1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp

    Hôm nay tôi nghe Tây đồn, thấy bảo NHT vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay. Tên hình như là hai mươi tuổi hay bốn mươi tuổi gì đấy.

    Có bác nào mua về xem qua chưa thế?


    Tequila Sunrise
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Quyển đó là: "Tuổi 20 yêu dấu". Bác nhắn chú em nhà bác ra hiệu sách mà mua, có bán rồi hay sao ấy. Ờ mà bác cứ từ từ, nghe đâu quyển đó cũng đang được dịch ra tiếng Anh hay Pháp gì đó rồi, có gì cứ đợi rồi đọc sau bác ạ.
    Love is the feeling I get when I'm with you
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    úi giùi, Phương Đông mua đứt bản quyền rồi bà con ạ, nhưng nghe đâu cũng chả hay cho lắm, để mai em đi mua, em đọc rồi phát biểu ý kiến chung với bà con nghen.
  4. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, pittypat giỏi ghê, chẳng qua là các bác đọc cái bài phỏng vấn của Bình Nguyên Trang trên SVVN, thấy nói về cuốn tiểu thuyết đầu tiên đấy chứ gì? Hihi, nó còn chưa được in mà đã rủ nhau đi mua, khà khà, hay thật . Đợt này NHT được lăng xê kỹ lưỡng trên báo chí từ Nam ra Bắc, cả tuyển truyện ngắn, tuyển kịch rồi bây giờ là tiểu thuyết đầu tay. Xin thề rằng, trong những trang bản thảo nhoè nhoẹt của Nguyễn Huy Thiệp mà tôi đọc, nó ko hấp dẫn đưọc như pàkon tưởng tượng đâu . Nhưng mà thôi, chờ đi, đọc rùi biết liền.
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ à? Sao thỏƠy có ngặỏằi bỏÊo 'ỏằc rỏằ"i, và câng nhỏưn xât rỏằ"i mà?
    hix hix, quỏÊ này chỏÊ dĂm tin bĂo chư nỏằa! Rà rĂch viỏằ?c!
    Love is the feeling I get when I'm with you
  6. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bài phỏng vấn Nguyễn Huy Thiệp về tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" được Bình Nguyên Trang thực hiện với phong cách ngây thơ và hình như hé mở tác giả Trang nhà ta không đọc kỹ hoặc không biết nhiều về Thiệp lắm.
    Có những câu hỏi rất buồn cười và không chuyên nghiệp, ví như tỏ ra sốt sắng muốn tìm ra lời giải đáp cho việc tại sao Thiệp phải ra tận đảo hoang để viết..., cô này còn mạnh mồm bảo là việc đó chứng tỏ Thiệp muốn nổi trội này nọ...Thiệp đã không ngần ngại mắng thẳng vào mặt Trang rằng với một người cầm bút lâu năm thì chẳng câu nệ cái trò trẻ con muốn thể hiện đó. Nói chung là phóng viên của tờ báo SV yêu dấu của chúng ta làm cho khối ngưòi thất vọng về bài PV một nhà văn lớn như Thiệp.
    Ngoài ra, chưa có báo nào có thêm thông tin phỏng vấn hay hỏi chuyện Thiệp này nọ về cuốn tiểu thuyết trên.
    Nếu bạn hiểu Thiệp là một ngưòi khá kín đáo, như Xuân Ba trong một phóng sự mang tên "Đi tìm NHT" đã tả qua tư gia và cách sống của bác Thiệp, thì thấy chuyện ít thông tin trên là hợp lý.

    Con chim non lanh lot hot choi..
  7. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, songbird là ai thí nhỉ? Nói hay thía không bít. Nhưng phải nói thẳng là sonbird chưa đọc kỹ cái bài đó, cũng chưa từng biết gì về NHT và ko hiểu về cách đặt vấn đề trong phỏng vấn. BNT là cía con mẹ nào thía nhỉ ? Ngây thơ cái khỉ gió gì, mụ này tinh quái như đười ươi, giả bộ ngây thơ để lắt léo hỏi móc máy vào những chuyện đời tư của ông nhà văn kín tiếng . Ko biết là ông NHT vì sao phải ra đảo viết tiểu thuyết à? Vì ông ấy ra đấy trông con trai cai nghiện. Chẳng lẽ lại nói luôn là tôi đi trông con cai nghiện, buồn nên viết văn ? Hehe, tớ thấy cái bài của BNT lộ rõ vẻ yêu mến cái lão nhà văn qủy quái này và họ có vẻ tung hứng cũng khá được đấy chứ. Qua đấy thấy NHT gần gũi với mọi người hơn. Ý kiến của tớ, tuỳ các bác.
  8. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Bác cho hỏi chút, báo SV số bao nhiêu nhỉ?
    TCHYA
  9. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    So dac biet, hinh nhu thu 2 tuan truoc Tren Vnexpress cung trich dang day
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy những lời chú viết,thì chú cũng có vẻ là nhà văn hay người trong cuộc,chắc dăm ba cái truyện ngắn của chú in ra đợt vừa rồi chẳng được quan tâm lên chú bực mình phải không.Thế là tốt,phải có máu cay cú ,ăn thua thì mới làm lên chuyện được.Chú gắng làm cái gì đó giỏi hơn NHT đi ,lúc ấy chú có khờ hay dừ đến mấy gái tơ vẫn theo ầm ầm,chúc chú may mắn.Ví dụ như Chuyện nước Ngô của anh mà thành hiện thực,anh chỉ cần giống thẳng quỷ say UDAY HUSSEIN ra đường thấy em nào hay,nháy mắt cho cận vệ.Khỏi cần yêu đương rách việc,tốn thời gian,không khéo lại bị mọc sừng
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.

Chia sẻ trang này