1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoi ve SaiGon!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi TranPhu, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mike

    Mike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhiều hình ảnh xưa của Sài Gòn. Nếu các bạn muốn xem tôi sẻ post hết lên. Xin các bạn lên tiếng cho tôi biêt, rất cám ơn.
    Mike
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Chào Mike!
    Những tấm ảnh của bạn có giá trị quá, là những thứ mà Đất Sài Gòn đang rất cần, bạn gởi tất cả vào đây được không:
    MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẤT SÀI GÒN
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?topic_id=64292
    Chủ đề này sẽ được lưu lại trên TTVNOnline, nếu rảnh bạn viết thêm 1 dòng chú thích cho ảnh thì hay quá! Cám ơn bạn nhiều nhe, toàn hàng quý không hà...
    208 nè, Phi Hải nói cũng đúng đó - về mấy thanh kiếm, chuôi kiếm...
    Saint81 lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện:
    =======================
    đã đọc ở đâu về chuyện này nhưng lâu quá không nhớ rõ . Đại khái là trước giải phóng , Ngô Đình Diệm hoặc Nguyễn Văn Thiệu do tin vào thuật phong thủy đã cho xây dựng tượng con rùa ở đây , ( hình như chỉ là phần mai con rùa ở đây thôi , còn phần đầu hình như nằm ở dinh Độc Lập ). Nhớ sơ sơ nên nói sai anh em đừng cười
    =======================
    Hay lắm! Không ai cười you đâu, cùng nhau học hỏi mà, tớ nói tiếp nhé (hơi rườm rà, các bạn đọc thử, có điểm gì bất hợp lý lên tiếng hé):
    Theo tớ biết thì lúc trước ở giao lộ đó là ''Công viên chiến sĩ'' (có tượng người chiến sĩ - để ghi ơn những người có công với đất nước)...
    Sau đó, Ngô Đình Diệm - tuy theo đạo thiên chúa nhưng rất tin vào bói toán, thầy xem phong thủy nói rằng: '' Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, đầu rồng ở Hà Nội ( Thăng Long mà lị ), còn đuôi rồng ở Sài Gòn, eo con rồng ở chỗ ''Công viên chiến sĩ'', còn vây đuôi nó xòe xung quanh (có một mảng đuôi nằm dưới Dinh Độc Lập)... Cứ 9 năm 1 lần, con rồng quẫy đuôi thì chính quyền Sài Gòn (Miền Nam) có biến cố (1945 - 1954 - 1963 -1972)...
    Chính vì lẽ đó nên Diệm đã đập tượng chiến sĩ rồi cho xây con rùa để ếm nhưng cuối cùng Diệm cũng chết...
    Đến thời Thiệu, ông cho xây thêm mấy trụ xi măng xung quanh con rùa tượng trưng các thanh kiếm như Phihai nói đó, dùng để ghim chặt eo con rồng không cho nó cựa quậy, hi hi... con rồng này nội công thâm hậu quá, kiếm quá yếu ớt khiến T.thống Thiệu rời ngai...
    Còn bây giờ, con rồng này hết cục cựa đuôi được nữa rồi vì nó bị 1 cái cột chống trời ở giữa hồ đè lên,... Các bạn thấy có lý không?
  3. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cho mèo xin bản đồ Q 1 & Q10 được không?



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Wow, không ngờ lịch sử hồ con rùa vang dội thế !! Từ nhỏ tới giờ mới biết được sự thật hay như thế này. Thành thật cảm ơn chị Đoàn Chí Thuỷ, cám ơn tất cả các bạn đã góp những nguồn kiến thức quý báu thế này cho bọn kém hiểu biết này được mở mang kiến thức. Đa tạ, đa tạ....

    Nothing's Impossible !!!
  5. Alberto

    Alberto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, các bác nói sự tích hồ con rùa như vậy hả?
    Sự thật là năm 1974, Nguyễn Văn Thiệu cho xây hình hồ nước ở đường Duy Tân, trong hồ có con rùa đội bia, trên tấm bia là bảng tri ân các nước như Mỹ, Đài Loan, Nam Hàn .v.v. đã giúp đỡ Thiệu trong thời gian 65-73.
    Sau giải phóng, tấm bảng đó không còn hợp thời nữa (ai lại đi ghi ân Mỹ bao giờ) nên bị giựt sập thôi.
  6. hanoinien

