1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tôn giáo/tín ngưỡng ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Amor, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Kinh Thánh không đưa ra được một nhân chứng nào về sự phục sinh của Chúa Kitô. Đến nỗi vị thánh nổi tiếng về thần học là Thánh Ignatius cũng còn phải than: "Chúa Jesus đã sống lại trong sự im lặng hững hờ của Thượng Đế !". Các cuốn Tân Ước viết về phục sinh, mỗi cuốn nói một kiểu và mâu thuẫn nhau. Matthew nói người Chúa gặp đầu tiên sau khi sống lại (hay tỉnh dậy?) là bà Magdelene tại vườn cây của Joseph Arimathea. Luke thì lại kể rằng người Chúa gặp đầu tiên là thủ lãnh các tông đồ, tức Phêrô, tại Jerusalem! Còn Mark thì xác định sau khi sống lại, Chúa chẳng gặp ai cả. Cả ba cuốn sách của chân lý tuyệt đối nói về ba chân lý khác nhau khiến cho chúng ta ngày nay phải bối rối và nghĩ rằng phải có một chân lý thứ tư: Các cuốn Thánh Kinh Tân Ước là những cuốn sách gồm những chuyện bịa đặt về Jesus nhằm Ki-tô-hóa nhân vật phàm tục này. Những chuyện bịa về phục sinh đã làm cho ngay chính môn đệ ruột của Jesus là Thomas cũng phải nghi ngờ.Phúc âm của John (20: 24-27) kể rằng: Thomas là một trong 12 môn đệ của Chúa. Sau khi sống lại, Chúa đến thăm các môn đệ của Ngài thì Thomas bữa đó lại đi vắng. Lúc trở về nhà, Thomas nghe các tông đồ khác thuật chuyện Chúa đã sống lại rồi, Thomas không tin. Thomas nói: "Chỉ khi nào tôi thấy tận mắt các lỗ đinh trên tay chân ngài và được thọc tay vào lỗ giáo đâm trên cạnh sườn Ngài thì tôi mới tin". Tám ngày sau, Jesus trở lại căn nhà của các tông đồ, lúc đó mọi người đều đã qui tụ đông đủ để chờ đón Ngài. Cửa ra vào và các cửa sổ đều được đóng chặt, nhưng Chúa đã xuất hiện ở trong nhà như một hồn ma và đứng giữa đám họ. Chúa nói với Thomas: "Con hãy đặt tay lên lỗ đinh trên tay chân ta và hãy cho tay vào lỗ giáo đâm trên cạnh sườn ta. Con đừng nghi ngờ gì nữa. Phúc cho kẻ nào không thấy mà tin."Số báo đặc biệt nhân dịp lễ Phục Sinh năm 1996, với chủ đề in trên trang bìa "Rethinking of the Resurrection of Christ", tờ tuần báo nhiều độc giả nhất thế giới là Newsweek đã kêu gọi các tín đồ Kitô Giáo hãy suy xét lại niềm tin tôn giáo của mình xem có phải là đức tin mù hay không. Mới đây, người ta loan tin Tìm Được Mộ Chúa Jesus. Các nhà khảo cổ, sử học và bác học thế giới đã tìm ra được mộ của Chúa Jesus và xác của Ngài, tin này được xác thực bởi đài CNN ở Mỹ. Xác Chúa cùng vợ con đã được chứng minh theo mẫu DNA qua phương thức khoa học. Giáo hội đã bác bỏ việc này, cho rằng chỉ là một sự trùng hợp, Chúa Jesus thực sự đã sống lại và về trời đúng như ghi chép trong thánh kinh.
