1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về sửa máy tính Asus tại Ý

Chủ đề trong 'Italy' bởi dhdung86, 11/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhdung86

    dhdung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về sửa máy tính Asus tại Ý

    Xin chào các bạn.

    Mình ở Padova. Mình đang dùng máy laptop Asus, nhưng nó bị điên, và muốn đi bảo hành ở công ty ASUS ở Milan, địa chỉ nó là :

    Via Piero Gobetti 2/B 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

    Mình tưởng nó ở trung tâm Milan nên thứ 6 vừa rùi có đến, nhưng hỏi ra thì biết không phải, và lúc đó cũng trễ nên ko thể đi đến đó và cũng chẳng biết đường đi thế nào cho tiện.

    Bạn nào ở Milan biết chỉ mình với nhé, mình từ station phải đón tàu hay xe bus nào đề đến được nơi này.

    Xin cám ơn các bạn nhiều.
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nếu máy của bạn đang còn trong thời gian bảo hành, bạn chỉ việc điện thoại điến trung tâm bảo hành. Asus Italy sẽ gửi cho bạn một form online để bạn điền vào . Sau đó họ sẽ thông báo cho bạn số điện thoại của công ty vận tải, họ sẽ đến lấy máy của bạn mang lên Milan, sau một tuần máy của bạn sẽ được sửa như mới và gửi về tận tay của bạn.
  3. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Không ở Milano nhưng cũng mạnh dạn chỉ cho bạn:
    - Từ ga Milano centrale lấy tàu điện ngầm, đường 2, hướng Gessate (mua vé tàu ngoại ô nhá), xuống bến Villa Fiorita (bến thứ 12, tính từ nơi bạn xuất phát).
    - Asus Italy nằm cách bến Villa Fiorita vài chục mét, cùng trên phố đó.
    May mắn, may mắn!
  4. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng này ứ tin
  5. dhdung86

    dhdung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào Thanh_Lam, máy mình còn bảo hành hơn 1 năm nữa lận. Mình có liên lạc với nó, nó mới gửi email là gọi cho số điện thoại nào đó.
    Để mình thử liên lạc xem coi có được không. Hy vọng mọi chuyện sẽ như bạn nói, thế thì tuyệt quá.
    @Washa : Thks Washa nhiều nhé. Nếu mà mọi chuyện ko êm như Thanh_Lam thì chắc phải xuống đó một chuyến nữa.
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở Ý, thấy cái gì của Ý cũng tệ, nên đôi lúc có hay dè bỉu khi nhắc đến Ý, đó là tình trạng đứng núi này trông núi nọ. TL từng sang các nước khác học nhiều, TL thấy Ý không tệ như các bác tưởng.
    Còn về cái Asus Italy, TL mua máy asus tháng 2 năm 2008 thì tháng 11 bị hỏng main board. TL đến nơi mua máy tính thì họ đưa cho số điện thoại, tất nhiên mình phải gọi bằng tiếng Ý và TL nhờ bạn người Ý gọi hộ, đọc cho họ mã số máy và đời máy. Sau đó 1 ngày họ gửi cho cái link có form online mình điền vào , sau khi điền xong thì họ gửi cho số điện thoại của DHL, mình gọi điện cho DHL thì họ hẹn giờ đến phòng làm việc lấy máy. Sau một ngày thì Asus Italy gửi một cái link và mã số để mình track tình trạng của máy. Sau hai ngày thì mình track thấy máy đã sửa xong, thay mainboard mới. Đến ngày thứ 4 thì track thấy đã delivered cho DHL, ngày thứ 5 thì thấy máy tính đã gửi về tận phòng làm việc.
    Xin nhắc lại là ở Ý có luật là sản phẩm bảo hành phải hoàn tất trong 1 tuần, trong trường hợp ko thể hoàn tất trong một tuần phải thông báo cho khách hàng biết sớm và ấn định thời hạn sửa xong.
    Nước Ý ko tệ đúng nào?
  7. dhdung86

