1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tình hình gà nì!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về tình hình gà nì!

    Chuyện là thế này:
    Em mới 22t, còn xinh tươi ham hố. Tình cờ quen bác kia, hơn em có 1 con giáp chứ mấy . Tính đến hôm nay, em gặp bác ấy được 5 lần và quen được khỏang 2 tùân! Chủ yếu chat với nhau nhiều.
    Số là bác ấy và em cùng tham gia trong 1 tổ chức từ thiện. Và bác ấy sắp làm sếp của em, đang dụ dỗ em tham gia team của bác ấy (bác làm manager). Tức là em vẫn còn chưa được dưới trướng bác ấy nhé.
    Ngày nào có online là cũng chat chit với em, sáng trưa chiều tối đủ cả...
    Bác ấy còn kể em nghe ngày xưa thì quen mấy cáo rồi, chia tay ra sao, blog ex-cáo của bác là gì, bác bùôn khi chia tay thế nào, hiện bác đang làm gì, sắp tới làm gì,...
    Bác ấy đi interview người ta cũng cho em đi chung.
    Bác ấy cá độ với em và em thua, thế là đòi em dắt đi coi phim. Hic. Coi phim thì thỉnh thỏang quay sang vò đầu con người ta (hic hic), roài còn nhéo mặt (một phần do phim hơn chán, em bùôn ngủ chả chịu nổi)...Sau vụ phim này thì bác ấy còn tính cho 1 phi vụ rủ em đi ăn lẩu. Hehehe
    Tính tình em với bác thì khá hợp... chà chà
    Em thì tuy mang tiếng cáo thật, chứ hiền khô. Được cái tưởng bở là ngon . Sợ mình nghĩ bậy bạ, bác ấy coi mình em gái không chừng. Tuy nhiên cũng mạnh tay mạnh dạn post lên hỏi thử xem tình huống này có đúng là chỉ xem em là em gái không hay là...
    Em là em sợ cái khỏang lầm lẫn tai hại này lắm. Do tính em là hơi trẻ con, thích cái gì là cứ ào ào. Mắc công lại mang tội tưởng bở làm tới!!!

    (Các bác đừng ném đá giùm em nhé. Em vay cái nick này của con bạn, nó chả biết chuyện này đâu... Cầu cho nó không biết topic này. Mô phật)
  2. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Em là em thế nào. Yên tâm đi, em sắp bị gà vồ rồi
  3. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý :D nhưng gà kia chắc cũng hiền hiền nhỉ ... mà cũng chẳng biết...nhỡ giả hiền thì sao... :)) kekeke
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là em cũng xoắn hết cả lên rồi chứ gì
    Giai già thì đó là bài rồi, em cứ đợi đi, miễn là sao thể hiện là em tuy còn trẻ nhưng mà cũng đã suy nghĩ chín chắn về lập gia đình là được
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thích thật, mấy em tình nguyện
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng tin nó lừa đấy.
    Nó ở nhà quê có vợ rồi...
  7. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mới 22t, mới quen 2 tuần, mới chat là chủ yếu, mới nghe thông tin từ chính anh ấy...
    ----> Sao phải xoắn???
    Bình tĩnh đi nàng ơi... Cứ bình tĩnh... Vội thì anh ấy vội, chứ nàng lo j?
    Bonus cho 1 câu: Tình yêu chỉ đẹp khi bắt đầu--> Thế nên đừng vội yêu làm j, nhanh thất vọng lắm :''(
  8. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    2 tuần thì cứ từ vì còn nhìu thay đổi khó lường lắm
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy ty chỉ đẹp khi bắt đầu thật..dưng mà cái lúc đầu ấy vì yêu nên hay bị cuống quít tít mù lắm cơ.. mà cũng có thể vì cuống quít yêu nhanh nên mới dễ thất vọng..
    Nhưng mà dù sao thì chủ topic mà cố nhịn hok cuống được thì từ từ mà gặm nhấm cảm giác ban đầu này đê.. Thik nhắm.. ý tớ là lão già đấy thik ấy đấy chứ còn gì nữa.. đừng sợ mình tưởng bở.. có điều cũng phải cẩn thận vì có thể mới đầu lão thích đấy.. xong lại hết thich lúc nào ko biết chừng.. tại vì cái lúc ban đầu này mong manh phết..
  10. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bạn giống tớ, tớ cũng 22t, cũng đang có 1 anh hơn 1 giáp quan tâm, hiện tại tớ cũng bt, để 1 thời gian nữa xem thế nào đã, đi đâu mà vội dù tớ quen đc 2 tháng rồi. Như vậy là ng ta có ý với bạn rồi đấy. Khuyên bạn 1 điều nếu muốn tiến tới xa hơn: thứ nhất xem a ý có vợ chưa, thực sự là chưa có vợ thì hãy tiến tới
    Thứ 2, nếu chưa có vợ: hãy xem xem ở tuổi này tại sao a ý chưa có vợ, vì mải làm ăn hay thế nào. Người cứng tuổi là 1 và có kinh tế là 2, cần xem xét kỹ hơn bạn ạ

Chia sẻ trang này