    Nếu như Chúa Jesus sau khi chết không phục sinh về trời, mà thi thể ngài được chôn cất như một người trần tục, và bây giờ các nhà khoa học tìm được, thì lịch sử sẽ diễn biến theo kịch bản (của các nhà viết sử và khảo cổ) sau đây:Chúa Jesus là con người bình thường như chúng ta, Ngài thuộc dòng dõi nhà vua Do Thái có vợ sanh con như người bình thường. Vì chống lại La Mã nên Ngài bị tụi La Mã giết chết và được chôn cất đàng hoàng như chúng ta mà thôi. Đạo Thiên Chúa được Jesus "thật" thuộc dòng dõi của vua Do Thái sáng lập ra nhưng đã bị người La Mã Ý cưỡng chiếm làm của riêng, họ đã giết Chúa Jesus như chúng ta đã biết, và sau khi Chúa Jesus "thật" chết, gần bốn trăm năm sau Đại đế La Mã Constantine (kẻ ngoại đạo) mới thống nhất tôn giáo, lấy Thiên Chúa giáo làm chính giáo và đã yêu cầu nhiều người hợp lại để viết ra cuốn "Kinh Thánh". Tất cả những tài liệu sự thật về Chúa Jesus và gia đình, dòng dõi của Chúa Jesus "thật" đều bị đốt sạch và họ tiêu diệt hết những người thân cận, các tín đồ bảo vệ sự thật về Chúa. Như vậy, Thiên Chúa giáo ở La Mã hiện nay không phải của Chúa Jesus "thật" mà là của do người La Mã Ý thành lập, và cuốn "Kinh Thánh" mà ta biết là (sản phẩm) của Đại đế La Mã Constantine, một kẻ ngoại đạo thờ giáo khác.Trong ba ngôi mộ có tên Chúa, vợ Chúa và con trai Chúa, họ lấy ba cái xác thử DNA kết cuộc rất phù hợp với nhau. Đứa con trai ấy là con của hai người. Có nghĩa đây là gia đình của Chúa Jesus được người thân chôn chung sau khi họ mất. Vatican cũng cho người lên tiếng rằng đây là sự trùng hợp, người giống người giống tên, nhưng không có sự trùng hợp nào lạ lùng đến như thế, vì gia đình phía vợ Chúa và Chúa đều thuộc dòng dõi vua chúa và quí tộc. Trong cuốn "Kinh Thánh" nói Chúa chết sống lại, và Chúa đã bay lên trời cũng do bởi bàn tay của những người được Đại đế Constantine mướn soạn viết lại mà thôi, gần bốn trăm năm sau khi Chúa chết đã có mấy ngàn cuốn sách viết về con người thật của Chúa, dù đã bị tụi La Mã và Thiên Chúa giáo bắt giết và đốt sạch nhưng vẫn không thể nào bịt miệng thiên hạ được cả trừ khi dân tộc Do Thái bị tuyệt chủng.Constantine triệu tập một cuộc họp toàn giáo hội nổi tiếng gọi là Hội đồng Nicaea. Tại cuộc họp này nói về các khía cạnh của Thiên Chúa giáo đã được mang ra tranh cãi và biểu quyết như lễ Phục sinh, vai trò của các giám mục, việc quản lí các nghi lễ và cả tính thiên giới của Jesus. Việc cố tình công nhận Ngài Jesus là Con trai của Chúa trời được đề xuất chính thức và biểu quyết bởi Hội đồng Nicaea. Tính "Thiên giới" của Ngài Jesus là kết quả của cuộc bỏ phiếu biểu quyết?. Ngài Jesus chết sống lại và được bay lên trời theo một cuộc bỏ phiếu và biểu quyết của Hội đồng Nicaea, họ đã biến Ngài Jesus thành một vị thần tồn tại ngoài phạm vi thế giới loài người.Cộng đồng Nicaea lập lên không phải là do Giáo Hoàng mà do Vua Consstantine triệu lập. Lúc đó Vua đang tranh luận về Thiên Tính của Chúa Jesu. Và có một lạc giáo gọi là Arius đang nói là Chúa Jesu chỉ có một tính đó là nhân tính.Lúc này Constantino Đại đế đang muốn quyền của mình hơn Giáo Hoàng nên âm thầm trợ giúp lạc giáo này. Nhưng các đức Giám Mục và thần học lỗi lạc của Giáo hội đã "chứng minh" được Thiên Tính của Chúa Jesu nên đã bỏ phiếu chống lại lạc giáo Arius. Constantino bèn quay lại làm thân với Giáo Hội. Chả phải tên Hoàng đế này đã tạo ra một Chúa Jesu, chính các Giám Mục đã (Biểu quyết) chứng minh được Đức Jesu là Chúa!Chúa Jesus "thật" có anh, có vợ, có con là con người bình thường hoàn toàn khác xa với Chúa Jesus con của Chúa Trời trong "Kinh Thánh" do Đại đế Constantine mướn người soạn viết.Ba thế kỉ sau khi Chúa Jesus Christ "thật" bị đóng đinh và bị