1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tâm lý người đàn ông đã một lần ly hôn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Saosom, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saosom

    Saosom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về tâm lý người đàn ông đã một lần ly hôn

    Tôi có một người bạn là một người đàn ông đã ly hôn. Anh này và chị vợ ngày xưa cũng yêu nhau nhưng cuộc sống gia đình trục trặc không hoà hợp về tính cách nên thường xuyên dẫn đến xung đột và sau 2 năm không giải quyết được thì dẫn đến ly hôn.
    Tôi cũng đồng thời có một cô bạn mới quen với anh ấy, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là hai người không có gì sau đó thấy cô bạn thông báo là hai người cảm thấy hợp nhau và yêu nhau. Do anh bạn của tôi chủ động tấn công. Anh ấy cúng thừa nhận là cảm thấy yêu cô bạn tôi.

    Nhưng mới đây thì cô bạn tôi nói là mọi chuyện chấm dứt chỉ vì không phải hai người không yêu mà bởi vì anh ấy vẫn bị ám ảnh bởi sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân cũ. Anh ấy sợ lại bị đỗ vỡ lần nữa nên rất sợ lấy vợ.

    Nói về cuộc hôn nhân trước thì tôi biết rõ là anh ấy bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng trong một thời gian dài, liên tục xung đột với vợ cũ vì vấn đề quan điểm sống và tính cách hai người không hoà hợp. Mãi sau này khi xung đột đã đến mức đỉnh điểm thì chị vợ kia có người khác nên cuối cùng anh ấy quyết định ly hôn.

    Sau thời gian ly hôn anh ấy cũng thử tìm một vài người phụ nữ nhưng đều cảm thấy chưa hợp. Đến khi gặp được bạn tôi anh ấy có nói là anh ấy cảm thấy cô bạn của tôi rất hợp với anh ấy. Nhưng một lần về thăm nhà bố mẹ anh ấy chỉ cảnh báo là nên thận trọng vậy là anh ấy lại rơi vào trạng thái sợ hãi và anh ấy dừng mọi chuyện. Anh ấy có nói với bạn tôi là anh ấy sợ sự hợp tan. Cuộc sống của anh ấy đã có quá nhiều đau khổ. Anh ấy sợ lấy vợ lần nữa không biết sẽ ra sao liệu có hạnh phúc không hay lại hợp tan lần nữa.
    Nói về phần cô bạn tôi thì mọi người đều nhận xét là cô ấy rất tốt có đầy đủ phẩm chất của một người vợ tốt : ngoan ngoãn hiền lành, chung thuỷ, nấu ăn ngon, cũng học hành giỏi giang, con nhà nề nếp, tâm lý biết chia sẻ , cũng được nhiều người con trai thích nhưng cô ấy thích một người đàn ông lớn tuổi hiểu biết hơn.

