1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Thần tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi twoinsixbillion, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về Thần tình yêu!

    Ngắn gọn thế này thôi,
    Có ai biết tại sao Thần tình yêu lại là một đứa trẻ không?
    Giúp tôi giải đáp thắc mắc đó nha!
    Mến chào cả nhà!
     
  2. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có biết vì sao chỉ có người lớn mới yêu đương không ? Mà không phải là một đứa trẻ ? Hehehe !
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đọc trong cuốn truyện của đứa em,thấy thần là đứa trẻ nhưng khi yêu thì thành người lớn......
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ thế này,người lớn mà yêu thì cũng không dc trong sáng cho lắm,trẻ con thì còn ngây thơ,thuần khiết và có tình cảm một cách thành thực,không dối trá cho nên người ta chọn thần tình yêu là baby ( đúng ko nhỉ)
  5. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------
    Khờ khờ!
    Hồi mẫu giáo tui đã hôn 1 nhóc gần nhà roài!
    Cấp 1 cũng "chết" bạn lớp trưởng.
    Cấp 2 "chết" bạn lớp B.
    Cấp 3 bị ... đơn phương.
    Đại học ... thà chết chứ không thèm yêu nữa.
    Như thế nghĩa là khi còn là trẻ con thì yêu, khi lớn rồi thì không biết yêu nữa! :D
    Điều đó chẳng giải thích được vì sao thần tình yêu là 1 đứa trẻ!
    Chắc tôi nghiêng về phía TVinh hơn, tình yêu luôn trong sáng nên ...
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thần tình yêu hả chắc có rất nhiêù nhưng nhìn đi ngó laị mình thâý chỉ có trong truyền thuyết thôi .....còn hiện tai và bây giờ thì chính chúng ta đã là 1 vị thầnrôì trong măt ngươì yêu minh2 ha ...
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    trả lời theo cách của các bạn mới lớn, thì chắc tại trẻ con tò mò hơn người lớn, nên mới nghịch nghợm bắn tên linh tinh cho vui. Nên nhiều khi hai người không hợp nhau lắm cũng bị bắn tên, kết quả là vừa yêu nhau vừa chí choé suốt ngày, ấy thế mà vẫn hạnh phúc mới tài.
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết vì sao Thần Tình yêu lại là 1 em bé rồi, vì cậu ta yêu nhiều quá nên không lớn nổi í mà hehe...
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Một phát hiện tuyệt vời, thảm nào mình gần 30 rồi mà nhìn cứ như học sinh cấp 3, ngày trước cứ thắc mắc tưởng rằng tại gen, bây giờ mới thấy có khi lời của em Hashalys đúng. Kiểu này thì phải tích cực yêu hơn nữa. Hỡi các em! vòng tay anh vẫn luôn rộng mở cho dù không thể chứa hết được tất cả các em. Hii:D tại cô người yêu anh ghen kin lắm, mà anh cũng không dám tí tởn, mở thì anh vẫn cứ mở thôi, chẳng tội gì, nhưng khổ cái là không được cho em nào đột nhập vào sâu bên trong
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đó là một tinhthần trong sáng của những đưa bé . Nếu thần tình yêu là người lớn thì loạn hết giờ đầu óc thằng nào cũng đen tối . Giải thích thế đã thuyết phục chưa ạ .

Chia sẻ trang này