1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về thơ Haiku

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnhungphong, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Kiếm sắc lượn bay
    Kẻ thù gục ngã
    Lệ giai nhân rơi
    Tàn thân tráng sĩ!
    ( Dù biét chỉ giả vờ rơi mà vẫn chết! )

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Là chữ T hoa?
    Hay chữ D hoa?
    Hay chiếc thuyền hoa
    Giữa bạt ngàn sao sa!
    Khuyết một nữa:Vầng trăng xa!
    Người xa!
    Đọc liền một mạch,280 bài haiku! "Tẩu hỏa ,nhập ma".Thần,hồn bất định.U,u,minh,minh!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 31/01/2008
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    U u, minh minh
    Thần, hồn bất định
    Tẩu hỏa nhập ma
    280 bài haikau
    Đọc liền một mạch!
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Cái này của mình có gọi là thơ Haiku được ko nhỉ?
    1. Hè về
    Ve kêu râm ran
    Nắng đổ vàng
    2. Hà Nội là đây
    Trái tim cả nước
    Đẹp dịu dàng
    3. Xuân sang
    Đào mai khoe sắc
    Vui ngập tràn
    4. Biển động
    Con thuyền lẻ loi
    Vì cuộc sống
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nếu bạn gọi nó là haiku,nó sẽ là haiku bạn ạ!Vậy thì sợ gì mà chẳng gọi!?
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Liều mạng nhờ!

  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Các bác làm thơ 2ku kiểu này, ông Musashi lừng danh lại cho một kiếm thì lại ...
    Có ai thích nghe ngâm thơ Nhật không? Cộng với tiếng đàn koto chậm chậm rất Thiền, mình thích văn hoá Nhật cũng vì nó kết hợp rất hài hoà giữa tinh thần và thực tế, giữa cổ truyền và hiện đại.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bạn ơi Mushashi Sacho đó có còn không ạ?Thế thì làm sao sợ kiếm cụ ấy được.À ,biết đâu Sacho lại chẳng mời mình ẩm trà với cụ ,ấy chứ?!Ngâm thơ Nhật mình vẫn ngâm,nhưng ko biết tiếng koto như thế nào.Chỉ biết,haiku vẫn rất bén duyên với Tranh đấy!Hnhu gá nghĩa tụi nó lâu rồi.Thử đi nào bạn hiền.
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hai bàn tay!
    Một bên hao mỏng, một bên gầy.
    Nắm chặt vào nhau,
    Bằng một nỗi đau!
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Cái bang.
    Tôi là chiếc áo rách,
    Làm cho bốn mùa đổi thay.
    Bốn mùa như tê, như dại
    Đều nằm ở trong tôi.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 02/02/2008

Chia sẻ trang này