ mà kém quá khéo nó chán đấy ....
    Cô nghĩ là cô cháu ta đang đi xa chủ đề rồi ,cô e khách khứa qua lại đây người ta cười vào mũi cho ý .Cô còn trẻ tuổi bồng bột người ta còn thông cảm được ,chứ cháu già cả sắp chết đến nơi rồi để người ta cười ,cô e cháu chết mà không nhắm được mắt ....Thế nhé.Stop here ok?
    Love is real,real is love.
    Love is feeling,feeling love.
    Love is touch,touch is love.
    Love is wanting to be loved

  10. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thôi bibibi cô, cháu đùa trêu cái Box cổ điển này thế cũng đủ nhiều rồi. Ra đi để anh em còn có dịp bốc phét với các ngừi đẹp chứ cháu mà ở lại chửi um tỏi cả nàng nên thì các chú nấy đâu ra đất mà gảy tưng tưng Rô-măng-xờ với đời tôi cô đơn nữa.
    bbb cô, chúc cô vui, à mắt cháu không biết có thuộc vào dạng đẹp không, cháu nghĩ chắc không, nhưng mà thuộc vào dạng mắt cú vọ thì chắc đúng.
    Sự thật luôn luôn trần truồng.

Chia sẻ trang này