đâm chết, tín đồ Thiên Chúa (của Chúa Jesus thật) và những người ngoại đạo bắt đầu gây chiến với nhau, cuộc xung đột phát triển đến mức đe dọa chia cắt La Mã làm hai. Constantine quyết định phải làm một điều gì đó. Vào năm 325 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, ông ta quyết tâm thống nhất La Mã dưới hình thức một tôn giáo duy nhất, đó chính là Thiên Chúa giáo ngày nay. Đại Đế La Mã Constantine là một nhà kinh doanh rất tài giỏi. Ông thấy rỏ Thiên Chúa giáo ở xu thế đang lên, và đơn giản là ông ta ủng hộ con ngựa thắng cuộc. Các sử gia thế giới lấy làm thán phục sự xuất sắc của Constantine trong việc cải đạo cho những người thờ thần Mặt Trời thành những tín đồ Thiên Chúa giáo. Bằng việc phối quyện những biểu tượng, ngày tháng, nghi lễ ngoại đạo vào truyền thống Thiên Chúa giáo, ông đã tạo ra một thứ tôn giáo lai tạo có thể chấp nhận được với cả hai phía. Những dấu tích của dị giáo trong biểu tượng của Thiên Chúa giáo là không thể chối cãi được. Như là: đĩa mặt trời Ai Cặp thành hào quang quanh đầu các thánh Thiên Chúa giáo, những hình diễn đạt nữ thần Isis cho Horus bú đã trở thành mẫu phác thảo cho các hình vẽ hiện đại thể hiện Đức Mẹ Đồng Trinh Mary cho Chúa Hài Đồng Jesus bú, và hầu hết mọi yếu tố trong các nghi lễ của Ki tô giáo như mũ tế, bàn thờ Thánh Chúa đều được lấy thẳng từ những nghi lễ bí nhiệm dị giáo có từ trước đó khắc hẳn với Thiên Chúa giáo của Jesus "thật" sáng lập trước đó. Ngày lễ chủ nhật hàng tuần ngày nay chính là ngày tế thần Mặt Trời, ngày lễ tế thần hàng tuần của người ngoại đạo (thờ thần Mặt Trời); Chủ nhật có nghĩa là ngày của mặt trờiChẳng có gì trong Thiên Chúa giáo như chúng ta biết ngày hôm nay là chính gốc (Đạo do Jesus "thật" thành lập nên). Thiên Chúa giáo ở Vatican hiện nay được dựng nên bởi người La Mã Ý và Chúa Jesus được mô tả trong "Kinh Thánh" không phải là Jesus Christ thật sự ở ngoài đời ở nước Do Thái.Nhắc lại "Kinh Thánh", Đại Đế Constantine đã tài trợ và đặt người viết lại một cuốn Kinh Thánh mới, trong đó tước bỏ những bản phúc âm mô tả về nét con người trần thế của Jesus Christ và tô điểm những bản thể hiện Jesus Christ như một vị thần. Những sách phúc âm trước đó bị coi là bất hợp pháp, phải thu gom lại và đốt sạch. Một điều thú vị nhất là bất cứ ai chọn những bản phúc âm bị cấm thay vì bản của Constantine đều bị coi là dị giáo, tức là những ai "lựa chọn" lịch sử khởi nguyên của Jesus Christ đều là những kẻ dị giáo đầu tiên của thế giới. Từ đó các tín đồ trung thành với Chúa Jesus, các sử gia viết về chúa Jesus "thật" đều bị cho là "dị giáo" cần phải tiêu diệt hết.. Nói chung, bất cứ ai tin về Chúa Jesus "thật", trung thành với Ngài thì bị cho là "dị giáo" còn tin vào Chúa Jesus theo trong Kinh thánh mới của Constantine là tín đồ ngoan của Thiên Chúa giáo. Đó là diễn biến của lịch sử trong trường hợp thực sự Chúa Jesus không sống lại để bay về trời sau khi chết ba ngày .Xem phim trên Discovery: The Lost Tomb of Jesus: Discovery ChannelXem phim trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=KHBQz6GWJAI&feature=related 1/10http://www.youtube.com/watch?v=oXKP-WfmtHM&feature=related 3/10 http://www.youtube.com/watch?v=WfhdQTOGXgU&feature=related 4/10http://www.youtube.com/watch?v=W2IekX7gtjk&feature=related 6/10http://www.youtube.com/watch?v=poSguJ-o1oU&feature=related 7/10http://www.youtube.com/watch?v=JToRH-4WmdM&feature=related 8/10http://www.youtube.com/watch?v=kl0OtZm-OaY&feature=related 9/10http://www.youtube.com/watch?v=sZca4Csh8Go&feature=related 10/10
  2. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Ko có mấy tay ở vatican và mẽo bảo kê thì mấy đứa trong đoạn vàng vàng ấy bị xử lý từ lâu rồi.
