1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về thơ Haiku

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnhungphong, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo chú trình thấp anh chả chấp còn rì
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cái gì thế ợ hic. Trình cao wá nói chả ai hiểu rì cả
    [/quote]
    Anh ơi, HNhu có chút ngu ý thế này:
    Đọc và cảm nhận thơ, là một việc hết sức cá nhân. Ai cũng có quyền ấy cả. Sao...nỡ (!) khó khăn với nhau làm gì, cho mất vui. Anh có cảm nhận của riêng anh, HNhu có cảm nhận của HNhu. Phân định cao, thấp mà làm gì.
    Nói về TRÌNH, kỳ thực HNhu làm gì có mà phân cao cùng thấp. Còn HNhu nói mà anh không hiểu, ấy chẳng phải là tại HNhu!
    Sao đất Thi Ca lại có chuyện này nhỉ? Ngẫm mà buồn!
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Buồn làm chi, thi thoảng cãi nhau mơi vui, tôi đi cãi nhau khắp nơi toàn thắng, nay mà không mệt thì ông già kia chết với tôi rồi!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Đã thoát kiếp đi về
    Nhưng nỗi buồn còn đọng lại
    Trên xác ve. "
    (Takaha Shugyô)
    Và:
    "Đỉnh Yoshino
    Nuốt vào mây trắng
    Thở ra hoa đào."
    ( Buson)
    Bài của nhà thơ Buson, đẹp làm sao!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 02/06/2008
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi tôi post nhầm .
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 05/06/2008
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin 2 bài này hay
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khi tôi thích bài thơ nào, tôi không quan tâm ai có tin nó hay, hay không. Tôi chỉ quan tâm cảm xúc của mình. Thế là đủ!
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Con rận, con bọ chét
    Con ngựa đái dầm
    Bên gối tôi
    (Ba tiêu)
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đi chôm chỉa về nè. Vẫn của Ba Tiêu.
    Ume ?" ga ka ni
    Notto hi no deru
    Yamaji kana
    (On sweet plum blossoms
    The sun rises suddenly
    Look, a mountain path!)

    Hoa mận ngọt ngào nở rộ
    Ánh nắng bỗng dưng dâng cao
    Hãy nhìn, đường sơn đạo!
    (Matsuo Basho)
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bài thơ Ông Sao mang dzìa nghe...thơm phức!
    Làm HNh nhớ hồi nhỏ có một cái mền...thơm lắm. Được tẩm ướp lâu ngày mà lị!
    Vậy đó, bữa nào không có Nó, không cách gì ngủ được. Má mang giặt , không cho. Má nói " thúi quắc, không giặt, để...hửi hả? "
    Mà, Má này cũng kỳ. Không hửi thì còn biết ...để làm gì chứ.
    Má giặt thiệt. Và thiệt tình là HNhu cũng mất ngủ thiệt luôn. Ngộ thật đó!
    Ôm cái mền ấy đến tận năm học lớp...sáu. Tại nó mục hết chơn, chứ không thì chắc...chưa hết...
    Fire in the hole!
    Hahaha mắc cười quá chừng.

Chia sẻ trang này