1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về "Thép đã tôi thế đấy"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Hỏi về "Thép đã tôi thế đấy"

    Em đựoc nghe nói nhiều tới cuốn sách này rồi.Nói tới nhiều nhát là cái lí lẽ sống.Nhưng quả thực cụôc sống bận rộn ko có thời gian để đọc và chiêm nghiệm.Vậy bác nào đọc rồi có thể nói cho em biết tom tát câu chuyện hay cái lý lẽ sống ở trong đó là gì ko?
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em đọc quyển này năm lớp 12 , sau khi học 1 tiết Hoá tên là :Sắt và hợp chất của sắt, em lao ngay ra nhà sách vác quyển này về ngồi đọc ko nghỉ mất cả buổi mới xong. Nhưng đc gì ạ . Chỉ là thất vọng ê chề khi đến cuối cùng em vẫn không hiểu đc người ta tôi thép ra làm sao cả
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hic, hơn 20 năm trước thì đọc mới thấy hay đồng chí ạh... còn bây giờ thì trừ khi bạn muốn mở rộng kiến thức về lịch sự về quan điểm sống mà nó hơi ngây ngây ngô ngô tý thì hãy đọc... còn không thì khuyên đừng đọc nếu không lại thất vọng đó...
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Theo một thống kê tớ biết thì Thép đã tôi thế đấy vẫn là một trong những cuốn sách gối đầu giường của thanh niên Trung Quốc. Thanh niên TQ phát triển hơn thanh niên VN là caí chắc.
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em cùfng nghe nòi 'Ắn quyĂ?n nà?y, bàc nà?o cò ko à, share cho anh em với.
  6. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản " thép đã tôi thế đấy"
    cuộc đời 1 con nguời
    hết
    2 từ thôi
    " nên đọc"
    " hay"
  7. khongthi

    khongthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn antigod thân mến.
    Mình đã đọc tác phẩm này lâu lắm rồi! Thôi thì mình dùng trí nhớ (không ngon lành lắm) để viết ra đây những cảm xúc (không rung rinh lắm) còn lại sau nhiều năm đọc tác phẩm này. Bạn thông cảm nhé.
    Tác phẩm này của Nhi-cô-lai Ô-xtơ-rốp ?"sky, người Liên Xô, một chiến sĩ Hồng quân, thời kỳ nội chiến (Cách mạng tháng 10 Nga và nội chiến giữa Hồng quân với Bạch vệ - hiểu nôm na là phái Bảo hoàng và không thích chế độ Cộng sản của Lê-nin). Chiến tranh đã làm cho ông mù mắt, bệnh tật dày vò? Ông viết được vài tác phẩm nhưng ?oThép đã tôi thế đấy!? là tác phẩm nổi tiếng - tất cả đều sáng tác với cặp mắt mù.
    ?oThép đã tôi thế đấy!? có nhân vật chính là Paven Cốc-sơ-ghin, một chàng trai gốc nông nhân, một chiến sĩ cách mạng của Hồng quân Liên Xô, có cuộc đời gần giống với cuộc sống mà tác giả đã trải qua.
    Paven sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ nhưng có bản chất tốt đẹp: yêu quý cha mẹ, trung thực, quả cảm, thích bênh vực và giúp đỡ người cô thế ? Do tình cờ Paven quen với một cô bé gia đình quý tộc: rất xinh đẹp và thuỳ mị. Cá tính của thiếu niên Paven đã làm rung động trái tim của cô bé (hình như tên là Ôn-ga), và nét đẹp, sự trong sáng của cô nàng đã làm cho Paven thành gã ngớ ngẫn vào những ngày không gặp được nhau?.
    Cách mạng Tháng 10 Nga đã chia tách đôi thiếu niên này. Nàng theo gia đình ? chạy nạn về thủ đô. Chàng theo cách mạng để thoả chí ?otang bồng hồ thỉ??, trái tim chia ra làm 2 phần tươi đỏ: phần cho cách mạng và phần cho hình bóng cô bạn gái xinh xinh. ? Thời gian cứ trôi? , vào một chiều đông chàng thanh niên chiến sĩ Paven với chiến áo bạc màu chinh chiến gặp cô bạn gái Ôn-ga. Nàng nay đã có chồng - một quý tộc. Ánh mắt buồn nhớ về dĩ vãng của nàng và trái tim tê tái giữa chiều đông của chàng không kéo lùi được thời gian cuộc đời, không kéo được không gian chia cắt , không làm ấm được trời đông ngỡ ngàng. Lặng buồn và ? vĩnh biệt từ đây. Ai có vết thương lòng không bao giờ ngưng rỉ máu như của chàng Paven - Cốc-sơ-ghin?
    Trái tim nhiệt huyết cách mạng, tinh thần dũng cảm tuyệt vời đã làm nên những chiến tích anh hùng của Paven ? nhưng không ngăn được định mệnh: chàng không còn thấy được bầu trời trắng sáng của những đêm đông , của màu trắng thanh cao những hoa rừng thời niên thiếu, của những dáng hình thấp thoáng nhiều kỷ niệm, và?của những lá cờ đỏ thấm thúc giục bước chân trai..
    ?oNếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em mấy??
    Chàng lập gia đình với một người con gái giản dị, tóc nàng thơm mùi lúa, giọng hát nàng trong như tiếng suối rừng Tai-ga? Với ánh lửa trái tim ?oĐời ta chỉ sống có một lần thôi. Cho nên cuộc sống quý giá vô cùng. Phải sống sao ra sống, để chết đi không còn oán hận gì - Chỉ thấy vui sướng khi đời mình cống hiến cho nhân dân? (Tôi thuộc lời này vì đã phổ thành nhạc), với tấm lòng tận tụy của người vợ, anh đã viết hồi ký, đã cho ra đời những đứa con tinh thần? và ?oThép đã tôi thế đấy!? là một.
    Bạn nào nhớ chính xác xin sửa lỗi cho mình.
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bác Khongthi.Hè này rỗi chắc sẽ tìm đọc cuốn này xem sao.
  9. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái này cả truyện tôi cũng đã đọc và phim thì cũng đã xem, thậm chí có cả truyện tranh nữa . Đọc không hay không lấy tiền . Phim thì dựng dĩ nhiên là hơi cắt xén tí nhưng vẫn thấy hay. Cái câu mở đầu của nó thuộc làu làu chả bao giờ quên. Rất ý nghĩa.
    Nó không chỉ là sách gối đầu giường của thanh niên TQ mà còn của cả VN và Liên Xô.
  10. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn của câu nói nó thế này bác khongthi ạ
    "Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi tủi nhục vì những ti tiện, đớn hèn của quá khứ. Để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng, cả cuộc đời ta, cả sức lực ta đã cống hiến cho sự nghiệp đẹp đẽ, cao cả nhất-sự nghiệp giải phóng loài người.
    ...Và ta phải sống gấp lên mới được"

Chia sẻ trang này