  3. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn in nghiêng của bác fddinh về việc hoàng đế Constantine thống nhất Thiên chúa giáo, hình như là lấy từ quyển Mật mã Da Vinci.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ý bạn muốn nói luật pháp của ta phải cúi đầu trước bảo kê của
    nước ngoài ?
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn đọc chữ ký của bạn fddinh thì rõ .
    Bây giờ bạn ấy đang vận động để nâng cao dân trí ViệtNam
    cho ai nấy đều có thể đối xử với các tôn giáo như ở Mỹ, chứ
    không đấu tố và lén xử như bên Trung Quốc đấy mà .
  6. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ở nước " Lào anh " các Bác lãnh đạo sợ bọn " ở bển " hơn sợ thiên tai , sợ " tông giáo " hơn sợ tham nhũng . Luật pháp ở đây có cái hay và " nhân đạo " ở chỗ có khả năng " dĩ hòa vi quý " với hai điều trên .
  7. thusinhbeo

    thusinhbeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nên hiểu theo hướng "đánh chó thì phải nể chủ nhà" thì đúng hơn. Chưa tới hồi kết đâu nên đừng vội hãnh diện làm tay sai ngoại bang như vậy.
  8. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật là... Bạn thư sinh béo nói nể mặt chủ nhà, nhưng hình như không mấy ai nể mặt Amor là người tạo ra topic này nhỉ. Amor đã năm lần bảy lượt kêu gọi mọi người không dính liền tôn giáo với chính trị, nhưng mà mọi người giả vờ không nghe thấy hay sao ấy. Ai muốn bàn chuyện chính trị mời sang topic "Tôn giáo và dân tộc" của bác fddinh, chắc bác ấy mừng lắm.
    Theo quan điểm của Amor, tôn giáo nào cũng hướng người ta đến điều thiện. Nếu ai có niềm tin nhiệt thành, có thể sống theo những điều thiện mà Chúa răn dạy, trong sâu thẳm tâm linh có một cơ sở vững chắc để dựa vào, Amor cảm thấy rất hâm mộ. Nhưng bản thân Amor thì lại không tin theo được. Có lần Amor tranh luận với một người bạn theo Hồi giáo về Chúa:
    "Tao không thể tin có tồn tại một vị Chúa toàn năng, tựa như một bộ vi xử lý siêu vĩ đại, có thể biết trong đầu của 6 tỉ người cùng một lúc đang nghĩ gì, chăm lo cuộc sống của họ, an bài số phận cho họ, phán xử họ. Tao không tin thế giới do Chúa tạo ra trong 7 ngày (người ngoài hành tinh thì may ra), không tin Eva do Chúa rút từ trong xương sườn của Adam mà thành."
    Bạn hỏi: "Thế mày tin gì?"
