1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về thơ Haiku

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnhungphong, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hay
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Nhuốm bệnh trên đường lữ khách
    tôi mơ cánh đồng khô
    đang bay nhảy"
    ( Basho)
    Thật khó mà cảm thụ. Thiền ư? Vô ngã ư?
  3. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thật kinh khũng.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Đỉnh Yoshino
    Nuốt vào mây trắng
    Thở ra hoa đào.
    ( Buson )
    Thần hồn bất ổn. Lạc lối vào đây, không không nhớ một bài Haiku.
    Muốn tìm chút thanh thản từ những vần thơ kia.
    Thế mà...không tìm được!
  5. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    google cuốn Ba thiền sư không ngờ lại phát hiện ra topic này .Đọc bài các bác giới thiệu thấy một số bài hay quá . Ai còn biết những bài nào hay thì chia sẻ mình với nhé
    Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trăng soi
    Một bầy ốc nhỏ
    Khóc than đáy nồi
    Bài khác:
    Chim vân tước bay
    Thở ra sương gió
    Dẫm lướt từng mây
    ( Vừa search từ google, chưa xem coi của ai. )
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Thơ Haiku cái này nghe quen quen, nhưng chắc mình làm không được vì đâu đủ số.
  8. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    đủ số là gì vậy bác Lý?
    Thể loại thơ này mình rất thích , nhưng trình độ cảm nhận còi nên chỉ thích 1 số bài , còn lại đọc không có cảm xúc mấy .
    Mình thích những bài nào đọc lên đã thấy không có dấu vết cảm xúc cá nhân , dấu vết người làm , mà chỉ là sự im lặng trống rỗng chảy qua trái tim , thể hiện qua thơ .
    Ví dụ bài sau của Basho chẳng hạn
    Ao cũ
    Con ếch nhảy vào
    Vang tiếng nước xao
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khặc khặc...
    Tớ thích bài này:
    Chảo dầu sôi
    Con ếch nhảy vào
    Vang tiếng xèo...

Chia sẻ trang này