1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tâm lý người đàn ông đã một lần ly hôn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Saosom, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng thích 1 người đàn ông có vợ, sắp li dị với vợ. Mình còn nhớ hôm ấy là hôm đầu tiên mình hôn người đấy và sau này mình mới biết tối hôm ấy về người ấy đã ..xx .. với vợ. Lúc đấy mình cũng choáng lắm nhưng người ấy bảo mình là : em chưa có gđ nên ko hiểu nhiều khi chuyện ấy vợ muốn nên chỉ làm như một thói quen mà thôi vân vân và vân vân!!!
    Đến bây giờ khi lập gđ rồi mình vẫn chỉ thấy sự giả dối của người ấy mà thôi bởi nếu thật sự ko thích thì đã chẳng làm chuyện đó rồi.
  2. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng ý với bạn, đàn ông toàn nói dối, nhất là mồm thì bảo yêu vợ nhiềi lắm, có yêu gì con nhỏ khác nào ngpài vợ đâu nhưng mà vẫn đi cặp bồ như thường
  3. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nếu tìm đc nguyên nhân cụ thể của việc tan vỡ lần trước thì sẽ tự tin để bước vào lần sau. Nếu như không tìm đc nguyên nhân hoặc biết nhưng cố tình tránh né thì mãi mãi sẽ vẫn là như thế, lo sợ, lo lắng khi bước vào lần sau.
    Hãy đứng lên sau những lần thất bại thì mới có thể trưởng thành đc. Còn có nhiều người không đi thêm bước nữa vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng thì là một ý kiến khác.
  4. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đây đọc chủ đề này và thấy rằng hầu hết tham gia vào đây toàn là chị em.
    Đa số đều cảnh báo: "Cẩn thận! Tình cũ không rủ cũng đến!", con cái sẽ gợi nhớ yêu thương - tức là anh ta sẽ lằng nhằng với vợ cũ.
    Rất nhiều cho rằng đàn ông giả dối, bạc bẽo, không bản lĩnh...
    Có ai biết khi người đàn ông đau thì nỗi đau quặn vào trong, tính kiêu hãnh của anh ta khiến anh ta dửng dưng bề ngoài.
    Như thế này thì, sau này tớ chỉ dành yêu thương hết cho con cái thôi, chứ để ai đó nghĩ mình như nhân vật "người đàn ông'' trong đây thì đáng sợ quá.
    Hãy nhớ rằng: "Không thể vỗ tay nếu chỉ có 1 bàn tay". "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" đi các bạn!
  5. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của đàn ông đây
    tâm lý người đàn ông đã một lần ly hôn là muốn mau có vợ mới
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Vào thấy nhiều người bức xúc quá.
    Đa phần phụ nữ cho rằng đàn ông bội bạc, vô tình, đểu giả ,... thế này thế nọ.
    Đơn giản là vì họ trải qua chuyện đổ vỡ hay bất hạnh.
    CŨng như đàn ông cho rằng đàn bà điêu ngoa, lừa dối, .... chẳng qua vì bị đổ vỡ hạnh phúc sinh ra thế.
    Chẳng có con người nào hoàn thiện, cả đàn ông hay đàn bà.
    Trở về với chân lý muôn đời rằng chẳng có gì ko có nguyên nhân của nó, và rằng cái gì cũng có lý do của nó.
    Tôi ko bênh vực đàn ông, chẳng thiên vị đàn bà. Chuyện vợ chồng lấy nhau tự nguyện, ai bắt ép đâu. Mà nhiều khi, ko cho lấy vẫn cứ lấy đấy thôi, giờ tan vỡ còn trách cứ nỗi gì.
    Mọi người tham khảo ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau thì tốt quá. Nhưng để nói xấu đối phương thì ko nên chút nào.
    Tôi ko đi sâu vào vấn đề ai đúng ai sai. Bởi vì có tìm ra điều đó thạt chính xác thì để làm gì nhỉ? Chẳng để làm gì cả.
    Câu chuyện đã kết thúc, ai đúng ai sai thì cũng đường ai nấy đi.
    Có nhiều vợ chồng chia tay rồi vẫn còn rất tốt với nhau. Nhưng bản chất vấn đề là 2 cuộc sống độc lập, ko còn là của nhau nữa, vậy thì nên kết thúc câu chuyện, đừng tranh cãi nguyên nhân làm gì, chỉ nói xấu nhau, chẳng ai được gì tốt đẹp cả.
    Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
    Ko phải tôi cổ hủ hay áp đặt, đơn giản là nó cũng có những điều hợp lý. Phụ nữ vốn nhẹ nhàng và nhẫn nhịn tốt hơn đàn ông, thế thôi.
    Nhiều phụ nữ hiện đại, quan điểm sống hiện đại đã rời bỏ gia đình hiện có để sống độc lập, hoặc có 1 gia đình mới, nhiều người khác lại chọn con đường xây dựng đến cùng để gìn giữ gia đình.
    Có người đúng, có người sai, có người được hưởng trái ngọt từ sự kiên nhẫn đó, nhiều người thất bại thê thảm. Có người ra đi tìm được cuộc sống mới tuyệt vời, có ngưòi thảm hại và ân hận.
    Bất kỳ ai, làm gì phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, ko thể đổ cho ai, ko thể phàn nàn, ko thể hối hận. Đơn giản thôi, hối hận luôn là muộn màng.
    Chung kết lại rằng đã quyết định rồi thì mọi chuyện kết thúc.
    Sau này quay lại do duyên số thì quay, ko thì thôi, phỉa sống tiếp và sống tốt hơn trước. Ly dị rồi, cả đàn ông hay đàn bà, bị xuống cấp trogn cuộc sống chỉ làm cho người bạn đời cũ them coi thường và thương hại mà thôi.
    Số tốt hơn chẳng phải để chứng minh điều gì cho ai nhìn đâu, chỉ đơn giản là mỗi lần vấp ngả càng phải đứng lên mạnh mẽ hơn thôi.
    Theo tôi đó là chân lý.
    Ai cũng sẽ bị 1 thời gian dài hay ngắn bị hụt hẫng - tôi cũng vừa trải qua - nhưng rồi, phải tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục.
  7. giangvo_duong

    giangvo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông tốt như thế mà bỏ àh? Phí nhẩy. Việc anh ấy ..xx.. với vợ cho dù ko yêu chứng tỏ là anh ta rất thương người. Những lúc ai đó có nhu cầu bức xúc là sẵn sàng giúp đỡ cho dù ko còn tình cảm gì. Thật là một con người độ lượng.
  8. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài của bạn Nguoihanoi!

Chia sẻ trang này