1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về thực tập !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ghet_ghet, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hỏi về thực tập !

    Mình xin hỏi !

    Sinh viên năm cuối, bất kể là ngành gì đều tham gia một khóa thực tập. Vậy thực tập để làm gì, thực tế của việc thực tập có đúng như định nghĩa ?

    Đối với những người đã đi làm, khi trong phòng có sinh viên thực tập thì có vui lòng chỉ dẫn, vui vẻ ...hay cảm thấy bất tiện vì có người làm phiền?
  2. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chưa thực tập nên cũng không biết. Cũng tò mò
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Tự làm một cái từ những gì mình đã học. Đó là nếu thực tập nghiêm túc....
    Người hướng dẫn được trả tiền cơ mà. Lại tha hồ sai vặt và nếu thực tập nghiêm túc, chịu khó học hỏi thì chẳng ai thấy phiền đâu......
    Cơ mà được chơi sướng lắm. Tự do thời gian..... Muốn làm thế nào thì làm. Nhưng phải xong đúng thời hạn nộp đề tài kô thì........Làm thực tập thêm lần nữa
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    mình đi dc 1 tháng rồi
    toàn ngồi chơi thôi
    chán lắm
  5. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phải tuỳ nơi và tuỳ nguyện vọng thì mới được thực tập đúng nghĩa bạn ạ. Hồi tớ đi thực tập đến cty có 4 lần. 1 lần giới thiệu, 2 lần đến lấy tài liệu, 1 lần đến xin dấu luận văn. Bạn tớ thì bị làm chân sai vặt, đúng nghĩa sai vặt í, nói chung đảm nhiệm việc nước nôi và đưa mấy cái tài liệu lên sở. Túm lại là chán.
    Ở chỗ tớ làm có 1 em thực tập, được giao nhiều việc lắm, ko biết mấy bạn sv bây h có thích thế ko? Em í đại loại học về hệ thống máy tính, n cv được giao thì chả liên quan đến ngành học tí nào. Tớ thì tớ thấy cũng bổ béo mà em í cũng thấy như vậy, excel giỏi hơn là cái chắc này, rồi cả kỹ năng giao tiếp cũng hơn, quen dần với việc fải sắp xếp cv sao cho fù hợp ( ko thì về muộn là cái chắc ).... mà còn biết nào là áp lực cv nữa chứ. Các em sắp ra trường chắc thích đi làm lắm nhỉ, tớ hồi đầu cũng thế đấy, n bây h thì sợ lắm rồi.
    Còn vụ đối xử với sv thực tập thì cũng tuỳ người chớ. Ở đâu mà chả có người này người kia, với cả đang tập trung làm việc, cứ ra hỏi vớ vẩn thì ai bình tĩnh nổi. Doạ bạn tí thôi chứ phòng tớ nice với em thực tập lắm í, nói chung là thân ái đoàn kết, ko xô xát, va chạm đâu. Vài lời chia sẻ, bạn cứ yên tâm chuẩn bị đi thực tập nhé
  6. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thực tập, có 1 chữ thôi : chán
    Nói về mình thôi nhé :
    Sáng 8h30 đến, loanh quanh dọn dẹp xem đĩa cấy. Đến khoảng 10h là hết việc, ngồi chơi ( huhu, có cái gì mà chơi, thực chất là ngồi ngắm thạch sùng)
    Trưa, ăn rồi nghỉ ( chả có chỗ ngủ, ngồi vạ vật, mệt kinh khủng)
    Chiều, 14h lại ngồi ngắm thạch sùng, có bệnh phẩm thì đi lấy.
    Sau khoảng 1 tháng ngắm thạch sùng thì mình đã biết đường vác sách ngoại ngữ đến học. Giờ thì ngán đến tận cổ.
    Thời gian đầu chưa biết gì thì còn có cái để học và làm, bây giờ biết rồi thì chả có việc nữa. Kiểu này mai kia đi làm thì chắc chết quá.
  7. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chán thật hả anh? thế e ứ đi thực tập nữa, ở nhà đi chơi cho nó sướng
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chả bù... những cô chú nào đến thực tập ở chỗ anh... ngoài việc phải pha trà cho anh uống ... còn lại thích làm gì thì làm, thích hỏi gì trả lời nấy....nói chung là muốn sao cũng chiều...
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thực tập chỉ tốn thời gian thôi. Chẳng được cái tích sự gì cả. Tốt nhất là ở nhà xin người quen cái giấy nộp cho khoa
  10. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    chỗ bạn mình thực tập đôi khi phải đi khuân đồ

Chia sẻ trang này