    hanoinien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có anh em nào biết câu ca dao nào về đất Sì goòng không? Nhất là những câu nói về sự đẹp đẽ, chốn phồn hoa đô hội ấy. Hì, mình đang cần một số câu mà tìm trong sách lẫn internet đều khong thấy. Tệ thế!
    Đa tạ anh em nha!
  7. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
    Anh về học lấy chữ nhu
    Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ.
    Đất Sài Gòn nam thanh nữ tú
    Cột cờ Thủ Ngữ thật là cao
    Vì thương anh em vàng võ má đào
    Em tìm khắp chốn nhưng nào thấy anh.
    Đèn cầu tàu cái xanh cái đỏ
    Đèn Cây Gõ cái tỏ cái lu
    Nước ròng bỏ trái mù u
    Lỗi duyên cạo trọc đi tu chùa Bà.
    Chợ Sài Gòn cẩn đá
    Chợ Rạch Giá cẩn xi mon
    Giã em ở lại vuông tròn
    Anh về xứ sở không còn vô ra.
    (Ghi Chú: * Si mon là xi măng)
    Bỏ xứ Gò Công thẳng xông chợ Mỹ
    Đến chốn Sài Gòn làm đĩ nuôi thân.
    Cúc mọc dưới sông anh kêu là cúc thủy*
    Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa
    Gởi thơ thăm hết nội nhà
    Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.
    (*Có bản: Cách một khúc sông kêu rằng cách thủy)
    Gò Công giáp biển nổi tiếng mắm tôm (chà!)
    Mắm tôm chua ai ai cũng chắt lưỡi (hít hà!)
    Sài Gòn, Chợ Mỹ ai mà không hay...
    Thấy anh ăn học Sài Gòn
    Tôi đây xin hỏi trăng tròn mấy đêm
    Anh đứng giữa trời không dám nói thêm
    Trăng rằm mười sáu hai đêm trăng tròn ​
  8. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thuở ban đầu, đứng trước thiên nhiên còn hoang dã của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, một vùng đất vừa hào phóng vừa bí ẩn, đầy bất trắc, người lưu dân Việt không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Điều này thể hiện qua câu ca dao:
    Tới đây xứ sở lạ lùng.
    Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh.​
    Được {^_^} sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 07/12/2004
  9. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vè bán quán
    Tui xin mời cô bác
    Cùng quý vị gần xa
    Đi chơi hay về nhà
    Lâu lâu gặp bằng hữu
    Tui mời cho đầy đủ
    Không sót một người nào
    Chủ quán xin mời vào
    Dùng cơm hay hủ tíu
    Thịt quay cùng xá xíu
    (hễ có tiền là ăn)
    Thịt chó xào rau cần
    Thịt bò thì nhúng giấm
    Gà tơ thì nấu nấm
    Chim sẻ thì rô ti
    Cua lột chiên bột mì
    Cá lý ngư làm gỏi
    Nem nướng rồi bánh hỏi
    Trứng vịt, trứng gà ung
    Hẹ bông nấu với lòng
    Cá thu thì kho rục
    Lẩu mắm và rau nhút
    Gà ác thì chưng sâm
    Ăn thử liền một mâm
    Biết ngon hay là dở
    Chuột đồng thì ướp sả
    Cò cưỡng lại kho tiêu
    Thịt luộc cuốn trái điều
    Cá trê thì kho tộ
    Cá lóc thì xối mỡ
    Thịt gà nấu lá giang
    Nấu nướng thiệt đàng hoàng
    Ăn ngon mà lại rẻ
    Quán tui thì đầu đủ
    Cô nhắc cùng Uýt ki
    Pha với nước sô đa
    Muốn khoái thêm dưa kiệu
    Khách hàng nào mộ điệu
    Thì kêu cá nướng trui
    Khỏi xào nấu lôi thôi
    Cứ xài đồ nguyên thủy
    Người nào xài tiền kỹ
    Tính toán thiệt chi li
    Cứ kêu một tô mì
    Rồi xin thêm nước xúp
    Tui rao chưa có hết
    Còn cam, quýt, nhãn, hồng
    Chuối già, dâu, bòn bon
    Là đồ ăn la-sét
    Ăn rồi ra nhà mát
    Hứng gió coi thả diều
    Sài Gòn này đủ điều
    Cơm Tiều rồi cơm Quảng
    Cơm Tây cùng Nhựt Bổn
    (Hễ có tiền là ăn. )​
    (Đoàn sưu tầm dân ca Nam Bộ - 1992)

    Được {^_^} sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 07/12/2004

Chia sẻ trang này