    dhdung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hay quá Thanh Lam nhỉ. Cám ơn TL nhiều nhé. Mai đi học mình sẽ nhờ một người bạn Ý gọi điện theo số nó cho thử.
    Hy vọng càng nhanh càng tốt, chứ không có máy xài, phải chạy xuống phòng máy của KTX thì chán lắm.
    (À mình không cho nước Ý tệ đâu nhá)
  8. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật ra việc tớ muốn nhờ không liên quan gì tới nội dung mà bạn chủ topic đề cập, nhưng vẫn là " Có ai ở Milan không, help me! " nên cứ post vào đây vậy.
    Tháng 3 này tớ và mấy người bạn sẽ sang Milan chơi, nhân tiện muốn đi xem trận Milan - Atalanta trên sân San Siro luôn.
    Tớ có tìm các hostel ở Milan nhưng giá cả khá đắt. Không biết bạn nào có thông tin về những hostel hoặc nhà nghỉ cho sinh viên hay đại loại thế, hoặc thuê phòng ở kí túc xá theo ngày... có thể giúp tớ được không?
    Tớ cũng muốn hỏi thêm vì nghe nói ở Milan không có gì nhiều để xem. Tụi tớ định đi 5 ngày, như thế liệu có phải là nhiều quá không nhỉ?
    Cám ơn mọi người!
  9. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mỗi người đều có những trải nghiệm và cảm nhận khác nhau về cùng một vấn đề. TL thấy nước Ý kô tệ, chị chúc mừng em.
    Nước Ý trong bác Washa, chị hay darknight thì kô đc như thế. Bác Washa, chị hay darknight đều từng sống, học hoặc làm việc ở nước ngoài (chủ yếu là châu Âu) từ 2 đến 3 năm trước khi đến Ý. Bản thân chị từng sống và học trên 1 năm tại 3 nước châu Âu khác nhau (mỗi nước hơn 1 năm) nên cũng có thể nói là sang các nước khác học nhiều. Chị thấy chị sống ở Cambodia (3 tháng) còn dễ chịu hơn nhiều so với sống ở Ý. Flatmate của chị chắc chắc sẽ nói là sống, học và làm việc ở Thái dễ chịu hơn nhiều so với sống và làm việc ở Ý.
    Chị nghĩ một phần sự khác biệt trong cảm nhận của chị và em về nước Ý đến từ việc TL trước đây sống và học rất lâu ở một đất nước vĩ đại, nhưng gần đây hỗn loạn và đầy rẫy bất an, nên em thấy nước Ý là ổn.
    Còn bác Washa, chị và darknight đều từng ở những nơi chất lượng cuộc sống và giáo dục cao hơn hẳn Ý (ví dụ như Anh, Nhật), nên kô thấy cuộc sống ở đây OK như em thấy.
    Một lý do có thể nữa là em sống ở 1 thành phố nhỏ yên bình và thuần phác. Còn bác Washa, chị và darknight thì sống ở những thành phố lớn nên cuộc sống kô đc orderly như chỗ em ở.
    Chị đợi 7-8 tháng mới lấy đc thẻ cư trú. Ai cũng bảo là như chị là may mắn. Một số người chị quen nhận đc thẻ cư trú khi nó đã hết hạn.
    Năm ngoái bình nóng lạnh nhà chị hỏng và mất 2 tuần bọn chị mới kô phải sống kô nước nóng giữa mùa đông dù ngày ngày gọi điện cho bên sửa chữa.
    Chị cũng chưa thấy ở đâu DHL lại kô tìm đc tìm địa chỉ nhà chị (trong một khu chung cư lớn, có số nhà, tên đường, CAP đàng hoàng) như ở Ý. Để nhận đc đồ, chị phải đi 50km cả đi lẫn về.
    Bác Washa gửi hay mua đồ qua bưu điện thì thường xuyên bị chậm trễ hoặc bị móc mất đồ.
    1 người bạn chị thì phải chờ 2 tháng mới có lại Internet trong nhà.
    Thật sự chị chưa thấy ở đâu dịch vụ công cộng và dịch vụ tư lại kém kô tưởng tượng nổi như ở Ý.
    Vì vậy trong mắt chị, nước Ý là tệ.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 12/01/2009
  10. dhdung86

    dhdung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Ý là đất nước đầu tiên (ngoài Việt Nam) em đến nên chắc chưa có sự so sánh như các anh chị đi trước. Nam sau em qua Phap rui chac se co su so sanh.
    Nhưng công nhận điều kiện học tập ở đây thì tuyệt vời, hơn trong tuởng tuởng truớc khi qua đây của em. Em o KTX co day du moi thu nen ko thấy đuợc nhiều điều khác khi ở trọ ngoài. :D.
    Vừa rùi em có đi Milan nhưng chỉ với 2 mục đích là bảo hành máy và mua sách, nhưng cả 2 đều ko đuợc thoả mãn nên chả đi đâu, đi dạo dòng dòng, ăn Kebap rùi về. Anh/chị thử lên www.hotelworld.com search khách sạn xem, vừa rùi em ở cái phòng với giá 25 Euro một ngày.
    Được dhdung86 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 12/01/2009

Chia sẻ trang này