    "Tao tin có thể tồn tại linh hồn (nguyên văn "souls and spirits"), nếu coi như đó là những dạng thức vật chất mà khoa học chưa tìm ra được. Tao tin vào việc ở hiền có thể gặp lành, làm ác gặp ác, nhưng không phải do Chúa trừng phạt hay tưởng thưởng gì, mà là do một chuỗi quan hệ nhân quả phức tạp nối nhau xảy ra thôi. Chứ bảo là tất cả do ý Chúa, rồi chỉ có một Đấng toàn năng, không phải là quá ôm đồm sao?" (cười.)
    Bạn mới giảng giải: "Thế là mày chưa hiểu đúng ý nghĩa của Chúa rồi. Chúa chính là tất cả những lực lượng tinh thần, những quy luật tự nhiên, những mối quan hệ nhân quả mà mày vừa nói đấy..." Bạn còn nói nhiều nữa, nói rất hùng hồn (bạn vốn học luật), nhưng Amor cứ ngồi ngẩn ra... Chắc bạn giảng cao siêu quá nên Amor không hiểu được.
    Sau đó có một lần Amor gặp chuyện buồn, rất buồn, thế là ngồi tâm sự với bạn: "Hồi trước tao cứ nghĩ mình không tin theo tôn giáo nào mới là con người sáng suốt, khoa học. Bây giờ mới thấy không có niềm tin (ý nói niềm tin tâm linh) để dựa vào những lúc khó khăn, thật là một điều bất hạnh chứ chẳng hay gì." Bạn mừng lắm, chắc nghĩ có thể "dụ" Amor theo Hồi giáo rồi đây [:D), bèn an ủi rồi bảo: "Bao giờ những chuyện khó khăn này qua đi, tao sẽ hướng dẫn mày một vài... bài học, mày nghe rồi sẽ có niềm tin, có sức mạnh trong cuộc sống hàng ngày. Chúa luôn yêu thương và giúp đỡ mày..." Được một thời gian, thấy Amor cứ lảng lảng đi mỗi khi bạn tế nhị nhắc đến chuyện "đi tìm niềm tin tâm linh" , bạn lại hỏi. Amor chỉ cười cười, nửa đùa nửa thật bảo bạn: "Cám ơn mày, nhưng mà tao đã quá tuổi để bắt đầu tin vào Chúa rồi."
    Hôm nay đúng dịp lễ Phục sinh, bên phòng bạn roommate của Amor, tiếng nhạc thánh ca vang lên du dương. Còn phòng Amor đang bật rock ballad xập xình. Amor nhớ lại câu chuyện với người bạn Afghanistan mà thấy buồn cười. Chắc đầu óc mình đúng thật là trần tục quá rồi.
    Được amor sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 13/04/2009
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Cũng là chuyện bình thường thôi, nước nhỏ mà bác! Nếu ta hùng mạnh như Mỹ, như Nga thì vấn đề lại khác.
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng suy nghĩ như bác chủ bíc, Chúa là gì nếu trong lòng ta không tin có chúa, Nhà Phật có câu Phật tại TÂM, Chúa nào thì cũng vậy thôi, quan trọng là trong tâm người ta có suy nghĩ về quan hệ nhân quả, cái đoạn bôi vàng 1 và 2 ở trên.
    Tuy nhiên để tránh không dính chính trị vào tôn giáo thì hơi bị khó, người ta vẫn thường lợi dụng tôn giáo, mang danh tôn giáo để làm việc chính trị, có thấy mấy ai mang danh chính trị mà làm việc tôn giáo đâu.
    Tớ không ưa tôn giáo độc thần, nhất là các hệ phái TCG, thường đả phá họ, tuy nhiên nếu những người đạo đức ấy mà chịu khó suy nghĩ thì thấy tớ không đả phá đức tin của họ, tớ đả phá những kẻ lợi dụng hay mạo danh đức tin của họ, thậm chí những kẻ ấy, hay những người đứng ra bảo vệ kẻ ấy lại đang làm xấu đi hình ảnh của họ, xấu đi đức tin của họ trong mắt người khác đức tin trong khi họ muốn bảo vể đức tin.
    Tham gia ít topic này, tuy nhiên tớ luôn cố gắng tránh lôi chính trị vào, có thể còn sót, nhưng luôn cố gắng.
    Cảm ơn Amor quảng bá cho topic của tớ!

Chia sẻ trang này