1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về rút đơn xin nghỉ việc !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ở lại, họ khinh mất. Thôi, ko ở lại đâu
  2. trungcienco1

    trungcienco1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ hoàn cảnh thôi. Tớ cũng như bạn, đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi (từ tháng 8 năm ngoái), sếp k ký, với lại hoàn cảnh lúc đó k thuận lợi để mình nghỉ nên mình vẫn ở lại (đến bây giờ). Từ đó đến giờ cả mình và sếp cũng chưa đả động gì đến cái đơn nghỉ việc kia . Tuy nhiên cũng k thích lắm vì mình đã nộp đơn rồi mà vẫn chưa nghỉ . Cũng có vài người nói vào nói ra, nhưng mặc kệ. , sống thế nào cho phải phép là dc.
  3. ngatxiu

    ngatxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đệ đơn rồi thì ít nhièu họ có ác cảm với mình rồi, giữ mình lại cũng để xong những viẹc giang dở. Nếu thấy muốn cống hiến cho công ty họ thì ở lại, không thì về HN, thiếu gì việc.
    http://tuyendung.com.vn/index.php
  4. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Thế này vậy, theo bạn nói thì sếp có ý giữ bạn lại, vậy thì bạn cứ trao đổi thẳng thắn với sếp về công việc, sau đấy thì tiếp tục ở lại, vì quyền quyết định là sếp, còn người ta nói ra nói vào thì mặc kệ, miễn là công việc mình giải quyết nó OK.
    Nhưng nếu như ngày mai sếp gọi lại thì thẳng thắn trao đổi nhé, nếu vẫn muốn làm việc thì bảo sếp hãy giữ đơn đấy làm kỉ niệm.
  5. aniani

    aniani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nào tư vấn là gặp Sếp, làm bữa nhậu nói rõ sự tình và mún ở lại thiệt hay, vì đồng chí cũng chỉ mún nghỉ ngởi chút. giờ vẫn làm ở đó mà vẫn đề nghị đc nghỉ ngơi khoảng tuần chắc hết stret, làm thời gian nữa rùi sau này tính ha!
    Thực tinh nhìu người cũng khuyên đã gởi công văn đề nghị nghỉ rùi mừ lại làm nữa thì không hay, nhưng thực ra cũng tuỳ.
    Tui thấy với điều kiện của đồng chí và như đồng chí tân sự thì cứ ở đó đi, sau này tính tiếp.
    Hà Nội thì điều kiện làm việc khác môi trường cũng khác, có khi còn "chán" ngán hơn trong đó nhìu! hi.
    Em thì wan điểm "duyên" ở đâu thì ở đó, nhưng em vẫn đồng ý hiện thời là cần "tâm sự" lại với Sếp để ở lại.
    Trích nguồn: www.tuyendung.com.vn
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Quan điểm của tớ là kakalot đã thấy nhớ nhà và nhớ Hà Nội thì trước sau cũng phải ra HN. Chỉ có mỗi cái níu kéo là ra HN sợ không xin việc thôi. Theo tớ hiểu thì kakalot làm kiến trúc, nghề nào mà chẳng việc ít người nhiều, nếu xác định ra HN mà đem những cái học được ở Sài gòn để áp dụng thì người ta coi bạn có lợi thế hơn những sinh viên HN chưa trải nghiệm gì nhiều. Cơ bản là khi ra HN bạn đừng đặt giá của mình cao quá thì khó xin việc thôi.
    Với cơ quan cũ, tớ nghĩ đã nộp đơn xin việc là nên đi. Ở lại dứt khoát vị thế của mình rất thấp, nói nặng là người ta khinh cho, người ta nghĩ thằng này muốn đi nhưng sau thấy chả có chỗ nào hơn nên ở lại. Còn nếu bạn thấy họ bí người thì phải trực tiếp xếp đề nghị mới ở lại. Và ở lại cũng chỉ là để bàn giao nốt và làm đỡ cho người ta một chút trong khi người ta đi tìm người. Nhớ đặt ra một thời hạn cụ thể như 2 tháng chẳng hạn. Trong thời gian đó mình cũng có thể xúc tiến liên hệ với các công ty ngoài Bắc để xin việc.
    Tớ rất thông cảm với kakalot vì từng ở trong tình trạng của bạn. Nhưng mà tớ ra HN lâu rồi và công việc bây giờ thì ngon lành cành đào. Một người HN làm việc theo tác phong Sài gòn là một "đặc sản" ở HN đấy.
  7. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Ra đê bác ơi, cái CV ghi là đã từng làm việc tại SG ra ngoài này đc đánh giá cao lắm đó
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @ULIULI : thanks you bạn đã chia sẻ, dù sao thì tớ cũng ra đi và giờ đang có mặt ở hà nội được hơn 1 tuần rồi, công ty mà tớ đang làm là công ty mạnh, tổng giám đốc cũng trực tiếp nói chuyện tâm sự tỷ tê này nọ với tớ, và hứa sẽ để cho 1 nền đất giá gốc ở trong đó khi tớ hoàn thành cho họ xong 1 dự án về quy hoạch mà họ đang triển khai. Và trước khi tớ lên máy bay nữa tiếng chủ tịch hội đồng quản trị cũng gọi điện hỏi thăm tớ( vì tớ trước khi về cũng có quà biếu sếp lớn nhưng không gặp) và có nói với tớ nếu ra HN ko kiếm được việc thì quay lại làm.... hu hu giờ đang đi xin việc mà chẳng kiếm được công ty nào ngon như công ty cũ cả.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cuộc sống nó là vậy mới cần phải quyết định mà. Chứ hai cái cần chọn mà một cái hơn tuyệt đối cái kia mọi mặt thì sao mà phải chọn.

Chia sẻ trang này