    Thực trong lòng thì tôi cũng muốn cô bạn tôi lấy một anh chưa từng có vợ nhưng vốn hai người là bạn và họ cùng nói là hợp nhau nên tôi cũng muốn vun vào. Nhưng tôi không hiểu điều gì khiến bây giờ anh ấy lại rơi vào trạng thái đóng băng tình cảm trong khi vẫn thừa nhận là yêu và hợp với cô bạn tôi. Bạn tôi thì đau khổ vô cùng vì cũng yêu anh ấy, chấp nhận hy sinh tình cảm.
    Tôi không biết phải khuyên hai người ra sao ít nhất là với cô bạn tôi ? Có cách nào tháo gỡ về mặt tâm lý cho anh bạn của tôi không vì tôi biết là anh ấy tâm lý chưa thật bình ổn. Anh ấy bây giờ thu lại như một cái vỏ ốc. Liệu có phải anh ấy chưa yêu cô bạn tôi sâu sắc lắm hay vì tâm lý chưa sẵn sàng mọi chuyện. Hay vì tâm lý sợ hãi thì bạn gái tôi có nên cố gắng không và bằng cách nào? Với bạn gái của tôi, tôi cũng không biết nên khuyên tiếp tục để thêm thời gian chờ đợi hay chấm dứt khi mà cả hai đều là người tôi yêu quý. Tôi nhìn bạn tôi đau khổ mà cũng không biết làm gì?
    Anh chị nào đã từng có gia đình hoặc từng có kinh nghiệm về tâm lý của đàn ông sau ly hôn thì đưa ra lời khuyên giúp bạn tôi nên tiếp tục hay chấm dứt?
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    chẹp hổng có tâm lý rì đâu nhìn thấy gái vẫn sướng lắm đàn ông mà
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nếu đã có con rồi... thì cực kỳ yêu con... (vì con chính là hình ảnh của vợ cũ)
    nói chung là thế này này em ạ, đã từng chung chăn gối bao ngày bao tháng rồi thì đừng nghĩ đến chuyện bảo người ta xem nhau như người dưng... Tình xưa nghĩ cũ có thể trở lại bất kỳ lúc nào... nhanh & dễ hơn tất cả những gì người ngoài cuộc có thể tưởng tượng rất nhiều...
    >>> Kinh nghiệm roài
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    @Saosom: đây chỉ là một hành động tự bảo vệ - self protecting - mà bản năng của bất kỳ ai cũng có khi chính bản thân đã từng yêu, từng sống hết lòng cho 1 ai đó, một cái gì, một lý tưởng nào đó.
    Điều này, Wings tớ cũng muốn nói từ lâu nhưng chẳng dám. Vì chính bản thân mình cũng ở trong tình trạng tương tự anh chàng kia. Sau một cuộc tình say đắm, thậm chí có những hành động điên rồ sau khi chia tay thì chính bản thân trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn thế. Khi quen với những bạn gái sau này, chỉ cần người bạn gái nọ có một hành động nào gây cho tớ cảm giác lo lắng, ghen tuông, giận hờn....thì lập tức tình yêu ấy sẽ bị giảm đi một nửa. Cho dù có cố làm gì đi nữa cũng sẽ không bao giờ trở lại được tình trạng như trước nữa. Tệ hơn là vẫn tiếp tục mối quan hệ, vẫn mồm năm miệng mười rằng yêu thương thắm thiết. Nhưng thật sự thì...chẳng quan tâm chút nào.
    Đặc trưng,dấu hiệu nhận biết nhất ở những người này là: có khi cả ngày, mấy ngày không gọi điện hay liên lạc gì cho dù chỉ là tin nhắn nhỏ xíu. (bình thường khi người ta yêu ai, tỏ ra quan tâm ai thì hay gọi điện thoại, nhắn tin ít nhất một lần trong ngày). Vì chẳng muốn nhớ đến thì gọi điện thoại, nhắn tin làm gì.
    Cái mà anh ta cần chính xác nhất là: "ĐƯỢC YÊU,ĐƯỢC QUAN TÂM HẾT MÌNH" (bằng cả tấm lòng chứ không phải chỉ là sự cho nhận và hiến dâng thân xác.Đôi khi hiến dâng thân xác lại còn gây tác dụng ngược lại).
    Bạn phải xem bạn gái của bạn đã đến giai đoạn nào trong này?. Nếu ngay từ đầu gây sự tin tưởng tuyệt đối, và không làm bất cứ một điều gì khiến cho anh kia hiểu lầm, lo lắng, ghen tuông....thì còn có cơ may tiếp tục. Còn không, một khi đã co cụm thì tốt nhất nên dừng hẳn trước khi quá muộn. (Vẫn biết là tàn nhẫn nhưng nó lại là sự thực).
    Bạn gái của bạn nên tìm hiểu mối quan hệ trước đây của anh ta, nguyên nhân chính của sự đổ vỡ và nhẹ nhàng từng bước có được sự tin tưởng nơi anh ấy kể cả khi chỉ có một mình anh ấy ở nhà. Nên nhớ không quá ép buộc bất kỳ thứ gì mà anh ta không muốn như: nhõng nhẽo, nhắn tin giận hờn, ép phải đi đâu đó,hoặc khi anh ấy không thích gì thì phải chấm dứt ngay. Nghe thì có vẻ hạ thấp giá trị nhưng nếu muốn tiếp tục thì phải chịu.
    Còn không làm được hoặc anh ta đã rơi vào tình trạng co cụm mà biện pháp trên cũng không làm cho tình hình khá hơn thì chỉ có một cách là phải chấm dứt thôi.
    Đôi điều thật lòng thế, nghe hơi tàn nhẫn nhưng đó là sự thực. Chúc bạn tìm được giải pháp tốt cho chính bạn gái bạn.
    thân
    WINGS
  5. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của các bác thì em lại nghĩ đến cái tâm lý đó, có trùng với tâm lý của chồng cũ em hay không? đúng là đã từng chung chăn gối, đã từng yêu thương nhau thì khó có thể quên được ngay, mà đằng này lại có con cái nữa rùi, con nào mà chẳng có nét giống bố hoặc mẹ.nhìn con thì lại nhớ đến người.
    Hiện giờ chồngcũ em đã và đang ở trong cuộc sống quá chán chường, chả cần thiết ngó ngàng đến bố con thằng nào hết, hoặc là đang chìm đắm trong vòng tay của em nào đó. chỉ biết là, nhìn thấy hắn, em đã thấy sự trụy lạc, ko thấy sức sống. Mặc dù, tình cảm của em vẫn còn nguyên đây.
    Biết là em cần có người để nương tựa, rất cần có người để chia sẻ, nhưng mà các bác thấy đấy, tìm được người thật lòng với mình, đến với mìnhmà ko hề có mưu đồ là chuyện quá khó, em ko nghĩ là sẽ tìm được. cho nên với em, gậm nhấm được ngày nào về quá khứ, thì cứ tiếp tục thôi.
    Suy nghĩ về chồng cũ của em, lúc nào tử tế thì mình cúc tụ biện bạch rằng, hắn làm như vậy để quên đi cuộc sống cũ, cố quên đi hình ảnh mình. nhưng sự thật lại thấy rằng, hắn không có bản lĩnh, vấp ngã rùi mà không bít tự đứng lên, chỉ cần hắn sống làm gương cho con hắn thôi cũng không được. có thể ăn chơi chán rùi, khi nào già, hắn sẽ tỉnh ngộ. Trẻ không ăn chơi thì già đổ đốn mà.
    Chắc em cũng phải làm 1 topic để tìm người chia sẻ mất. quá là bắc thang lên hỏi ông trời, thằng nào tử tế, con mời về dược không????
  6. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    8x,
    Mình cũng nghĩ như 8x, trong trường hợp trên (kể cả anh chồng cũ của 8x) đều là những người đàn ông không có bản lĩnh, không tự tin nơi chính mình. Nếu đã nói mình thực sự yêu ai đó bằng hết con tim mình thì có thể đứng lên làm lại tất cả, có thể vượt qua tất cả. Có người sẽ nói, nói dễ nhưng làm thì khó. Đúng! nhưng không phải không làm được, "there''s the will, there''s a way." Chỉ có những người thực sự là "đàn ông".
    Theo như trên, anh chàng này "sợ" bị đổ vỡ vì tâm lý ảnh hưởng lần đổ vỡ trước, vì nghe người nhà bàn ra bàn vào, vì điều này điều nọ, vì... rỏ ràng anh chàng này sống dựa vào dư luận, gia đình mà không có tự tin nơi bản thân mình. Cô nào lấy anh chàng này chỉ tự mang khổ vào thân mình thôi.
    Anh chàng này, về phần mình, tốt hơn xem lại mình đã làm gì sai, hoặc nguyên nhân gì đã đưa đến sự đổ vỡ ấy mà tự sửa chữa mình, để tránh những lỗi lầm đã qua, để làm mới mình. Khi đã có lòng tin nơi chính mình thì tôi nghĩ việc gì lại không vượt qua được. Có lòng tin thì tạo được lòng yêu đời yêu người xung quanh, tạo được hứng khởi nơi người yêu mình, họ có thể sát cánh luôn bên mình, có thể sống với mình hàng ngày. Tôi không nghĩ có người con gái nào có hạnh phúc bên 1 anh chàng không có 1 ý lực sống nào, lúc nào cũng có suy nghĩ "Negative". Làm được hay không tùy vào anh chàng này Muốn hay Không thôi (không tự sửa mình, thì làm sao bảo người khác sửa đổi mình được nhỉ?).
    Đã sợ thì đừng yêu, đã yêu thì đừng sợ. Either he''s a man or a total loser.
    Well, my 2 cents...
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm
    Được Angelica sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 23/02/2007
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    uh uh mày nói đúng (áp dụng luôn ông bác nhà mình nhể nhể? )
    cơ mà sướng nó cũng lắm thể loại
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Chị có bài viết rất hay nhưng em có một link này khá hay và có lẽ theo em là khá phù hợp chị ạh ( có jì ko phải chị đùng jận em nhé )
    http://webtretho.com/forum/forumdisplay.php?s=b7f6f333607caa9f3d0b4d0232d8ae8e&f=126
    bb chúc vui

Chia sẻ trang này